Sổ thù vặt của các chị em - không chỉ bạn bè đấu đá nhau mà bạn trai cũ cũng được vinh danh góp mặt

T, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 25/08/2017

Trông các cô bạn gái hiền lành, trong sáng thế thôi chứ cũng thù dai nhớ lâu, thi thoảng lôi ra trả thù cho vui lắm đấy.

Bọn con gái rất dễ thương và đáng yêu như những em gấu Panda núng nính suốt ngày chỉ lo tìm ăn trong khu bảo tồn quốc gia; rất tốt bụng và hiền hoà như thể bà tiên đỡ đầu của Cinderella khi ban tặng cho cô nàng đôi hài thuỷ tinh bóng lộn. Nhưng! Đấy chỉ là khi chưa có ai động vào họ (hoặc là khi họ đang được cò cưa tán tỉnh bởi 1 anh chàng nào đấy...) Còn nếu chạm vào đúng mạch điên của chị ư? Chị sẽ ghim, và ăn thua đủ thì thôi. Không phải kiểu trả thù đấm đá cho hả dạ ngay lập tức giống bọn con trai đâu, mà bọn con gái sẽ tỏ ra lờ lớ lơ, sống vui sống khoẻ cứ như không xảy ra chuyện gì. Còn trong đầu mấy chị rắn độc đang toan tính điều gì, thì không ai biết được!

Đây nhé, giống như cậu bạn tôi yêu một cô bé này cũng lâu lâu rồi. Khi nhận ra cả hai không còn tiếng nói chung nữa, bạn tôi mới đề nghị chia tay. Cô kia sau một hồi vật vã lên xuống thì cũng đồng ý. Những tưởng thế là xong, bạn tôi mới lân la làm quen một cô khác rồi lại yêu. Ai ngờ chưa được vài tháng bạn tôi đã bị đá trong sự xấu hổ tột cùng giữa các chiến hữu vây quanh. Đau khổ có, ê chề có, bạn tôi biến mất hẳn 1 tuần. Thế rồi 1 ngày, cậu ấy đùng đùng sang nhà tôi, cho tôi xem tin nhắn của người yêu cũ gửi. Đại loại là cô bé sau này bạn tôi yêu hoá ra là em họ của cô kia, do cô kia cài cắm vào để trả thù bạn tôi đã "dám" chia tay cô ấy.

Tôi nghe xong mà cứ nghĩ đến phim truyền hình Đài Loan dài mấy trăm tập. Đúng là lòng dạ đàn bà đa đoan hiểm ác, trước mặt thì tươi cười hồ hởi em chúc anh hạnh phúc, ai mà biết sau lưng đã toan tính những gì để trả thù đám đàn ông bạc bẽo. Thôi âu cũng là do bạn tôi không khéo léo hậu chia tay, nhưng để mà nói thì phụ nữ cũng gớm lắm chẳng đùa được. Nhất là khi các chị em tự quay ra đấu đá nhau.

Sổ thù vặt của các chị em - không chỉ bạn bè đấu đá nhau mà bạn trai cũ cũng được vinh danh góp mặt - Ảnh 1.

Sống hơn hai chục năm trên đời, tôi rút ra được 1 điều, ấy là cứ chị nào hay nói "tớ là tớ thoáng tính lắm, chả để bụng ai cái gì bao giờ đâu. Chơi với tớ thì cứ thẳng thắn thật thà cho dễ sống, tớ ghét dăm ba cái đứa nịnh bợ thảo mai lắm cơ" là phải hết sức đề phòng! Đấy mới là những con rắn độc đệ tử chân truyền của chị đại Thuý Loan. Đừng để vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, hiền lành, nữ tính che mờ mắt.

Tôi đồ rằng phải đến 90% phụ nữ trên cái hành tinh này có sổ thù vặt, còn lại 10% sở hữu trí nhớ siêu phàm nên không cần dùng đến sổ sách. Một danh sách dài dằng dặc những cái tên khiến bọn con gái phật ý sẽ dần dần được lôi ra nói xấu, bóc mẽ, đồng thời là vũ khí tối thượng để chia bè kéo cánh với nhau. Ai mà vô phúc được gạch chân thật đậm trong cuốn sổ ấy thì thôi, coi như xong rồi đấy. Kết cục sẽ chẳng khác nào gia đình anh Kayne West và chị Kim đang bị Thuý Loan xỉa xói trước cả thế giới như bây giờ.

Sổ thù vặt của các chị em - không chỉ bạn bè đấu đá nhau mà bạn trai cũ cũng được vinh danh góp mặt - Ảnh 2.

Cần gì đến trứng thối, cà chua chín và dép tông lào, đám con gái trở nên xấu tính hơn bao giờ hết khi chỉ cần dùng ngôn từ, lời lẽ để đả kích, bơm vá cho đến khi đối phương không ngóc đầu lên nổi. Lý do thì có muôn vàn và vô cùng ngớ ngẩn, ghét vì bạn xinh đẹp hơn, ghét vì muốn tranh bạn trai,.. hoặc thậm chí chỉ vì chuyện đã xảy ra từ ngàn năm trước. Từ trường học, đến chốn công sở, rồi mấy đứa chị em hàng xóm - bất cứ ai cũng có thể trở thành đầu trò lẫn nạn nhân của cuộc đấu đá vô nghĩa này. Người này 1 câu, người kia chắc chắn sẽ phải đáp trả lại 1 câu, và phải kéo bằng được hội chị em cây khế cùng tham gia cuộc chiến chưa biết hồi kết này. Đến ngay cả chốn showbiz danh giá cũng chứng kiến không ít lần đối đầu giữa Thuý Loan và Khánh Thy cơ mà, vậy mới biết khi chạm đến máu mean của nhau thì chị em tốt cũng chỉ là 1 cụm danh từ hoàn toàn vô nghĩa thôi nhé. 

Tất nhiên chẳng có gì hay ho khi theo dõi hay ủng hộ bọn con gái đấu đá nhau, nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng nếu thiếu đi những màn mean girls như vậy, cuộc đời chúng ta hẳn phải tẻ nhạt lắm. Ít nhất là sẽ không có những bài hit hay như nhạc phẩm "Look what you made me do" toàn rắn bò lổm ngổm trên màn hình của chị Thuý Loan vừa tung ra ngày hôm nay!