Mỗi lần nhìn những ngôi sao rồi hot girl cực kì xinh đẹp và lộng lẫy trong mái tóc xoăn dài bồng bềnh là một lần con gái cảm thấy ghen tị và ước ao. Thế nhưng mọi chuyện sẽ là "ác mộng" nếu bạn sở hữu một mái tóc xoăn tự nhiên đấy.
Khi bé thì bị gán cho đủ thứ biệt danh "đầu xù", "đầu mì tôm"... Tới lớn thì gặp thêm vô vàn rắc rối khác, khổ lắm...
Người ta để mái nhìn trẻ và xinh ra bao nhiêu, còn tóc xoăn như bạn thì chỉ một búi gì đó khó hiểu trước trán
Có những lúc chỉ muốn nghỉ chơi ngay với đứa bạn chỉ vì nó dám cảm thán cái câu vô tâm như thế này, trong khi tình trạng đầu tóc của mình lúc nào cũng tệ hơn nó 100 lần
2 cm của người ta tính từ đuôi tóc lên, còn tóc bạn thì xoăn tít đến độ cắt 2 cm cũng không biết cắt thế nào
Đáng sợ nhất là khi tóc bạn bị ướt và sau đó khô lại tự nhiên... Người ta tóc ướt nhìn bết bát và tóc khô nhìn xinh đẹp, riêng bạn thì ngược lại
Tóc người ta vào nếp thì xinh, còn tóc bạn vào nếp nhìn kì cục và vô cùng... hài hước
Tóc buông dài theo gió nhìn người ta xinh đẹp như nữ thần, còn bạn thì, ôi không, đừng nhắc nữa...
Mái tóc của bạn lúc nào cũng "phản chủ". Lúc ở nhà thì ngoan ngoãn và cứ khi cần ra đường là y như rằng loạn hết cả lên
Tóc thẳng để ngôi giữa nhìn sang chảnh và chững chạc kiểu "ngự tỷ". Tóc xoăn để ngôi giữa nhìn có khác gì nhân vật trong phim hài không hả trời?
Quên chuyện tóc xoăn thướt tha và kiêu kỳ như trong phim đi, tóc xoăn ngoài đời luôn luôn rối bù khó ưa cơ
Bạn nghĩ khi cắt tóc nhìn mình sẽ thật cá tính và trẻ trung, nhưng thực tế, nhìn bạn chẳng khác gì các bà các mẹ thập niên 50-60
Cả việc đội mũ len giữ ấm vào mùa đông cũng khiến bạn phiền lòng nữa, vì mỗi lần bỏ mũ ra là y như rằng tóc bị ép xuống cực kì mất tự nhiên
Tóc xoăn thậm chí còn chẳng hợp với việc cột đuôi gà, vì sợi này sợi kia chẳng chịu phối hợp với nhau và làm lộ ra cả đống khuyết điểm trên gương mặt bạn
Và đau khổ nhất là đây! Người ta tóc bị cắt hỏng hay muốn refresh bản thân, cắt tóc đi thì cũng chỉ cần 3-5 tháng là đã có kiểu tóc mới. Còn tóc xoăn tự nhiên thì ngắn hay dài cũng chẳng khác gì nhau. Buồn lắm!