"Soái ca đanh đá" có thành xu hướng trên màn ảnh Việt nhờ "Cả một đời ân oán"?

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 21/01/2018

Cũng cao ráo, cũng tài giỏi, cũng đẹp trai nhưng nhân vật Phong trong "Cả một đời ân oán" lại không có vẻ gì là một soái ca như các kiểu vai diễn khác tương tự.

Bộ phim Cả một đời ân oán đã đi qua tập thứ 12. Rất nhiều nhân vật đã được giới thiệu đến độc giả với những màu sắc cá tính khác nhau. Đặc biệt, nhân vật Phong do Hồng Đăng thủ vai đã tạo được một số ấn tượng nhất định và gây ra tranh cãi nho nhỏ trong cộng đồng khán giả. Nhiều người nhận định anh là nhân vật chính diện nhưng cũng có một vài người coi anh là nhân vật phản diện. Tuy nhiên, nếu vẫn coi vai Phong là một nhân vật soái ca thì có lẽ Hồng Đăng đã sáng tạo ra một kiểu soái ca mới – soái ca đanh đá.

Soái ca đanh đá có thành xu hướng trên màn ảnh Việt nhờ Cả một đời ân oán? - Ảnh 1.

Ngay từ đầu phim, nhân vật Phong đã được xây dựng là một nhân vật gai góc và cứng rắn. Sẵn có tạo hình phong trần khác lạ, Hồng Đăng đã thể hiện nhân vật của mình là một kẻ cay độc và tiêu cực. Anh ta luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng xù lông nhím mọi lúc mọi nơi, phản ứng lại với người khác bằng cả lời nói lẫn tay chân. Chẳng có nhân vật nào trong phim đủ ghê gớm để Phong phải ngán cả. Ngay từ lần đầu gặp Diệu, giữa hai người đã có xích mích với nhau. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã phải khốn khổ vì bị Diệu bắt nạt rồi. Ấy vậy mà Phong vẫn tỏ ra rất cứng và không hề kiêng nể chuyện đối phương là nữ giới để cự cãi lại với cô.

Soái ca đanh đá có thành xu hướng trên màn ảnh Việt nhờ Cả một đời ân oán? - Ảnh 2.

Một trong những "sở thích" khác khá xấu tính của Phong là đá đểu người khác. Kể cả là với một người hiền đạm, ôn hoà như Đăng cũng rất hay phải chịu những lời đá xoáy của Phong. Không ít lần khán giả được nghe những câu như "anh có vẻ là một người rất giỏi nghe lời bố đấy nhỉ" hay "nghe vậy thì hình như anh coi vợ mình là một bảo bối". Có lẽ chỉ có những người hiền như Đăng mới có thể bỏ qua cho Phong và toàn tâm hợp tác chuyện công việc với anh.

Đương nhiên, nếu nói đến trong gia đình Vũ Gia thì đối thủ "đấu võ mồm" ưa thích của Phong phải là bà Lan và ông Quang. Đối với ông Quang, dù đã biết đây là bố đẻ của mình nhưng Phong vẫn luôn giữ thái độ khinh khỉnh, xấc xược. Ông Quang càng xuống nước để lấy lòng đứa con thiệt thòi thì Phong lại càng lấn tới. Anh luôn từ chối thẳng thừng những lời mời thân mật của ông Quang (dù sau đó thế nào cũng vẫn đi), thậm chí còn xua đuổi ông mỗi lần thấy ông Quang đến thăm mẹ mình.

Soái ca đanh đá có thành xu hướng trên màn ảnh Việt nhờ Cả một đời ân oán? - Ảnh 3.

Vốn là một người dễ tính, Đăng tỏ ra thoải mái trước lời đả kích của Phong

Tuy công việc kinh doanh rất bận nhưng khán giả lại thường xuyên thấy Phong quay về nhà lấy hồ sơ. Không biết có phải vì anh hay quên đồ thật không hay là do Phong nhớ mẹ nên lấy cớ để quay về. Tuy nhiên, từ khi bà Mai dọn vào nhà ông Quang ở, cứ mỗi lần Phong ghé vào nhà là lại bắt gặp thái độ không hay của bà Mai đối với mẹ mình. Trong tập gần nhất, anh tung ra câu "một bông hoa mà hữu sắc vô hương thì cũng không được xếp vào hàng cao quý đâu". Có lẽ chỉ vì nể địa vị bà Lan vốn nhiều tuổi hơn, nếu không chắc chắn gã xéo xắc này cũng không chịu để cho bà được yên.

Cảnh Phong nói kháy bà Lan trong tập vừa rồi

Không chỉ là một người giỏi nói những lời cay độc, Phong cũng có rất nhiều phẩm chất "anh chị" trong người. Vốn sinh ra trong khốn khó và thiếu vắng bóng cha, Phong được cuộc đời rèn giũa trở thành một thanh niên rắn rỏi, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Anh nghiện tập thể dục đêm, rèn luyện sự dẻo dai của thân thể. Chính vì vậy nên Phong mới chấp tay đôi được Khôi, một anh chàng hổ báo và giỏi đánh đấm không kém. Thậm chí sau khi tung về Sơn một cú móc phải trời giáng, anh còn bồi thêm một câu "hôm nay không có anh mày ở đây, tao khâu mồm mày lại rồi!".

Soái ca đanh đá có thành xu hướng trên màn ảnh Việt nhờ Cả một đời ân oán? - Ảnh 5.

Khôi đã từng nếm mùi đòn của Phong

Cũng cao ráo, cũng tài giỏi, cũng đẹp trai nhưng nhân vật Phong trong Cả một đời ân oán lại không có vẻ gì là một soái ca như các kiểu vai diễn khác tương tự. Anh không hề cao thượng như những soái ca khác mà ngược lại, phương châm của Phong là "nếu bao giờ cũng nghĩ cho người khác thì bao giờ mới đến lượt mình". Điểm đáng quý nhất ở Phong là anh chỉ hy sinh cho 2 người phụ nữ mà mình yêu quý nhất là mẹ ruột và Dung, mối tình đầu. Tuy nhiên, với cách nhìn cuộc đời đầy cừu hận, đố kị, có lẽ nhân vật này còn đem đến nhiều rắc rối cho Vũ Gia và những thành viên trong gia đình này.

Phim lên sóng vào lúc 21h45' thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên VTV3.