Tại sao tôi lại ngừng theo đuổi tình yêu?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 10/04/2017

Và bạn cũng nên như vậy!

Sau một thời gian dài trải qua các cuộc tình, cuối cùng thì tôi cũng học cách chấp nhận rằng, cuộc sống này là những lần hẹn gặp mặt và lời chào tạm biệt. Có những người sẽ đến để rồi ra đi, mãi mãi.

Tôi đã học cách suy nghĩ giản đơn hơn về tình yêu, không còn đặt nặng hay coi nhẹ quá so với tầm quan trọng của nó. Tôi đã học cách điều chỉnh kỳ vọng của mình và không có lấy bất kỳ sự từ chối nào về những mối quan hệ thất bại đã xảy ra trong cuộc sống.

Tôi vẫn tin vào tình yêu và tôi luôn luôn muốn nó, nhưng tình yêu đã trở nên ít ma thuật hơn và tôi đã trở nên thực tế hơn rồi. Đó là lý do tại sao khi một mối quan hệ đổ vỡ và một người đàn ông mà tôi tưởng như khác biệt so với những người khác, hóa ra lại giống hệt, cũng không đủ sức để làm tôi thất vọng.

Bởi vì tâm trí của tôi không cho phép tôi tự dằn vặt mình bởi những gì đã xảy ra, và không được phép bớt hy vọng về những gì sắp đến. Trái tim tôi thuyết phục tôi không nên quá để tâm, vì tôi không thể làm gì cả.

Tại sao tôi lại ngừng theo đuổi tình yêu? - Ảnh 1.

Xem nào, khi tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai, tôi thậm chí còn nghĩ tới việc sẽ chia tay anh ấy sớm thôi. Trước khi rơi vào tình yêu, tôi đã tự làm mình đau đớn. Vì tôi thấy không thể tránh khỏi lời tạm biệt sau mỗi lời chào. Tôi sợ bị tổn thương như những mối tình trước đó đã từng...

Có lẽ tôi không còn là một người quá trẻ khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu - những người đi theo trái tim một cách mù quáng, luôn khao khát yêu và được yêu nhiều hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi không còn thấy một trái tim hoàn hảo là một trái tim không vết xước, thay vào đó là một trái tim được chắp vá bằng nhiều mảnh vỡ khác nhau.

Có lẽ tôi đã trở nên mệt mỏi khi đã yêu và thất bại bởi tình yêu . Có lẽ tôi già hơn và khôn ngoan hơn, và tôi nhận ra tình yêu lãng mạn không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi nữa.

Tôi muốn tập trung tất cả nỗ lực và thời gian của tôi vào một cái gì đó hữu hình hơn, giống như công việc của tôi chẳng hạn. Tôi muốn đầu tư vào bản thân mình và tự xây dựng bản thân mình thay vì ghim tất cả niềm hy vọng vào người khác.

Tôi muốn dành thời gian với những người quan trọng trong cuộc đời tôi hơn là bận tâm về những người mà sự hiện diện của họ chỉ là gió thoảng mây bay. Có lẽ tôi muốn một cái gì đó ổn định hơn và chân thực hơn thay vì chỉ là sự cuốn hút đơn thuần như một tia sét điện từ, từ những lần đầu tiên, gần như ngay lập tức.

Tại sao tôi lại ngừng theo đuổi tình yêu? - Ảnh 2.

Có lẽ tôi muốn có một loại tình yêu gắn liền với thực tế đời sống, thay vì làm cho tâm trí của tôi mất kiểm soát, bay bổng và thúc đẩy tôi làm những việc mà sau đó tôi phải ngoái đầu tiếc nuối cho quá khứ đã qua.

Có lẽ tôi không còn cảm thấy lãng mạn khi được đuổi theo sau tình yêu và chiến đấu để nhận về kết thúc cay đắng thay vì một cái kết thúc hạnh phúc chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của riêng mình. Có lẽ tôi muốn làm chủ cuộc sống theo những điều kiện của riêng tôi thay vì chờ đợi ai đó thay đổi suy nghĩ của họ về tôi. Có lẽ tôi không muốn lãng phí thời gian và công sức của mình đối với những người không xứng đáng với tôi.

Có lẽ tôi muốn một cái gì đó vĩnh cửu hơn, một tương lai với ánh nắng mặt trời và những hàng rào trắng chắc chắn để bảo vệ chúng tôi an toàn trong đó. Tôi muốn trở thành sự lựa chọn đầu tiên của ai đó. Tôi muốn loại tình yêu tự nhiên mà tôi không phải quá đớn đau để tranh đấu hay giành giật với bất cứ ai.

Hoặc có thể, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng tôi xứng đáng hơn rất nhiều. Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn cũng vậy. Bạn xứng đáng nhận được tất cả tình yêu trên thế giới mà không cần phải theo đuổi nó. Chỉ cần là tình yêu đích thực dành cho bạn, bạn sẽ không phải theo đuổi tình yêu đâu, tự khắc tình yêu sẽ tìm ra bạn và bám dính lấy bạn!