Sinh viên Luật trên đất Huế

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 12/07/2018

Sinh viên Huế ngày nay rất năng động, rất tự tin thể hiện mình. Ngoài việc cặm cụi về mặt chuyên môn ở những thư viện lớn của trường, các bạn còn sôi nổi, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa bổ trợ khác.

Tôi có cậu em, hiện đang học Luật xa nhà. Hai năm không gặp, trong một chuyến công tác gần đây vào Huế tôi có dịp gặp lại và khá bất ngờ trước hình ảnh của anh chàng ở “thì hiện tại”.

Năng động, tự tin

Trong trí nhớ của tôi, đó là một cậu nhóc “3NG” (“Nghiêm nghị” trong giao tiếp, “ngặt nghèo” trong công việc, học tập và hơi “ngốc” trong chuyện tình cảm). Sự dịu dàng của Huế có lẽ đã rèn giũa cậu nhóc ngày nào trở thành 1 chàng trai chuẩn “3N” (“Niềm nở” trong giao tiếp, “năng nổ" trong học tập và đặc biệt rất “nồng nàn” trong tình yêu).

Trước đây, tôi vẫn luôn quan niệm về sinh viên Luật theo đúng chuẩn “3NG” như thế, cho tới lần vào Huế này, gặp lại cậu em.

Anh chàng chia sẻ đầy hồ hởi về ngôi trường mà mình lựa chọn, về những thứ đang diễn ra xung quanh giảng đường, về bạn bè, thầy cô, về những điều chàng trai 20 tuổi tâm đắc.

Khuôn viên rộng lớn, thư viện to đẹp với nhiều đầu sách chuyên ngành, Đại học Luật – Đại học Huế ngoài đào tạo chuyên môn sâu còn hướng tới đào tạo kỹ năng sống cho sinh viên. Các câu lạc bộ Luật gia tương lai hay cuộc thi hùng biện được tổ chức với quy mô và hoạt động bài bản giúp củng cố kỹ năng mềm, kéo gần khoảng cách giữa lý thuyết sách vở với thực tiễn biến động.

Sinh viên Luật trên đất Huế - Ảnh 1.

Sinh viên Đại học Luật Huế tham gia các hoạt động ngoại khóa

Nhìn đó, lại thấy thanh xuân trở lại, những náo nhiệt và ồn ào, những cống hiến và đam mê, cháy hết mình với ước mơ là điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Sinh viên Huế có nét riêng của Huế, không lẫn với bất cứ nơi đâu. Đó là nét dịu dàng, sự vị tha ẩn chứa những mạnh mẽ và bản chất đầy khát vọng.

Tự xây thương hiệu sinh viên Luật Huế

Đặc thù địa lý của miền Trung khắc nghiệt, dải đất nắng gió, giông bão nên các điều kiện hỗ trợ, phát triển, kinh tế xã hội của địa phương còn nhiều thiếu thốn khi so sánh với Hà Nội hay TP.HCM. Tuy nhiên, sự ham học hỏi, nỗ lực vươn lên trong gian khổ đã thấm vào máu là nền tảng giúp sinh viên Đại học Luật Huế nói riêng và sinh viên Huế nói chung không thua kém sinh viên bất cứ nơi đâu trên cả nước trong cả học tập và các hoạt động sáng tạo, ngoại khóa.

Ngắm trai xinh gái đẹp ĐH Luật Huế

Trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Lan Anh, phó bí thư Đoàn trường Đại học Luật Huế, chủ tịch Hội sinh viên, bạn chia sẻ: “Sinh viên Luật Huế ý thức rất rõ sự nỗ lực của bản thân trong rèn luyện và học tập, phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Đoàn trường đã tích cực phối hợp cùng Hội sinh viên trong việc hỗ trợ phát triển các kỹ năng sống cho sinh viên để các em không phải là những “con mọt sách” xa rời thực tế giữa xã hội đang ngày càng hội nhập sâu rộng như hiện nay”.

Huế, sau bao năm vẫn vẹn nguyên nét đẹp vốn có, từ ánh mắt nụ cười của các cô nữ sinh đến những cảnh sắc như bức tranh thủy mặc. Ngay đến mưa ở Huế cũng rất xốn xang, không hung dữ với những vạch chớp chia ngang trời đất. Mưa Huế, rất hiền… nhưng sâu lắng, giống như con người Huế vậy.

Ngày nay, thế hệ trẻ của Huế đang xây dựng thương hiệu bản thân trên chính mảnh đất của mình, song hành cùng sự trẻ trung, năng động. Rồi sẽ có một Huế rất đẹp, rất thơ nhưng cũng rất hiện đại, hội nhập đang chờ đón tất cả chúng ta.

Những mong ước về một thế hệ trẻ mang phồn vinh cho đất sẽ không phải là xa vời.