"Sicario: Day of the Soldado": Nhắm mắt làm bừa một phần nữa thì đừng hỏi tại sao "mất chất"

DUCKY, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 10/07/2018

So với phần đầu tiên, "Sicario: Day of the Soldado" khiến người hâm mộ thất vọng khi mất đi sự u ám và bạo lực cần thiết.

Ra mắt vào năm 2015, Sicario gây ấn tượng khi mang tới bức tranh u ám vùng biên giới Mỹ - Mexico. Nơi đó, những vụ thanh toán đẫm máu diễn ra như cơm bữa khiến người dân cũng chẳng bất ngờ khi thấy những xác chết không đầu treo trước cửa nhà. Đó là nơi ranh giới trắng - đen bị xóa nhòa tới mức xám xịt. Sau 3 năm, Sicario: Day of the Soldado ra rạp nhưng cái "chất" thì chẳng còn.

Trailer phim "Sicario: Day of the Soldado"

Mốc thời gian của Sicario: Day of the Soldado diễn ra trước hay sau các sự kiện trong phần đầu tiên không hề được đề cập rõ ràng. Phim bắt đầu khi một loạt vụ đánh bom tự sát diễn ra bên trong lãnh thổ nước Mỹ. Sau khi điều tra, chính phủ kết luận rằng các băng đảng ma túy Mexico đã tiếp tay cho bọn khủng bố thông qua đường nhập cư trái phép.

Từ đây, đặc vụ cấp cao Matt Graver (Josh Brolin) được giao nhiệm vụ khơi mào cuộc chiến giữa các nhóm tội phạm bên kia biên giới. Anh chàng mời tay sát thủ Alejandro Gillick (Benicio del Toro) tham gia vào phi vụ bắt cóc cô con gái Isabela (Isabela Moner) của tay trùm Reyes. Song, nhiệm vụ trở nên rắc rối khi cảnh sát Mexico bị mua chuộc.

Chính phủ và tội phạm đều tàn bạo

Sicario: Day of the Soldado: Nhắm mắt làm bừa một phần nữa thì đừng hỏi tại sao mất chất - Ảnh 2.

Tiếp nối phần đầu tiên, Sicario: Day of the Soldado tiếp tục mang đến cho khán giả một thế giới tội phạm đẫm máu ngay bên kia biên giới của đất nước "thiên đường". Nếu như trong Sicario, chúng giết và chôn xác hàng chục người sau bức tường của một căn nhà hay thậm chí chặt đầu người giữa nơi công cộng thì trong phần hai, những tay tội phạm chẳng ngại giết luôn đồng bọn chỉ vì... bực mình.

Thậm chí, chúng mua chuộc được cả lực lượng cảnh sát để tấn công chính những đồng đội người Mỹ. Ai bạn, ai thù chẳng thể nào phân biệt rõ ràng trong cái thế giới tàn bạo đó. Song, chính phủ Mỹ cũng chẳng phải là những kẻ chính nghĩa. Trong phần đầu tiên, Matt Graver đã hé lộ rằng chính họ đã lợi dụng việc bán ma túy để người dân Mexico chìm đắm trong nghiện ngập. Từ đó, họ dễ dàng kiểm soát người láng giềng nhỏ bé.

Sang phần hai, những tay đặc vụ cộm cán chẳng ngại bắt cóc một đứa trẻ rồi lại tiếp tục đóng vai người tốt bằng một màn giải cứu sặc mùi giả tạo. Khi sự việc vỡ lở, họ cũng sẵn sàng giết chết đồng đội, thậm chí là trẻ em chỉ để bịt đầu mối. Bản chất giả dối, tàn độc của chính phủ và những băng đảng ma túy dường như chẳng có điểm khác biệt nào.

Câu chuyện mở rộng nhưng hời hợt

Sicario: Day of the Soldado: Nhắm mắt làm bừa một phần nữa thì đừng hỏi tại sao mất chất - Ảnh 3.

So với phần đầu tiên, nội dung của Sicario: Day of the Soldado được mở rộng hơn khi xoay quanh việc tạo ra cuộc chiến giữa nhiều băng đảng ma túy với nhau. Song, chi tiết này lại được giải quyết một cách hời hợt để chuyển sang hành trình bảo vệ cô bé Isabela nhạt nhẽo của Alejandro. Những hứa hẹn ở đầu phim nhanh chóng tan biến, để lại một tác phẩm dài dòng và thiếu điểm nhấn.

Những băng đảng ma túy và nhập cư trái phép vốn là một thế lực mà chính phủ khó lòng đối phó. Song, chúng bỗng trở nên yếu đuối và biến thành "nạn nhân" để người Mỹ tha hồ bắt nạt. Thay vì mang tới một màn đấu trí cân não như đánh cờ ở Sicario, biên kịch Taylor Sheridan lại biến phần phim thứ hai trở thành một bộ phim hành động, bắn súng "xôi thịt" với vô số tình tiết dễ đoán.

Tuyến chuyện về cậu bé Miguel Hernandez (Elijah Rodriguez) thuộc đường dây vượt biên trái phép cũng chẳng hề liên quan mật thiết tới mạch truyện như viên cảnh sát Silvio (Maximiliano Hernández) trong phần đầu tiên. Đây dường như chỉ là một chi tiết để gợi mở cho phần ba đang trong giai đoạn tiền sản xuất mà thôi.

Bù lại, yếu tố bạo lực xuất hiện xuyên suốt thời lượng phim với nhiều cảnh bắn giết đẫm máu. Những phân cảnh hành động, đấu súng đều được dàn dựng một cách nhanh gọn và chân thực. Sự căng thẳng vẫn còn đó với nhiều trường đoạn kịch tính kéo dài. Phần âm nhạc theo phong cách cũ giúp không khí phim giữ được sự nặng nề, u ám.

Tính cách nhân vật nhạt nhòa

Sicario: Day of the Soldado: Nhắm mắt làm bừa một phần nữa thì đừng hỏi tại sao mất chất - Ảnh 4.

Trong Sicario, Kate Macer (Emily Blunt) và Reggie Wayne (Daniel Kaluuya) như những "chú cừu" lần đầu bước chân vào thế giới tàn bạo của loài "sói". Đó là nơi những quy tắc thông thường họ được dạy không còn giá trị. Đó là nơi ranh giới thiện – ác bị xóa nhòa tới mức những người "hiền lành" như họ khó mà tồn tại. Một Kate ngây thơ như đối nghịch hoàn toàn với Matt hay Alejandro tàn bạo.

Song, mất đi vai diễn của ngôi sao A Quiet Place (2018), hai nhân vật còn lại cũng chẳng giữ được bản sắc. Từ một tay đặc vụ cáo già, nhẫn tâm luôn tìm cách lợi dụng người khác, Matt hóa thành người lính bị động bị cấp trên sai khiến. Anh từ một kẻ đại diện cho mặt tối của chính phủ Hoa Kỳ với sự lươn lẹo và máu lạnh cần thiết lại biến thành một quân cờ đầy lòng trắc ẩn.

Trong khi đó, tay sát thủ Alejandro cũng trở nên hiền lành và giàu tình thương một cách lạ thường. Chẳng hiểu sao một kẻ sẵn sàng bắn chết vợ và con nhỏ của kẻ thù ngay trước mặt hắn lại chọn cứu giúp con gái của tay trùm ma túy. Anh chàng như biến thành một vị anh hùng liều lĩnh chứ chẳng còn nét lạnh lùng, già dặn của một tay sát thủ nữa. Những chi tiết xung quanh quá khứ của Alejandro cũng khá thừa thãi và chẳng hề liên quan tới nội dung phim.

Nhìn chung, Sicario: Day of the Soldado vẫn mang tính giải trí như những bộ phim hành động khác nhưng cái chất nặng nề, u ám đã phai nhạt đi ít nhiều.