Suboi: "Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài"

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 08:15 20/12/2016

Mở cửa ra thế giới là cách để chúng ta biết yêu mảnh đất này nhiều hơn. Với nữ rapper trẻ Suboi, người Việt Nam hay nước ngoài thì đều chung lòng quyết tâm, sự can đảm mà không màu da, tiếng nói, dân tộc nào có thể phân chia cao thấp.

Nếu có một người Việt trẻ nào năm 2016 đã khẳng định, ghi dấu ấn, tên tuổi mình trên trường quốc tế thì không ai khác chính là nữ rapper Suboi. Cô gái trẻ sinh năm 1990 này đã trở thành hình mẫu cho bao bạn trẻ Việt Nam khi có cơ hội được trò chuyện, đọc rap cùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam và đồng thời trở thành người mẫu cho thương hiệu thời trang H&MxKenzo.

Người ta biết đến Suboi không chỉ là một trong những nữ rapper tiên phong trong làng Rap Việt; còn đó một Suboi thẳng thắn, dám sống hết mình và cố gắng cho những điều mình tin tưởng. Những tuyên ngôn sống đầy chắc chắn "là chính mình" hay "cố gắng nỗ lực cho giấc mơ của mình" đã khiến Suboi trở thành người truyền cảm hứng cho giới trẻ trong năm vừa qua.

Suboi: Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài - Ảnh 2.

Xuất hiện trong buổi trò chuyện Wetalk với chủ đề "Mở cửa ra là thế giới", cùng với nhà văn Khải Đơn, người mẫu Trang Khiếu và đại sứ giới trẻ Thái Hoàng Dũng, Suboi đã cùng tranh luận và chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến cách giới trẻ bước ra ngoài thế giới, tiếp cận với cuộc sống trên nhiều góc độ và phương diện mới mẻ.

Với Suboi, cô cho rằng có những rào cản trong suy nghĩ, lối sống ảnh hưởng không nhỏ đến các bạn trẻ, đến việc mở rộng tầm nhìn của mình. Chúng ta đứng ở Việt Nam và luôn nghĩ ở bên ngoài luôn là cái gì đó cao cấp hơn, hiện đại hơn nhưng rõ ràng, đó là một tư tưởng không hẳn đã chính xác, ăn sâu vào suy nghĩ của bao người.

"Mình sống trong một xã hội có tâm lý phán xét. Làm gì cũng phải nghĩ xem người khác có nhìn vào hay không. Đó là một rào cản cho sự phát triển".

Ở mỗi ngưỡng cửa cuộc đời, chúng ta luôn bị mắc kẹt trong những nỗi lo cuộc sống: học hành, công danh sự nghiệp, kết hôn... Trong xã hội mà định kiến có thể giết chết mỗi người, thoát ra được điều đó đôi khi tưởng chừng như khó khăn không tưởng. Với cô gái trẻ 26 tuổi, Suboi luôn tâm niệm rằng, cốt lõi của mọi mục tiêu trong cuộc sống là mang lại niềm hạnh phúc cho mình. Điều đó quan trọng hơn tất thảy giá trị vật chất hay những phán xét của mọi người xung quanh.

Suboi: Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Suboi cũng chia sẻ câu chuyện và những kỷ niệm khó quên khi cô đi làm việc tại nước ngoài. Trong đầu nữ rapper trẻ vẫn còn hình ảnh một nước Nhật với những điều khác biệt. Một trong những kỷ niệm mà Suboi nhớ nhất là khi làm việc với những người thuộc giới Yakuza - tầng lớp xã hội đen nổi tiếng tại xứ sở mặt trời mọc.

Mở cửa ra thế giới đôi khi không phải lúc nào cũng màu hồng như những gì chúng ta tưởng. Nhưng dù va vấp, ai cũng sẽ có bài học cho riêng mình. Với Suboi, nhạc rap đem lại cho cô cảm giác được là chính mình, được sống trong thế giới đa màu, sáng tạo và thỏa mãn cái tôi cá nhân. Nhưng cảm giác ngột ngạt, tù túng khi làm ở Nhật Bản đã khiến cô không muốn tiếp tục công việc.

Cô gái trẻ này cũng chợt nhận ra rằng, ở Việt Nam, Suboi mới được là chính mình. Như MC Phí Linh chia sẻ, đó không phải bước lùi mà là một quá trình để nhận ra và trân trọng những giá trị mà mình đang có.

Suboi: Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài - Ảnh 4.

Trong con mắt của nữ rapper trẻ, đôi khi cuộc sống cần phải có điểm dừng, một chút chầm chậm để nhìn lại những gì mình đã có. Là một người nóng tính, đôi khi Suboi biết chọn "điểm rơi" cho cuộc sống của mình. Cô gái trẻ không muốn gửi những nỗi buồn, sự bực dọc thường trực của mình vào trong các tác phẩm nên khi đó, Suboi biết rằng, một chút nghỉ ngơi với các thú vui trong cuộc sống như nấu ăn sẽ giúp cô thoải mái hơn.

"Mỗi ngày, tôi đều tập thở và thấy vui với hơi thở của mình để bình tĩnh và thấy mình còn sống", đó là cách mà nữ rapper 26 tuổi học cách để kiềm chế bản thân. Giữa cuộc đời bận rộn, con người luôn ngược xuôi mệt mỏi, một phút nghỉ ngơi đôi khi lại giúp ta nhìn lại mọi thứ rõ ràng hơn.

Suboi: Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài - Ảnh 5.

Khi được hỏi về việc mở cửa thế giới thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Suboi được đánh giá là một người nổi tiếng nhưng không quá xuất hiện nhiều trên MXH. Cô chia sẻ về việc ngày xưa được một người bạn cùng trường lập cho một fanpage cách đây vài năm. Tuy nhiên, dù có fanpage hay hoạt động trên Facebook cá nhân, Suboi cũng cho rằng mạng xã hội không phải để khoe mẽ, làm dáng mà để những người quan tâm mình biết được mình đang sống ra sao.

Chia sẻ trên mạng xã hội cần sự thận trọng; và với Suboi, cô gái trẻ này sẽ biết cân bằng giữa cái được và mất để chia sẻ hay cất riêng chuyện gì cho mình. Rõ ràng, cuộc đời của mình là một thế giới thực chứ không phải những điều "ảo" như kìa. Mở ra thế giới đôi khi đòi hỏi người trẻ phải vững vàng, nếu không muốn cuộc sống của mình trám thêm những mảng tối.

Suboi: Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài - Ảnh 6.

Để khép lại bài nói chuyện của mình, Suboi đã khẳng khái cất lên tiếng nói với một thông điệp mạnh mẽ: "Đừng bao giờ nghĩ mình là người Việt Nam thì không bằng người nước ngoài. Tất cả lòng quyết tâm, sự can đảm thì mọi người đều có như nhau".

Lên đường và bước ra ngoài thế giới, mỗi người Việt trẻ cần trang bị nhiều hơn nữa cho riêng mình, nhưng dù gì đi nữa, cũng đừng quên lòng tự hào dân tộc. Cánh cửa thế giới có thể đóng khép với bạn và bước ra ngoài kia có thể khiến bạn bật khóc, nhưng sẽ luôn có 1 con đường cho bạn quay về, một nơi được gọi là nhà.

Và bạn nhận ra rằng, mở cửa thế giới chính là mở cánh cửa yêu thương nhiều hơn cho quê hương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày