Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân

Thanh Thanh/ Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/04/2017

Lướt một vòng Instagram của Song Hye Kyo, tôi bắt gặp những bức hình vô cùng xuề xòa của cô diễn viên giàu có nhất nhì Kbiz này. Khi là bên vườn nhà, khi là bên rừng đào khẽ đưa sắc hồng theo gió...

Nhắc đến Song Hye Kyo, chắc ai cũng có thể khẳng định rằng, chị là một diễn viên tài năng của Hàn Quốc và một minh tinh quyền lực của châu Á. Người ta có thể đọc vanh vách những tác phẩm truyền hình, điện ảnh chị tham gia, kể tường tận những đối tượng từng dính nghi án hẹn hò với chị, khen chị đẹp ra sao, nhưng chắc chẳng mấy ai biết chị sống thế nào.

Dạo một vòng Instagram, tôi bắt gặp những bức hình vô cùng xuề xòa của cô diễn viên giàu có nhất nhì Kbiz này. Tại đây, thứ thu hút tôi và có lẽ rất nhiều người hâm mộ khác nữa không phải là sắc đẹp trời ban của nữ thần Song Hye Kyo, mà là những thước hình chị ấy chụp lại vườn nhà, rừng đào khẽ đưa sắc hồng theo gió và những tấm hình Song ngồi thư thái cười tít mắt cùng những người bạn nghệ sĩ của mình.

Ở nơi thường gọi là góc sống ảo của nhiều người nhưng lại là nơi sẻ chia cuộc sống của Song Hye Kyo, tồn tại chất thơ, chất nghệ sĩ. Thỉnh thoảng ngắm nghía cũng khuây khỏa đầu óc. Ở một mặt nào đó, cách fan ngưỡng mộ cách sống của Song Hye Kyo cũng giống như cách không ít người ngưỡng vọng về cuộc sống quy ẩn của "nữ hoàng gợi cảm Kpop" Lee Hyori.

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 1.

Minh tinh giản dị không có nghĩa là tằn tiện. Kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là phải phung phí thiếu mục đích

Nữ diễn viên Song Hye Kyo sống trước ống kính máy quay đã được hơn hai thập kỷ từ sự thành công của "Trái tim mùa thu" vào năm 2000. Bao năm, cô chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật và cũng không quên nghĩa vụ cuộc đời giao cho mình: kiếm tiền nuôi thân và dựng xây mái ấm tương lai. Chỉ khác người thường ở chỗ, cô kiếm được hàng trăm tỉ mỗi năm và xây được gần chục khu bất động sản hạng sang mà thôi.

Vậy mà dù trên mạng xã hội hay tình cờ gặp gỡ ngoài đời, ta đều có thể dễ dàng bắt gặp một Song Hye Kyo giản dị với áo sơ mi kẻ buông thõng, áo phông trắng mỏng cùng quần jeans, giầy bệt. Đi thảm đỏ người ta la ó chị đẹp như thế, sao cứ phải tự dìm bằng những bộ đầm già dặn, kiểu đầu búi tó hay cột nhẹ mặc cho bản thân là minh tinh không phải số một cũng là số hai của làng giải trí Hàn. Song Hye Kyo chỉ cười khì khì mà nói thế này: "Sống dưới cái tên Song Hye Kyo và tôi của đời thường chẳng khác nhau là mấy. Không đóng phim và không có việc gì làm, tôi cũng chẳng thèm chải chuốt, chỉ ở nhà ăn rồi ngủ. Song Hye Kyo khác với các cô gái bình thường ở chỗ nào? Có lẽ là nhận được dịch vụ ăn uống và giảm giá chăng?"

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 2.

Kiếm được tiền tỉ, nhưng Song Hye Kyo vẫn cảm thấy vui vẻ khi được giảm giá. Có lẽ ý thức sống chắt chiu đã theo cô từ thuở bé cho tới tận ngày nay. Không nhiều người biết rằng, Song Hye Kyo trưởng thành trong một gia đình tan vỡ. Bố mẹ ly dị khiến cô thiếu đi sự quan tâm ấm áp và bao bọc của người cha, chỉ còn hai mẹ con cô sống dựa vào nhau.

Xưa nghèo, cô và mẹ tiết kiệm từng đồng. Nay đủ giàu đến nỗi chẳng cần chứng tỏ bản thân mình giàu, cô "tậu" hàng chục căn biệt thự hạng sang, nhưng phải là đầu tư thông minh. Thành nghệ sĩ rồi, cô không muốn được khán giả ca tụng vì mình đẹp mà mong được khen vì diễn có chiều sâu hơn. Song Hye Kyo đang sống đúng theo cách mà chị em phụ nữ ở thời hiện đại đang hướng về: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và tránh ngược đãi bản thân.

Tự vắt kiệt 21 năm thanh xuân, nhưng tôi không hề ngược đãi bản thân

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 3.

Chỉ cần lướt qua Instagram của Song Hye Kyo thôi, ta hoàn toàn có thể nhận ra chị là người thích ngao du bốn bề. Nhưng dị lắm, bởi Song Hye Kyo từng nói rằng bản thân rất hay ru rú trong nhà. Và sự thật là, người-ru-rú cũng đi du lịch, nhưng cách hưởng thụ của họ khác.

21 năm cống hiến cho điện ảnh nước nhà, cô không vì thế mà bóp nghẹt hạnh phúc của mình. Song Hye Kyo thường tìm đến du lịch sau khi kết thúc một tác phẩm của mình, hầu như là để thoát khỏi nhân vật và detox tâm hồn. "Đi du lịch một mình cũng vui mà đi cùng bạn bè cũng rất thích. Khi kết thúc một tác phẩm hay muốn nghỉ ngơi giải khuây đầu óc, du lịch là thích nhất. Đặc biệt, tôi thuộc dạng người xử lý toàn bộ công việc rồi chạy đến những nơi bản thân có thể hòa mình vào thiên nhiên, tránh xa chốn thành thị. Đó sẽ là nơi tôi có thể bơi lội, đọc sách, đánh một giấc ngủ trưa và làm một ly rượu nếu thích. Đây là cách tôi hay tránh xa những nơi làm ảnh hưởng không tốt đến tâm hồn mình".

Không ít ngôi sao đình đám xứ Hàn thường xuyên khiến fan xuýt xoa với những thước phim, bức hình chu du đến khắp các vùng đất trên thế giới. Nhưng đối với họ, ngôi sao hạng A có đẳng cấp, du lịch là những bức hình khoe resort sang chảnh và đồ ăn xa xỉ tại nhà hàng cao cấp. Còn đối với Song Hye Kyo, du lịch là những thước hình chụp lại góc phố xinh xinh tại nước Ý, tháp đồng hồ Big Ben sừng sững giữa lòng nước Anh, Na Uy thơ mộng trong trẻo núi rừng và Hồng Kông xanh ngát, điểm thêm chút hồng của đóa hoa bên ô cửa sổ...

Nghe đứa bạn thân than thở rằng, ngắm hình du lịch của sao nọ sao kia, nó chỉ hận bản thân không thể đầu thai một lần nữa để được hưởng thứ hạnh phúc sang chảnh ấy. Nói đến hình ngao du của Song Hye Kyo, nó lại luôn miệng khen đẹp, mắt sáng lên niềm hi vọng một ngày nào đó có thể tích luỹ đủ tiền đi du lịch. Phải nói rằng, những trải nghiệm mà Song Hye Kyo chia sẻ không phải là để khiến người xem ghen tị hay ngưỡng mộ từ xa, mà là tiếp thêm hi vọng cho những người vốn túng thiếu quyết tâm và mục đích phấn đấu.

Không ngại động chạm ai, cũng chẳng sợ người khác động chạm mình

Trong 21 năm hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo không hoàn toàn là người nghệ sĩ miễn nhiễm với mọi scandal hay có quá khứ "sạch bong" gì cả. Cô từng hai lần bị đồn làm "gái bao", bị đồn có chỗ dựa là các đại gia có thế lực và từng dính phải scandal trốn thuế. Vụ bê bối trốn thuế có thể không hoàn toàn là lỗi của cô nhưng để lại vết nhơ không thể thanh tẩy trên cái danh "nữ diễn viên Song Hye Kyo".

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 5.

Nhưng dù sai lầm hay oan ức đến đâu, mỗi lần sóng gió sẽ là một lần gục ngã và đứng lên. Song Hye Kyo khởi kiện đối tượng vu khống cô làm "gái bao" và đã giành được công lý trước tòa. Đứng trước bê bối trốn thuế, cô sẵn sàng gập người nhận lỗi về mình và tự rút lui một thời gian dài khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, thứ vốn là món ăn tinh thần và ước mơ của cả đời cô. Hai scandal này đã trở thành bài học cho Song Hye Kyo nói chung và các nghệ sĩ nữ nói riêng: Luôn cẩn trọng với các cơ hội đến với mình. Nhờ đó, cô cũng chú ý đến hình ảnh của bản thân trong mắt công chúng, đề ra quy tắc riêng và nghiêm ngặt đối với các hoạt động quảng bá xung quanh mình mặc cho bản thân "đắc tội" với các nhãn hàng lớn, các nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Tôi chỉ tìm kiếm những người có thể chấp nhận tất cả những gì tôi làm, và người ở lại cuối cùng vì tôi

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 6.

Trong giới nghệ sĩ, tìm được người có tấm lòng với mình thật khó lắm. Không ít những tấm gương đấu đá, mưu mô bước ra từ phim ảnh và tái hiện thật trong giới nghệ sĩ. Chính vì vậy, họ trở nên dè dặt hơn với tất cả mọi thứ xung quanh và tự đeo cho mình lớp mặt nạ tươi cười đơ cứng vì sợ cảm xúc thật của mình trở thành điểm yếu. "Khi còn trẻ, tôi có rất nhiều bạn. Nhưng càng lớn tuổi, các mối quan hệ của tôi lại càng bị bó hẹp lại. Tôi chỉ tìm kiếm những người có thể chấp nhận tất cả những gì tôi làm và người ở lại cuối cùng vì tôi. Bản thân tôi cũng trở nên đặc biệt nhạy cảm hơn và dè chừng mọi thứ xung quanh".

Yoo Ah In, người bạn có cùng quan điểm sống và cách làm nghệ thuật, nghiễm nhiên trở thành tri kỷ của cô. Người bạn diễn Song Joong Ki trở thành cậu em khiến cô luôn phải học tập và dõi theo. Chưa nhắc đến một vài người bạn trong giới nghệ thuật, danh sách "đối ngoại" của ngôi sao hạng A Song Hye Kyo chỉ có thế. Nhưng so với những nhóm bạn quyền lực đâu đó quanh đây, khoác vai tươi cười trước mặt rồi quay lưng bỏ đi lúc cơ nhỡ, thì có lẽ là "khá" hơn rất nhiều.

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 7.

Cả đời trải qua hai mối tình và quyết không quay đầu lại dù là nuối tiếc

Song Hye Kyo từng yêu công khai hai người đàn ông - Lee Byung HunHyun Bin. Một người là đàn anh khiến cô luôn phải dõi theo, một người là tri kỷ. Một người đã lấy vợ, một người đã có người mới bên mình. Cô cho rằng: "Khi yêu, tôi sẽ cho đi tất cả. Nhưng khi mối quan hệ kết thúc, tôi sẽ không nhìn lại dù chỉ một lần. Nếu như mối quan hệ đó không đi đến kết quả bất chấp những cố gắng của tôi, tôi sẽ chấp nhận rằng chúng tôi không dành cho nhau".

Mặc dù kết thúc hai cuộc tình khiến cả người hâm mộ cũng phải tiếc nuối nhưng Song Hye Kyo chưa một lần tìm cách níu kéo quá khứ. Là một người phụ nữ hiện đại, chủ động mục đích, chủ động khả năng, cô sống cuộc sống không ngược đãi chính mình dù có phải đơn chăn gối chiếc.

Song Hye Kyo và phụ nữ thời nay: Tự lực tài chính, chủ động ước mơ và đừng ngược đãi bản thân - Ảnh 8.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Trong cô luôn giằng xé giữa hai suy nghĩ đối lập: "Mình cần phải kết hôn thôi nhỉ" và "Tại sao phải kết hôn khi mình đang làm những điều mình muốn, đang tự mình hưởng thụ cuộc sống?". Giằng xé giữa mối lo yên ổn và khát vọng bay nhảy là nỗi lo của không chỉ Song Hye Kyo mà còn là câu hỏi chung của phụ nữ thời xã hội phát triển. Chỉ là ở tuổi nào họ chọn nắm lấy thứ gì mà thôi.