Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương

Thanh Xuân, Theo Phụ Nữ Số 11:09 13/12/2023

Chuyện tình từng ồn ào một thời của cựu cầu thủ U23 Việt Nam Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đã có một cái kết viên mãn, hạnh phúc sau 7 năm về chung một nhà.

Thử lên google tìm thông tin về Mạc Hồng Quân bạn sẽ thấy hàng loạt các tin tức về chuyện tình ái của chàng cầu thủ sinh năm 1992. Nhưng từ lời kể của Kỳ Hân bạn sẽ lại thấy một Mạc Hồng Quân rất khác. Sau tất cả những ồn ào thời tuổi trẻ, cuối cùng Hồng Quân cũng đã tìm được một bến đỗ an toàn, ấm êm bên vợ Kỳ Hân và hai cậu con trai đáng yêu.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 1.

Vượt qua ồn ào dư luận để tìm hạnh phúc

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đã có một chặng đường khá dài bên nhau, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau điều gì từ Quân khiến bạn ấn tượng nhất?

Điều tôi ấn tượng nhất ở anh Quân là hiền quá, hiền và ít nói. Lúc nói chuyện với nhau thì rụt rè. Tôi bất ngờ khi gặp chồng tôi lúc bấy giờ, không giống như những gì trên báo chí nói làm cho mình có cảm giác là muốn khám phá hơn.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 2.

Với Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân rất khác trên mạng

Trước khi quen Mạc Hồng Quân, thời điểm đó Quân rất hot vì đang thi đấu cho U23 Việt Nam và cũng vướng vào nhiều chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm, lúc ý bạn có sợ không và tại sao vẫn quyết định lựa chọn Quân?

Trước khi gặp anh Quân tôi cũng như nhiều cô gái khác thời điểm đó là một người rất là ghét anh Quân. Khi đọc những gì trên mạng, báo chí, truyền thông đăng tải về chuyện tình yêu phức tạp tôi rất ghét.

Tôi và anh Quân gặp nhau rất tình cờ. Tôi có một người bạn thân chơi cũng thân với anh Quân. Hôm đấy anh Quân có lịch quay ở Sài Gòn thì có hẹn đi ăn, bạn tôi rủ tôi đi cùng thì lúc đấy mới gặp nhau. Và trước khi mà anh Quân ra cái buổi hẹn đấy tôi còn mắng bạn tôi sao lại rủ "cái đứa đấy" ra làm gì, nhưng mà thôi lỡ rồi thì cứ gặp.

Tôi hoàn toàn bất ngờ khi con người này không giống như những gì mà mình đọc trên trên mạng xã hội thực sự là không giống chút nào nên làm cho mình có cái cảm giác kích thích sự tò mò.

Khi hẹn hò với Quân, Kỳ Hân vướng vào tin đồn người thứ 3, bạn đã đối diện với dư luận thế nào?

Đúng là lúc chúng tôi quyết định hẹn hò có rất nhiều tin đồn, người ta nói tôi là người thứ ba quá trời. Nhưng vấn đề ở đây tôi không phải là người thứ ba. Rõ ràng tôi không hề là người thứ ba bởi vì họ đã chia tay nhau một thời gian và anh ấy còn lộ hình ảnh là với cô này, cô nọ rất là nhiều. Mọi người có thể xem lại truyền thông ở thời điểm đó, ngày giờ như thế nào thì vẫn hiện ra hình ảnh của những cô bạn gái khác chứ không phải là tôi.

Có rất là nhiều người chửi mà thời điểm ngày xưa lúc đấy mạng xã hội chưa có bùng phát như ngày nay. Tôi nhớ chỉ có Facebook, lướt ở đâu cũng thấy thông tin chửi mình hết nên rất là áp lực. Có quá nhiều lời xúc phạm đến mức mà phải khóa bình luận lại. Rồi tin nhắn cũng có rất nhiều người gửi đến chửi.

Anh Quân khi ấy thì cũng chỉ nói là bây giờ cũng không biết làm thế nào, anh khuyên tôi nên im lặng đi để tránh ồn ào.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 3.

Kỳ Hân bị đồn là người thứ 3 nhưng cô khẳng định cả hai quen nhau khi còn độc thân

Cầu thủ khi hẹn hò có lãng mạn?

Suốt khoảng gian chúng tôi hẹn hò cũng bình thường lắm, không có gì đặc biệt. Có ngày lễ ngày gì thì anh Quân sẽ gửi quà tặng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy. Chứ còn đặc thù công việc của anh, anh không có thời gian để đi chơi, hay tổ chức gì đó những ngày đặc biệt. Lúc nào anh Quân được nghỉ không thi đấu mới vào thăm tôi (thời điểm đó Mạc Hồng Quân đá ở Quảng Ninh còn Kỳ Hân ở TP.HCM – PV) chỉ được một hơn ngày rưỡi, hai ngày.

Cú hích nào khiến Kỳ Hân quyết định sẽ kết hôn với Mạc Hồng Quân, có ai ngăn cản bạn thời điểm đó không?

Tôi thấy là người ta chửi nhiều quá đó, xong rồi người ta nói xem là để yêu được bao lâu, hạnh phúc được bao lâu (Kỳ Hân cười – PV). Đến bây giờ cũng đã 7 năm rồi.

Lúc đó mẹ tôi không có đồng ý vì họ hàng, hàng xóm họ cũng xem mạng xã hội, thấy lùm xùm rồi khuyên mẹ tôi đừng cho cưới vì anh Quân lăng nhăng. Mẹ tôi cũng có bị xao động nhưng khi hai mẹ con nói chuyện, mẹ tôi hiểu tính tôi quyết định như nào thì chắc chắn sẽ thực hiện nên cuối cùng mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý.

Làm vợ cầu thủ không sướng như lời đồn

Khi bắt đầu về chung sống một nhà cuộc sống hôn nhân có khác xa với tưởng tượng của bạn không?

Đến thời điểm hiện tại sau 7 năm thì mọi thứ với tôi đã quen rồi. Còn chồng tôi thì từ lúc yêu đến bây giờ vẫn vậy. Anh Quân luôn vẫn hiền, mọi người ở trong nhóm chơi chung hay là những người thân quen còn gọi là Quân tồ thì mọi người hiểu là như thế nào rồi ấy. Anh Quân sống rất đàn ông, hiếm khi nào đôi co với phụ nữ.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 4.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng Mạc Hồng Quân

Khi mới về làm dâu bạn còn vướng vào tin đồn không hòa thuận với mẹ chồng, thực chất cuộc sống làm dâu của bạn thế nào, nhất là khoảng thời gian không có chồng ở nhà, làm sao để dung hòa với với gia đình chồng?

Tôi cũng không phải sống với bố mẹ chồng nhiều. Lúc mới cưới thì bố mẹ chồng tôi thì sống ở bên nước ngoài, còn tôi ở Hà Nội. Một thời gian sau khi tôi có bầu bé thứ 2 tôi mới qua Séc ở với bố mẹ chồng. Khi tôi có bầu hơn 3 tháng thì tôi sang đó ở để dưỡng thai và chờ ngày sinh em bé.

Bé Dưa Hấu được khoảng tầm bảy tháng, hơn 7 tháng gì đấy thì tôi đã đưa con về Việt Nam. Ở với ông bà một thời gian ngắn thôi nhưng mà tôi cũng thấy thoải mái. Bố mẹ tôi cũng suy nghĩ thoáng lắm, không khó khăn gì với con cái đâu. Và thật ra thì theo tôi nghĩ mình muốn người khác thương mình thì trước tiên mình thương họ thôi. Mình yêu bố mẹ chồng mình thì bố mẹ chồng mình cũng sẽ yếu lấy mình thôi.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 5.

Kỳ Hân cùng người thân gia đình nhà chồng

Chồng thường xuyên thi đấu xa nhà bạn có tủi thân không và đã vượt qua thế nào?

Lúc mà mình mang bầu, cảm xúc của phụ nữ nó cũng sẽ dâng trào và cũng khó hiểu hơn. Thời điểm tôi có bầu bé đầu tiên là lúc đó anh Quân ở đội bóng ở Quảng Ninh cuối tuần là anh về Hà Nội thăm hai mẹ con. Kể cả có hôm được nghỉ một buổi chiều anh ấy cũng chạy xe về, sáng hôm sau lại đi xe sang đội. Nói chung là em bé đầu tiên thì anh Quân ở nhà thường xuyên hơn, có thời gian ở nhà nhiều hơn nhưng mà em bé thứ hai thì cũng đã quen dần với cảm giác là chồng mình lúc nào cũng ở xa rồi nên là tôi cũng thấy bình thường thôi.

Với còn bé lớn, tôi dành thời gian chăm con nên cũng không còn thời gian để suy nghĩ, buồn bã gì nữa. Nhưng mà đến thời điểm mà gần sinh em bé thì lúc đấy là thời điểm dịch rất là nặng và anh Quân muốn rời Việt Nam mà đi qua nước ngoài cũng rất là khó. Tôi đã rất lo vì không biết khi sinh chồng có kịp đi sang Séc không. Rồi tôi tiếng Anh cũng không tốt nên sợ khi vào phòng sinh sẽ không biết làm thế nào. Thật may là cuối cùng mọi thứ đều tốt đẹp.

Người bình thường nhìn vào thì thấy làm vợ cầu thủ nổi tiếng toàn hào nhoáng, thực chất có phải như vậy?

Tôi nghĩ vợ cầu thủ cũng là người bình thường thôi. Là người nổi tiếng hay gì thì cũng như nhau cả. Cuộc sống nó cũng trôi qua nhẹ nhàng vậy đó, ai cũng có hỷ, nộ, ái, ố và cũng không có khác gì nhau cả.

Vợ cầu thủ thì thì lúc nào chồng cũng ở xa, nên là ở nhà mình là vừa làm cha, vừa làm mẹ. Mình nuôi mình chăm con thì lắm lúc cũng sẽ có những cái giai đoạn nào đó, những cái giây phút nào đó làm cho mình bị mủi lòng tổn thương. Nhưng mà cũng không vấn đề gì vì tôi cũng quen dần.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 6.

Kỳ Hân thường ra sân cổ vũ chồng thi đấu

Chọn cách sống độc lập, không thích "ngửa tay" xin tiền chồng

Quyết định lập gia đình người hâm mộ không còn thấy hình ảnh Kỳ Hân diễn xuất, đi diễn nữa. Bạn có tiếc nuối không khi sự nghiệp còn dang dở?

Tôi vẫn thích đóng phim, vẫn thích tham gia nghệ thuật nhưng mà vì mình cũng có con rồi, nhan sắc cũng phai tàn rồi nên là mình mình không còn máu lửa như xưa nữa đâu. Tôi từng có ý định quay trở lại đi diễn nhưng phải chờ chồng tôi cho phép. Có rất nhiều lần tôi hỏi vui vẻ thôi nhưng anh Quân không thấy phản ứng gì.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 7.

Kỳ Hân gác lại nghiệp diễn để chăm lo gia đình

Khi ở nhà, nhìn qua mạng xã hội thấy bạn ăn mặc khá đơn giản, khá tềnh toàng, bạn có nghĩ điều này sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng, vì ai cũng thích đẹp mà?

Nói chung tôi thấy chỉ cần bản thân mình thoải mái là được, còn nếu mà đến một lúc nào đấy chồng tôi chán tôi chỉ vì mà tôi chăm con, không có thời gian để chăm sóc bản thân thì tôi nghĩ lúc đấy chia tay nhau là cũng được rồi.

Dù không đi diễn nhưng Hân vẫn có công việc riêng bán hàng online, theo bạn phụ nữ độc lập tài chính có ý nghĩa thế nào?

Phụ nữ độc lập tài chính thì chắc chắn là sẽ tốt hơn rồi, mình sẽ không bị phụ thuộc, ví dụ như là muốn làm việc gì thì cũng phải chờ chồng cho tiền. Tôi thấy cái việc cứ phải xòe tay xin chồng tôi không thích đâu. Tôi chỉ thích là tự kiếm mặc dù không nhiều nhưng mà chi tiêu cho bản thân.

Từng có khoảng thời gian Mạc Hồng Quân rất khó khăn về kinh tế vì bị nợ lương. Dân tình đồn rằng Quân được "vợ nuôi", đây có phải sự thật?

Thời điểm đó anh Quân cũng có xin vợ 5 triệu, 10 triệu để chi tiêu hàng tháng. Nhưng mà "vợ nuôi" thời điểm đó cũng nhẹ nhàng, do dịch nên cũng không tiêu gì nhiều chỉ có ở đội gọi đồ ăn, nước uống thôi.

Khoảnh khắc nhận ra chồng rất thương mình

Sau 7 năm, từ một người mẫu, diễn viên thành một người vợ, người mẹ. Kỳ Hân của hiện tại đã thay đổi thế nào so với ngày trước?

Tôi thấy tôi thay đổi hoàn toàn hoàn toàn, bởi vì trước kia tôi vẫn còn là diễn viên, người mẫu thì lúc nào mình cũng phải chăm chút cho bản thân, lúc nào mình cũng xinh đẹp, kể cả ở nhà. Còn bây giờ là cứ đồ bộ thoải mái là được. Ngày xưa không bao giờ nhìn thấy tôi khi đi ra ngoài đường mà xấu bao giờ cả, lúc nào cũng phải xinh thì mới bước ra khỏi nhà, kể cả từ ở trên nhà mà đi xuống dưới tầng một, lấy cái gì đấy cũng phải thay quần áo chứ không có mặc đồ bộ. Còn đến thời điểm hiện tại thì có chồng, có con rồi, cũng không có tham gia showbiz nữa nên không cần thiết.

Kỳ Hân khá thoải mái khi nói về việc từng phẫu thuật thẩm mỹ, không biết Mạc Hồng Quân đón nhận việc này ra sao?

Thời điểm mà tôi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi chưa cưới anh Quân. Lúc đó mới quen được khoảng 3 tháng thôi. Tôi qua Hàn Quốc phẫu thuật, làm xong rồi thì anh Quân cứ gọi video, hỏi thăm mà tôi không nghe vì sợ xấu. Mà lúc đó tôi chỉ sửa mũi thôi nhưng vẫn phải băng cả đầu lại nên sợ anh Quân sẽ thấy. Vì không gọi được anh Quân cứ nhắn rồi sốt ruột thì tôi mới khai thật là đi phẫu thuật, rồi cho anh ý nhìn. Mà may là anh Quân cũng không sợ, hỏi han rất tình cảm, sợ tôi bị đau. Sự quan tâm của anh Quân cũng làm tôi có tình cảm nhiều hơn. Thật sự lúc ấy mà không thương thật lòng người ta chạy mất đấy.

Siêu mẫu Kỳ Hân: Tôi từng rất ghét Mạc Hồng Quân, rồi từ thích thích thành thương thương - Ảnh 8.

Kỳ Hân đang có cuộc sống ấm êm bên chồng con

Điều gì mà Kỳ Hân mong muốn nhất từ chồng mà chưa thể thực hiện?

Hiện tại thì anh Quân vẫn đang thi đấu, nhưng mà một vài năm nữa thì chắc cũng sẽ có những định hướng mới. Nhưng chắc chắn anh Quân đam mê bóng đá thì tôi sẽ để cho anh theo đuổi đam mê của mình. Có thể làm là đi học và trở thành một huấn luyện viên.

Hai vợ chồng đã chung sống với nhau 7-8 năm nay rồi cũng chỉ mong là sẽ ổn định hơn để con cái được gần cả bố và mẹ. Anh Quân cũng sẽ có thời gian để quan tâm con hơn. Thời điểm mà các con lớn, giai đoạn dậy thì chắc chắn sẽ cần bố. Còn hiện tại thì chưa nói trước được điều gì, anh Quân đang thi đấu cho Bình Định, còn tôi muốn sống ở Hà Nội hoặc TP.HCM để các con có môi trường học tập tốt nhất.

Xin cảm ơn Kỳ Hân về cuộc trò chuyện!