Bất chấp thời tiết nắng nóng, hàng nghìn người dân và du khách tại Đà Nẵng đã kéo ra sông Hàn để theo dõi, cổ vũ cho 450 tay chèo tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2/9.
Dự án nhà hàng, bến du thuyền với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng nằm bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) đã được hoàn thiện nhưng bị bỏ hoang suốt 6 năm nay, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, hư hỏng nặng.
Những ngày qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh sứa phủ kín một khúc sông Hàn (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là phần xác sứa được người dân loại bỏ sau khi đã lấy phần xúc tua.
Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng vào các dự án, sản phẩm du lịch mới, trong đó lãnh đạo thành phố này đang xem xét phương án chi khoảng 400 tỷ đồng thiết kế dự án trang trí sông Hàn để thu hút du khách du lịch.
Được đầu tư hơn 500 tỷ để cải tạo, tòa nhà số 42 Bạch Đằng - nơi sẽ đặt Bảo tàng Đà Nẵng mới - níu chân giới trẻ và du khách, hứa hẹn sẽ trở thành điểm "check-in" mới của thành phố bên sông Hàn.
Mặc cho cái lạnh như "cắt da, cắt thịt", những thợ săn bờm bợp ở Đà Nẵng vẫn cột 10 - 15kg dây xích chì vào người và lặn xuống đáy sông Hàn sâu hơn 4 mét để mưu sinh.
Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa phát đi thông báo tìm thân nhân, tung tích nạn nhân là thi thể người phụ nữ khoảng 30 – 40 tuổi, mặc áo đồ cúng được phát hiện ở khu vực cảng biển Tiên Sa.