Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 23:00 22/09/2018

“Kiên cường, mạnh mẽ nhưng tràn đầy nữ tính” - đó chính là lời mô tả nhà thiết kế Lâm Gia Khang dành cho bộ sưu tập Thu-Đông 2018 vừa ra mắt đêm 21/9.

Sau một thời gian dài im ắng với các kế hoạch cá nhân, Lâm Gia Khang đã trở lại làng mốt Việt với thương hiệu GIA STUDIOS. BST Thu-Đông 2018 vừa mới đây cũng chính là màn "debut" thứ hai của NTK 9x này, với loạt sản phẩm thời trang mang nét tinh giản, gọn gàng nhưng cũng không kém phần duy mỹ - điều vô hình trung cũng được thể hiện rõ ở nghệ thuật múa ballet.

Chúng tôi được gợi cảm hứng mạnh mẽ từ những nghệ sĩ múa ballet – những con người đã sống hết mình vì đam mê nghệ thuật. Để trở thành nghệ sĩ múa ballet đích thực, mỗi vũ công phải trả cái giá không hề nhỏ. Cái giá ấy đã tạo nên những con người kiên cường và mạnh mẽ, tạo nên những phẩm chất chỉ có thể có được qua lớp lọc thời gian. Đó cũng chính là hình ảnh người phụ nữ GIA STUDIOS hướng đến: hiện đại, độc lập, đầy đam mê”, Lâm Gia Khang chia sẻ.

Hãy cùng chiêm ngưỡng các thiết kế mới nhất của Lâm Gia Khang:

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 1.

BST GIA STUDIOS Thu-Đông 2018 như được phủ đầy nét lãng mạn, mỹ miều như những nàng vũ công ballet.

Vẻ thanh lịch và gam màu trung tính vẫn là điểm cốt lõi thẩm mỹ của BST. Từ loạt áo cổ lọ đen cùng áo sơ mi trắng cho đến chiếc trench coat màu beige, Lâm Gia Khang cùng với những cộng sự đã lặp lại những ý niệm kinh điển trong thế giới thời trang theo cách riêng của mình, mà không tạo cảm giác sáo mòn hay cũ kỹ.

Điểm thu hút chính của các sáng tạo Thu-Đông đến từ những lớp vải được dập ly thủ công để tạo nên cảm giác chuyển động. Từ hiệu ứng trình diễn của vũ công, nhà thiết kế cũng tạo nên loạt áo leotard bằng chất liệu dệt kim, váy tutu từ tầng voan xếp lớp, hay những chiếc đầm đen tựa như nàng thiên nga trong vở ballet kinh điển.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 4.

Mỗi món đồ trong BST đều có mục đích riêng với vai trò cụ thể. Loạt quần tây lấy cảm hứng từ mẫu quần ôm sát với khoen móc bàn chân giúp đôi chân được tự do chuyển động nhưng vẫn giữ form dáng; trong khi chiếc áo leotard dệt kim giúp người mặc tôn trọn những đường nét cơ bản, mà vẫn phù hợp với tiết trời se lạnh mùa Thu-Đông.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 5.

Không chỉ gói gọn trong kiểu dáng đặc trưng, Lâm Gia Khang còn tìm đến các chất liệu mang đậm chất Thu-Đông trong BST mới. Từ knit, wool đến cotton hay cashmere... tất cả đều trải qua công đoạn xử lý cầu kỳ và tinh tế để có thể co giãn và mỏng thoáng, như một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ tiết trời Xuân-Hè sang mùa mốt Thu-Đông.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 6.

Tính hoa mỹ của show diễn còn được thể hiện bởi những vũ công ballet thứ thiệt trên nền nhạc giao hưởng du dương.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 7.

Phần đa các khách mời đều cảm thấy hài lòng với các cung bậc cảm xúc mà show diễn mang lại.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 8.

Show diễn được khép lại với những sải bước uyển chuyển duyên dáng của Á hậu Lệ Hằng.

Sự trở lại của Lâm Gia Khang: Vũ khúc mê đắm của những nàng thiên nga đen trên sàn catwalk - Ảnh 9.

Cũng bởi thế, Lâm Gia Khang đã chứng minh rằng sự chờ mong mà giới mộ điệu dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng!