Steven Gerrard, đóa hoa sen giữa bùn đen túc cầu

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 25/11/2016

Sống trong thế giới túc cầu đầy rẫy những cám dỗ và tệ nạn, nhưng Steven Gerrard cho đến cuối sự nghiệp chỉ dính líu vào duy nhất một vụ ẩu đả mà anh vốn không phải là người ra tay. Tất cả những gì G8 quan tâm trong cuộc đời anh chỉ là bóng đá và gia đình.

Chỉ cần đảo một vòng nhỏ làng túc cầu Anh đã có thể tìm ra hàng tá những tệ nạn. Wayne Rooney trông hiền lành đến thế mà 2 lần trốn vợ đi ăn vụng. Raheem Sterling mới tí tuổi đầu đã hút bóng cười, chơi chất kích thích. Jordan Henderson vẻ ngoài đạo mạo như một mục sư, nhưng trốn đi hộp đêm vui vẻ với gái nhảy khỏa thân.

Có thể nói sống trong môi trường độc hại thế này mà giữ được tấm thân thanh cao như Steven Gerrard tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lên google mới biết đã từng có rất nhiều người thông qua các trang hỏi đáp như Yahoo Answer hay nổi tiếng hơn là Quora cố gắng tìm hiểu về đời tư của Gerrard nhưng bất thành.

Steven Gerrard, đóa hoa sen giữa bùn đen túc cầu - Ảnh 2.

Gerrard là người chồng, người cha mẫu mực của 3 cô công chúa đẹp như thiên thần.

Scandal duy nhất mà Gerrard dính phải trong sự nghiệp chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ năm 2008. G8 cùng đám bạn ghé hộp đêm Lounge Inn ở Southport, Merseyside vui chơi. Tại đây, do mâu thuẫn với DJ Marcus McGee, Gerrard đã bị liên lụy vào một vụ ẩu đả. Đám bạn của G8 đã tấn công DJ Marcus McGee khiến anh này gãy răng. Bản thân Gerrard trong lúc máu nóng nổi lên cũng nhảy vào, nhưng được ngăn lại. Vụ việc được đưa ra tòa xét xử, nhưng Gerrard vô tội.

Nói về vụ scandal này, G8 từng tâm sự: "Phiên tòa đó đã thay đổi tôi. Tôi biết trong cuộc sống đôi khi người ta vật lộn giữa ranh giới trở thành một tay chơi và một… nhà sư. Tôi ở ranh giới đó. Tôi đối xử với mọi người như cách họ đối xử với tôi. Tôi là mẫu người muốn giữ bản lý lịch thật trong sạch, bởi tôi vốn là người trong sạch".

Steven Gerrard, đóa hoa sen giữa bùn đen túc cầu - Ảnh 3.

Trên sân đấu, Gerrard luôn hừng hực như một chiến binh.

Gerrard còn một lần dính líu vào một tai nạn giao thông, khi chiếc Bentley Continental GT của anh húc vào một bé trai 10 tuổi tên Jamie Hellawell. Tuy nhiên, sự chu đáo sau đó của Gerrard thậm chí còn giúp anh ghi điểm trong mắt dư luận. Thần tượng của Jamie là Wayne Rooney và Gerrard đã không ngần ngại gõ cửa Man United để xin chữ ký Rooney làm quà tặng Jamie. Anh chi trả toàn bộ viện phí, rất nhiều lần ghé thăm nạn nhân của mình.

Sự chu đáo của Gerrard không phải là giả tạo. Bởi trong cuộc sống đời thường, cựu tiền vệ đội trưởng của Liverpool vốn là người sống cực kỳ tình cảm. Ở Anh, chúng ta đã quá quen chuyện những cầu thủ giàu có bỏ mặc gia đình của mình. John Terry kiếm vài trăm nghìn bảng mỗi tuần, nhưng bố mẹ anh phải sống tạm bợ qua ngày.

Steven Gerrard, đóa hoa sen giữa bùn đen túc cầu - Ảnh 4.

Gerrard và 3 thiên thần nhỏ trong ngày được Liverpool vinh danh khi chia tay sân Anfield.

Nhưng quan điểm của Gerrard về gia đình anh rất rõ ràng: Có họ thì mới có tôi của ngày hôm nay. Gerrard chưa bao giờ để bố mẹ anh thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Đặc biệt là người anh trai Paul được Gerrard chu cấp cho tất cả.

"“Theo quan điểm của tôi, Gerrard là một cầu thủ hoàn hảo. Gerrard là một tiền vệ hiện đại, anh ấy luôn biết cách di chuyển, chuyền bóng và ghi những bàn thắng tuyệt diệu. Quan trọng hơn, anh ấy là người lãnh đạo toàn đội bóng. Tôi thực sự muốn được chơi bóng cùng một đồng đội như thế”", Ricardo Kaka

"Tôi chỉ có một người anh trai và tôi sẽ không để anh ấy phải lo lắng điều gì cho đến khi tôi vẫn kiếm được tiền", Gerrard trả lời phỏng vấn trên tờ GQ. "Điều này nghe có vẻ kỳ quặc: Tôi đang kiếm ra tiền và tôi không muốn anh trai tôi phải bươn chải làm những công việc mạt hạng để kiếm vài chục xu mỗi ngày. Tôi và Paul hiểu nhau. Nếu Paul là một cầu thủ giàu có, anh ấy cũng sẽ lo cho tôi như vậy".

Có lẽ không nhiều CĐV biết rằng, bố của Gerrard vẫn tới xem anh thi đấu hàng tuần. "Tôi gặp bố hàng ngày. Bố chính là người thẳng thắn nhất với tôi về những nhược điểm trên sân của tôi. Thời tôi còn thi đấu cho Liverpool, bố tôi gần như không bỏ bất kỳ trận đấu nào."

Steven Gerrard, đóa hoa sen giữa bùn đen túc cầu - Ảnh 6.

Steven Gerrard - Huyền thoại sống của Liverpool cuối cùng cũng treo giày ở tuổi 36.

Cho tới tận năm 2001, Gerrard vẫn sống cùng bố mẹ anh ở Huyton. Nhà Gerrard gần nhà ông bà nội, các cô dì chú bác của anh. Họ sống thành một khu lớn, khăng khít, đầm ấm. Sau này khi Gerrard lập gia đình và chuyển sang một căn biệt thự sang trọng, anh nhiều lần ngỏ ý muốn mua cho bố mẹ một căn hộ đắt tiền, nhưng họ đã từ chối vì không muốn rời khỏi Huyton, nơi Gerrard sinh ra và bắt đầu làm quen với trái bóng từ việc sút vào cửa gara ô tô.

"Gerrard có kỹ thuật, có những pha tắc bóng chuẩn xác và cũng có kỹ năng ghi bàn siêu việt. Nhưng điều nổi bật nhất ở cậu ấy là luôn có lòng tự tin rất cao. Bạn không thể học được điều này, những cầu thủ như Gerrard được sinh ra với cá tính như vậy", Zinedine Zidane.

Năm 17 tuổi, Gerrard sở hữu chiếc xe ô tô đầu tiên: Một chiếc Volkswagen Golf 1.4. Sau khi trở thành triệu phú, Gerrard thỏa mãn niềm đam mê sưu tập xe của mình bằng hàng loạt những chiếc siêu xe như Mercedes, BMW, Bentley. Nhưng chiếc Volkswagen Golf 1.4 vẫn nằm ở một vị trí rất trang trọng trong gara khổng lồ của Gerrard. Bởi đó là món quà bố mẹ đã tặng cho anh.

Về cá tính, Gerrard tự nhận mình là người sống nội tâm. Môn thể thao ưa thích nhất của anh ngoài bóng đá là đánh golf. Gerrard có thể xách gậy gôn đi lang thang sân golf Birkdale cả ngày để được tĩnh tâm và tận hưởng một cuộc sống trôi thật chậm.

Gerrard ra mắt Liverpool vào năm 1998 và có 17 năm cống hiến cho đội chủ sân Anfield. Gerrard đã cùng Liverpool giành nhiều danh hiệu như 1 Champions League, 1 UEFA Cup, 1 Siêu Cúp châu Âu, 2 FA Cup, 3 League Cup… Có lẽ, điều đáng tiếc nhất với Gerrard là huyền thoại sống của Liverpool không thể giành chức vô địch Premier League, điều mà anh ước mong trong suốt sự nghiệp. Ngoài ra, Gerrard đã có 114 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi được 21 bàn thắng.