Sự thật về cô bé rừng xanh được tìm thấy sống cùng bầy khỉ ở Ấn Độ

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 10:10 09/04/2017

Giới chức Ấn Độ cho biết cô bé được tìm thấy trong khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Katarniaghat ở Bahraich, phía Bắc Ấn Độ (gần với biên giới Nepal) có thể đã bị gia đình bỏ rơi chứ không phải được nuôi dưỡng bởi bầy khỉ như mọi người vẫn tưởng.

Khoảng 2 tháng trước, khi đang làm nhiệm vụ, các thanh tra địa phương đã phát hiện một cô bé người đầy vết thương đang chơi đùa khá thoải mái cùng bầy khỉ trong khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã Katarniaghat ở Bahraich, phía Bắc Ấn Độ (gần với biên giới Nepal).

Khi tiếp cận, người ta mới biết cô bé không thể nói chuyện, đi lại như người bình thường. Tất cả những gì cô bé có thể làm là rít lên để giao tiếp và di chuyển bằng tứ chi. Nhiều người sau khi biết câu chuyện của bé gái đã đặt cho em biệt danh "Cô bé rừng xanh".

Sự thật về cô bé rừng xanh được tìm thấy sống cùng bầy khỉ ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Một thanh tra địa phương chia sẻ trên tờ AP rằng khi được phát hiện "cô bé rất thoải mái ở cùng bầy khỉ" và "khi mọi người cố gắng giải cứu cô bé, họ đã bị bầy khỉ lao vào xua đuổi".

Tuy nhiên, các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ cho biết trên thực tế khu rừng phát hiện cô bé được tuần tra và giám sát rất nghiêm ngặt, bởi vậy, việc cô bé sống cùng bầy khỉ nhiều năm mà không bị phát hiện là điều khó có thể xảy ra.

"Việc bé gái sống trong rừng suốt nhiều năm là điều khó có thể xảy ra bởi có rất nhiều nhân viên kiểm lâm, hàng trăm camera giám sát được lắp đặt vì lý do an ninh. Nếu đã ở đó lâu như vậy, chắc chắn phải có người phát hiện ra cô bé sớm hơn", ông Gyan Praksh Singh cho biết.

Sự thật về cô bé rừng xanh được tìm thấy sống cùng bầy khỉ ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Bé gái có thể đã bị gia đình bỏ rơi, chứ không hề được bầy khỉ nuôi dưỡng như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngoài ra, các bác sĩ tại bệnh viện nơi bé gái được chữa trị và chăm sóc cho biết kể từ khi nhập viện, cô bé đã học cách đi bằng 2 chân và ăn được thức ăn đặc. Sự tiến bộ nhanh chóng của cô bé khiến các bác sĩ cho rằng em đã được con người nuôi dưỡng hơn là sống giữa thiên nhiên hoang dã cùng các loài động vật.

Sự thật về cô bé rừng xanh được tìm thấy sống cùng bầy khỉ ở Ấn Độ - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của cô bé Ấn Độ trong bệnh viện.

"Hiện, cô bé vẫn chưa thể nói, nhưng đã hiểu hết những gì người khác nói và thậm chí là mỉm cười", ông DK Singh, bác sĩ phụ trách chữa trị cho bé gái chia sẻ.

"Tại Ấn Độ, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại, đặc biệt là khi cô bé còn có vấn đề về thần kinh, bởi vậy, rất có thể cô bé đã bị gia đình bỏ rơi", ông Singh nói thêm.

Cảnh sát Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm người thân của cô bé.