Ngọc Thuý chịu không ít đòn roi từ người chồng vũ phu
Người đẹp bốc lửa Kim Kardasian cũng không ngoại lệ
Cô chia sẻ thường xuyên bị chồng cũ Damon Thomas liên tục đánh đập, bạo hành
Vì "say xỉn" nên đánh!
Đây cũng là lý do bạo hành phổ biến và "tàn nhẫn" nhất. Khi say, ai cũng "có lý" để đánh vợ, ai cũng "biện minh" không thể kiềm chế. Nhưng dù với lý do gì, thì những người đàn ông này cũng đã đẩy người yêu mình đến với bóng tối của sự sợ hãi, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Nữ diễn viên tài danh Choi Jin Sil khiến không ít người hâm mộ rơi lệ với hình ảnh bị người chồng say xỉn đánh đập dã man.
Kết hôn cùng tuyển thủ bóng chày Jo Sung Min vào năm 2000 khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, Choi Jin Sil được mọi người ưu ái đặt cho cái tên "Ngôi sao của mọi nhà" khi liên tục xuất hiện trong những bộ phim bom tấn của Hàn: Wish Upon A Star, Memories, I since we meet, Roses and Bean Sprouts,...
Choi Jin Sil rạng rỡ trong ngày cưới. Cô tuyên bố "ở ẩn" khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và trở thành người phụ nữ của gia đình
Cuộc sống của cô tưởng chừng như viên mãn với những ngày yên ấm bên chồng và 2 con. Thế nhưng, vào năm 2002, 2 người đi đến ly dị. Năm 2003, truyền thông Hàn Quốc dậy sóng khi bức ảnh Choi Jin Sil phải nằm viện vì bị đánh xuất hiện trên mạng. Người chồng cũng đã thừa nhận hành vi tàn bạo của mình. Chồng cô có lần bị cảnh sát bắt vì hành vi đánh đập vợ cũ khi đang say xỉn. Choi Jin Sill còn cho biết cô đã bị chồng hành hung trong một thời gian dài.
Choi Jin Sil vật vã trong bệnh viện
Nụ cười hạnh phúc không còn tồn tại, mà thay vào đó là nét u buồn, phản phất nỗi đau đến tột đỉnh, cả về thể xác lẫn tinh thần
Cãi vã, "nóng" lên là đánh!
Nữ danh ca Whitney Housten đã phải chịu cảnh bị chồng đọa đày trong suốt 15 năm. Là một trong những nữ danh ca huyền thoại của làng nhạc thế giới, nhưng đằng sau ánh hào quang sân khấu, Whitney phải sống trong hố đen. Whitney được nhiều người theo đuổi, thậm chí "Ông hoàng nhạc Pop" Michel Jackson cũng nằm trong danh sách này.
Thế nhưng, cô lại tự đẩy cuộc đời mình vào địa ngục khi kết hôn cùng Bobby Brown, người đã thường xuyên đánh đập và kéo cô vào vũng lầy ma túy không lối thoát. Cô bị hành hạ tới mức phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát, nhưng sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Whitney đâu ngờ rằng người đàn ông cô yêu thương sẽ dẫn cô đến cánh cổng "địa ngục" về sau
Nữ danh ca ngày càng teo tóp vì nghiện hút
Một trường hợp khác, nữ diễn viên "Anh em nhà bác sĩ" Lee Min Young đã bị chồng đánh đến gãy mũi và phải vào bệnh viện. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của nữ diễn viên xinh đẹp này chỉ kéo dài chưa đến 5 tuần. Sau khi nghỉ tuần trăng mật tại Bali, hai người đã tuyên bố ly hôn mà không có lý do cụ thể. Diễn viên Lee Chan - chồng cô, phủ nhận đánh vợ đến nhập viện, anh cho biết: "Chúng tôi chỉ cãi vã trên ô-tô và tôi đã tát cô ấy, chứ không đánh vào bụng hay mũi".
Hạnh phúc ngắn ngủi của đôi vợ chồng trẻ... ...được thay bằng nỗi đau...
...và những giọt nước mắt hối hậnKhi cái chết là lựa chọn cuối cùng!
Kết quả của những trận đòn roi, bạo hành này là nỗi khổ đau, in hằn trong tâm trí và ám ảnh cả cuộc đời người nghệ sĩ. Choi Jin Sil tự vẫn vào buổi sáng 02/10/2008 gây chấn động làng giải trí châu Á. Cô để lại 2 đứa con cùng những dự định còn dang dở.
2 đứa trẻ chỉ còn thấy nụ cười rạng rỡ ngày nào của mẹ qua ảnh Chồng cũ của cô Jo Sung Min cũng treo cổ tự vẫn 4 năm sau đó. Whitney Houston trượt dốc không phanh, cô liên tục bị bắt vì hút, chích ma tuý. Nữ danh ca bị phát hiện qua đời trong bồn tắm ngày 02/11/2012 với nhiều vết sẹo trên người vì bị đánh đập trong một thời gian dài.
Người yêu nhạc không còn được thấy nụ cười rạng rỡ của nữ danh ca