Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào "hôi hoa"

PV - Ảnh: Trần Bảo Ân, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 15/02/2018

Trong lúc các tiểu thương đang tự tay phá nát các chậu hoa trước khi trả mặt bằng vì không muốn người dân mang về miễn phí thì một số người dân vẫn lao vào nhặt nhạnh, "hốt" những bông hoa còn đẹp, đem về nhà.

Trưa 30 Tết, do phải trả lại mặt bằng tại khu vực công viên 23/9 (TP. HCM), một số tiểu thương đã tự tay phá nát số hoa tươi chưa bán hết vì không muốn người dân lượm miễn phí về dùng. 

Trong khi những tiểu thương đang tiếp tục phá hoa thì một số người dân thấy vậy đã tranh thủ lao tới "hốt" những cây hoa còn nguyên vẹn, lành lặn đem về nhà. Một số người còn dùng xẻng xúc thêm đất và phân bón cho vào túi nilon mang về trồng cây. 

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 2.

Các tiểu thương bán hoa đồng loạt đập bỏ hoa dư, tồn trước khi trả mặt bằng về nhà ăn Tết.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 3.
Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 4.

Một số người dân tranh thủ lượm những chậu hoa còn nguyên vẹn đem về nhà

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 5.
Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 6.

Môt số người dân không ngần ngại bới đống hoa vừa bị tiểu thương phá nát để tìm kiếm những cây hoa còn nguyên.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 7.

Chủ hoa chấp nhận phá nát cây chứ không muốn người dân đem về dùng miễn phí, dễ tạo tâm lý xấu cho những cái Tết sau này.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 8.

Những đống hoa cúc bị tiểu thương phá nát năm ngổn ngang trong khuôn viên chờ thu dọn

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 9.

Những chậu hoa còn nguyên vẹn được chất đầy lên xe máy chở về nhà sau khi phải trả lại mặt bằng kinh doanh

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 10.

Xung quanh công viên 23/9 la liệt những gốc hoa còn sót lại

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 11.
Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 12.

Trước đó, dù đã bán phá giá hết mức nhưng người dân vẫn không chịu mua, họ chỉ chờ đến khi tiểu thương trả mặt bằng để vào lượm hoa miễn phí.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 13.

Một số người dân gom những cây hoa cho vào túi để chở về nhà

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 14.

Mỗi người đều nhặt rất nhiều hoa.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 15.

Nhiều người dân lễ mễ tay xách nặng những cây hoa còn sót lại sau khi bị tiểu thương đập nát.

Sau khi tiểu thương tự tay đập chậu trưa 30 Tết, hàng chục người dân lao vào hôi hoa - Ảnh 16.

Không mua hoa với giá rẻ, họ chỉ thích được "hôi" miễn phí mang về.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày