SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng

Thanh Thanh/Design: Tuấn Maxx, Theo Helino 08:42 05/08/2018

11 năm qua đi, SNSD và SONE vẫn tồn tại với một sợi dây gắn kết vô hình. 9 thành viên tuy không còn đứng với nhau trên cùng một sân khấu, nhưng đối với họ tình bạn luôn là một chiếc hộp chứa đầy ký ức, kỷ niệm và tình nghĩa.

Lại một năm nữa trôi qua, và cái tháng 8 mùa hè đặc biệt rực rỡ đối với SONE trên toàn thế giới cuối cùng đã đến. Ngày này năm ngoái có lẽ là chính là một ngày đáng nhớ nhất đối với SONE và 9 thành viên SNSD. Còn nhớ trước dịp kỷ niệm năm ngoái vài tuần, người hâm mộ khắp nơi đã lên kế hoạch cho những dự án hoành tráng, báo chí rục rịch viết về cái tên SNSD tồn tại suốt một thập kỷ, còn các thành viên thì cùng nhau hò reo, tự tin viết nên trang sử mới với cột mốc 10 năm. Đó là thời kỳ cả châu Á cùng nhau chúc mừng SNSD trở thành một huyền thoại sống.

Vậy mà năm nay, một cảm xúc buồn như mảng màu úa tàn của mùa Thu chạy qua tâm trí những người hâm mộ lâu năm như tôi. Vẫn là những cảm xúc bồi hồi, xúc động, háo hức ấy, nhưng không khí cả châu Á cùng rộn ràng chúc mừng một nhóm nhạc quyền lực trên ngai vàng kia đã không còn. Ngoài fan, có lẽ không có mấy ai nhớ về ngày kỷ niệm của SNSD, bởi nhóm không còn cùng nhau đứng trên sân khấu. Các thiếu nữ 19 nay đã bước sang mốc 30, 11 năm đối với 9 quý cô thời đại đến nay cũng khó lòng rực rỡ như thời điểm 10 năm. Cái tên SNSD còn tồn tại có lẽ phần nhiều là vì 2 chữ "tình bạn", bởi giờ đây, họ không còn ràng buộc nhau bởi bản hợp đồng, những điều lệ chặt chém hay những khoản lợi nhuận khổng lồ.

SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng - Ảnh 1.

"Đó là định mệnh quý giá, là một điều tôi có được từ khi tôi vẫn còn là một cô bé. Đối với tôi, sự tồn tại của họ thật sự trân quý và không thể xóa nhòa. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả, cả quãng thời gian tốt đẹp lẫn khó khăn", Jessica Jung nói về tình bạn của SNSD giữa những tiếng chỉ trích, xỉ vả của công chúng. Jessica rời nhóm vào năm 2014 và phải hứng chịu không ít những lời trách móc trong suốt 4 năm rời nhóm. Nhưng từng ký ức tốt đẹp đó vẫn được cô cất giữ như một chiếc rương chất đầy kho báu. Cũng giống như cảm xúc còn lại mà Jessica dành cho SNSD, 8 thành viên giờ đây cũng đang cố gắng hết sức để duy trì cái tên SNSD tồn tại nhờ nghĩa tình.

Hôm nay, tôi sẽ không kể về câu chuyện SNSD vượt qua bao khó khăn, trắc trở để tiến tới ngai vàng quyền lực. Tôi cũng sẽ không thay họ trải lòng về những giọt nước mắt, mồ hôi của 9 thiếu nữ thanh xuân từng đã trăn trở để sống với ước mơ. Bởi câu chuyện về nỗ lực của SNSD có lẽ fan đã thuộc nằm lòng, đã sớm trở thành giai thoại của Kpop. Điều mà ít lần được kể tới và nhiều lần gây tranh cãi - tình bạn của 9 cô gái - nay tôi xin được phác họa lại dưới góc nhìn của một người dõi theo họ suốt 11 năm.

SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng - Ảnh 2.

Đối với tình bạn, duyên gặp gỡ quan trọng nằm ở thời điểm và hoàn cảnh. 9 thành viên SNSD quen biết nhau qua một cái duyên rất đơn thuần, đó là nhờ niềm đam mê với âm nhạc. Trước khi ra mắt vào năm 2007, một số thành viên đã hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí từ khi còn rất nhỏ.

Yoona đã phải trải qua hơn 200 cuộc tuyển chọn để kiểm tra khả năng thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất... để trở thành một phần của SNSD. Sooyoung ra mắt vào năm 2002 trong đội hình Route 0 tại Nhật Bản, nhưng đã phải ngậm ngùi trở về làm thực tập sinh sau sự thất bại của nhóm nhạc này. Sunny thực tập từ năm 1998, 5 năm mài dũa để chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt trong nhóm đôi Sugar nhưng không thành.

Hyoyeon, Yuri, Seohyun, Tiffany, Jessica đều được công ty để ý nhờ các cuộc tuyển chọn trên toàn thế giới. Còn Taeyeon đã đội lên chiếc vương miện chiến thắng ngay từ ngày đầu non nớt và được định sẵn để trở thành người đội trưởng kết nối 8 mảnh ghép còn lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Người 3 năm, người 5 năm, người thì dành 9 năm tuổi trẻ để được đứng trên sân khấu chính thức vào ngày 5/8/2007. Đó cũng là quãng thời gian giao thoa để những người xa lạ trở thành một gia đình. Môi trường thực tập ép họ vào khuôn phép, nhưng cũng là để họ thấu hiểu nhau và thử thách xem họ có thể ở bên nhau hay không.

Năm 2008 có thể được coi là thời kỳ khó khăn nhất của SNSD. Nhiều tuần nhiều tháng sau cái đêm đen tối tại Dream Concert, người ta không còn thấy những nụ cười ngây ngô chứa đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của SNSD ở bất cứ nơi đâu, thay vào đó là những bóng hình miệt mài ngày đêm tại khu phòng tập gần ký túc xá. Các thành viên dặn dò nhau, an ủi nhau và đốc thúc lẫn nhau để sốc lại tinh thần sau một cơn ác mộng. Họ nắm chặt tay, kéo nhau ra khỏi những vấp ngã, cùng nhau bước qua từng đợt giông bão. Nhờ vậy mà Yoona, Hyoyeon giờ đây đã cải thiện được kỹ năng ca hát, Tiffany từng là "lỗ hổng vũ đạo" nay đã trở thành ca sĩ solo tự tin với khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, và em út non nớt nhất nhóm Seohyun đã có thể khiến các chị tự hào...

SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng - Ảnh 3.

Sự ra đi đột ngột của Jessica có lẽ chính là cú sốc đầu tiên khiến công chúng hoài nghi về tình bạn của SNSD. Jessica khẳng định bị các thành viên ép rời nhóm và Taeyeon bỗng trở thành kẻ cầm đầu SNSD tẩy chay Jessica. Ngọn nguồn mọi chuyện không ai rõ, chỉ những người trong cuộc mới thấu mới hiểu. Chỉ biết rằng ngay sau ngày Jessica rời đi, 7 cô gái đều xuất hiện với gương mặt mếu máo. Còn Taeyeon chỉ biết che mặt đi và xin lỗi fan. Trong buổi ký tặng của bộ ba Taetiseo vào tháng 10/2014, cả Taeyeon, Seohyun và Tiffany đều bật khóc khi nói về sự ra đi của cựu thành viên. Dù bị mắng là giả tạo, song những giọt nước mắt đó chứa biết bao cảm xúc mà họ phải kìm nén từ rất lâu. Ai cũng nghĩ rằng, Taeyeon và Jessica từ bạn thành thù, nhưng không ai chịu thấu hiểu những câu chuyện trước đó.

Sau sự cố biển đen khiến cả nhóm sụp đổ tinh thần vào năm 2008, Taeyeon với cương vị trưởng nhóm đã phải trăn trở từng đêm, lo lắng cho tương lai của 9 người. Lúc đó, Jessica đã thì thầm với người đồng đội: "Taeyeon à, cậu luôn nói rằng cậu bị đau đầu và điều đó khiến mình lo lắng. Hãy tẩm bổ nhiều hơn và khỏe mạnh nhé. Mình không thể cảm nhận được nỗi đau của cậu nên chỉ biết nói thế này. Mong cậu sớm khỏe lại. Tạm biệt". Còn Taeyeon lại nói với Jessica: "Bề ngoài cậu giống như một cô nhóc quậy phá, nhưng tớ lại thấy được một mặt dịu dàng hơn trong con người cậu. Tớ biết bản thân không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tớ tin rằng một người nhanh nhạy như cậu có thể hiểu được tấm lòng này".

SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng - Ảnh 4.

Chỉ vài tháng trước khi rời nhóm, Jessica vẫn thân thiết cười đùa với Taeyeon như những ngày xưa cũ mặc cho tin đồn bất hòa. Trên sân khấu chiến thắng của "Mr Mr" tại Music Bank, Jessica đích thân mở lời mừng sinh nhật vị trưởng nhóm tài năng cùng các thành viên. Đó là khi cả hai người bạn bỏ đi cái tôi cá nhân để níu kéo mối quan hệ, để không phí hoài tình cảm vun đắp nhiều năm. Không có mối quan hệ nào là mãi mãi nếu không có sự thấu hiểu và cố gắng. Tình bạn nằm ở sự cảm thông và trân trọng lẫn nhau, chính Taeyeon và Jessica cũng hiểu được điều này.

Ngày 28/12/2014, Jessica đã rời đi và để lại 8 thành viên SNSD trên sân khấu "Into the new world". Giữa sân vận động Tokyo Dome trải đầy một màu hồng, ca khúc mang ý nghĩa mở đầu và đến nay là kết thúc của con số 9 vang lên. Hàng ngàn khán giả bật khóc, Sunny nấc lên đến mức lạc giọng, Tiffany ôm mặt không nói nên lời, Hyoyeon, Seohyun, Yuri, Yoona và Sooyoung cũng không nén nổi xúc động với hai hàng lệ chảy dài trên má, riêng chỉ có Taeyeon vẫn nhắm nghiền đôi mắt và dồn nén tất thảy vào câu hát "Tôi yêu bạn". Ai cũng tưởng rằng Taeyeon không khóc, không tiếc thương cũng chẳng muốn níu kéo những gì liên quan đến Jessica, nhưng không... Đối với SONE, giọt nước mắt của Taeyeon đã nằm lại ở câu hát cuối cùng "Đó là con đường chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cùng và bước vào một thế giới mới".

10 năm ngồi trải lòng về đám bạn thân, có lẽ chỉ còn lại những kỷ niệm vui, những tật xấu và những lời cằn nhằn. Bạn bè mà, nói thật nói thẳng và chí chóe mới là thật lòng. Sooyoung từng nói rằng "Tôi ghét Tiffany lúc nào cũng nhận những thứ nổi bật nhất về mình, ghét Yoona mỗi lần nói về cân nặng, ghét Yuri lúc nào cũng tập giãn cơ, ghét Taeyeon vì da lúc nào cũng trắng", Hyoyeon cũng không ngần ngại bức xúc vì luôn bị xếp ở vị trí ngoài rìa trong đội hình SNSD... Nhưng mặc cho 9 người 9 tính cách khác biệt, 9 thói hư tật xấu khó bỏ, họ vẫn chọn cách ở bên nhau như một gia đình.

Khi Sooyoung, Tiffany và Seohyun rời khỏi SM Entertainment, SNSD đã có thể danh chính ngôn thuận nói lời tạm biệt với khán giả, nhưng sự lựa chọn của họ lại là tiếp tục bước đi. Dù không hoạt động chung và cũng không còn sân khấu đầy đủ thành viên, nhưng SNSD và SONE vẫn còn tồn tại với một sợi dây gắn kết bền chặt vô hình. Trước ngày kỷ niệm 11 năm, SNSD thông báo với cả thế giới rằng nhóm sẽ trở lại sớm với đội hình nhỏ. Đây có thể coi như là một chút hi vọng le lói cuối cùng, củng cố thêm niềm tin cho những fan trung thành nhất.

Ngày 4/8, Taeyeon làm tròn trách nhiệm của một vị trưởng nhóm, kết nối tất cả các mảnh ghép lại bằng những bức hình đoàn tụ. Đó là hình ảnh SNSD của 1 năm trước, vui vẻ và ấm áp như một gia đình. "Liệu 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, tôi có còn được thấy những hình ảnh này?", câu hỏi lớn nhất trong lòng SONE có lẽ phải để thời gian trả lời. 

"Kể từ khi bắt đầu chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể đi xa được đến ngày hôm nay. Trên đời này không có ai hoàn hảo, cũng không có gì là tuyệt đối, các thành viên SNSD từ những mảnh ghép thiếu sót đã bù trừ cho nhau để hoàn thiện bức tranh huyền thoại", "Chúng ta hãy cùng nhau già đi nhé", SONE đã nói như thế này về con đường 11 năm đồng hành cùng SNSD. Câu hỏi được đặt ra cho SONE và SNSD có lẽ không phải là "Chúng ta sẽ đi được bao xa?" mà lại chính là "Chúng ta còn trân trọng được bao lâu?".

SNSD: 11 năm đối với 9 quý cô thời đại qua đi như một thời kỳ huyền thoại, và tình bạn là chiếc chìa khóa cuối cùng - Ảnh 7.

SNSD gửi lời chúc đến fan, mừng kỷ niệm 11 năm ra mắt của nhóm