Nói câu "nó không cắn đâu" với hội sợ chó bẩm sinh cũng giống như nói với mấy em bé sắp nhổ răng là "đau như kiến cắn ấy mà". Đều là những lời không thể tin được!
2 bé gái đi nhận quà Trung thu từ Nhà văn hóa làng, trên đường về vì tránh chú chó nên đã lao xuống ruộng khiến cả người lấm lem bùn đất. Về đến nhà, cả 2 còn òa khóc nức nở vì đã làm rơi bánh nướng ở ruộng, đòi quay lại nhặt.
Sau 1 năm, Mầm và Mũm vẫn giữ nguyên cái vẻ tinh nghịch, đáng yêu ấy nhưng người xem phải trầm trồ vì hai cô bé đã lớn nhanh như thổi. Lần này, đôi bạn đã chọn chụp ảnh với thỏ để Mầm bớt sợ nhưng cô bé vẫn không dám động vào con vật.
Những mẩu chuyện vui vẻ, hài hước xoay quanh nỗi sợ chó đến mất cả lý trí dưới đây sẽ khiến bạn tìm thấy một phần tuổi thơ của mình trong ấy. Câu nói dối khiến mọi đứa trẻ bức xúc nhất có lẽ là: "Chó hiền lắm, con cứ vào đi nó chỉ ngửi chứ không cắn đâu!".
Bức ảnh đã lột tả được nỗi sợ chó kinh điển của một số người, đặc biệt là bọn trẻ. Khi nhìn vào cảm xúc của nhân vật chính bức ảnh, chắc chắn bạn sẽ vừa thấy thương cho cô bé nhưng lại cũng không nhịn được cười. Một trời kỷ niệm tuổi thơ của "team sợ chó" cứ thế ùa về.