Tâm sự của người mẹ đánh mắng, bỏ con ở siêu thị vì làm mất gói kẹo

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:44 19/02/2017

Sau sự việc đánh mắng, bỏ con ở siêu thị, người mẹ này cho biết: "Bé nhà em rất thông minh, nhanh nhẹn hơn rất nhiều trẻ cùng lứa. Em cũng cho bé đi học trường nhà nước đàng hoàng nhưng vì quấy quá nên em ở nhà trông con...".

Mới đây, clip ghi lại hình ảnh người mẹ đánh mắng cô con gái nhỏ tại siêu thị vì lỡ làm mất gói kẹo được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc trên, chúng tôi đã tìm gặp chị H. - người mẹ xuất hiện trong đoạn clip. Sau nhiều lần gõ cửa và thuyết phục, chị H. mới đồng ý tiếp chúng tôi với trạng thái vừa ngủ dậy vào lúc xế chiều.

Vợ chồng chị H. quê Hải Dương, lên Hà Nội thuê nhà để sinh sống, gia đình chị mới có 1 bé gái 3 tuổi rưỡi, đặt tên là M.C.

Tâm sự của người mẹ đánh mắng, bỏ con ở siêu thị vì làm mất gói kẹo - Ảnh 1.

Khu phố nơi mẹ con chị H. sinh sống

Theo chị H. chia sẻ, trước đây chị là giảng viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, có thời gian du học và tốt nghiệp một trường ở Nga loại xuất sắc. Tuy nhiên, sau đó chị phải nghỉ dạy ở nhà trông con vì bé quấy khóc: "Từ sau khi sinh con, con quấy khóc nhiều nên phải nghỉ. Giờ mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào lương của chồng làm cho một tập đoàn lớn về công nghệ thông tin".

Trong suốt buổi trò chuyện, bé C. không ngừng quấy khóc, la hét. Chị H. có phân trần, do bé vừa ngủ dậy lại thấy nhà toàn người lạ nên quấy khóc như vậy chứ bình thường cháu rất ngoan.

Tâm sự của người mẹ đánh mắng, bỏ con ở siêu thị vì làm mất gói kẹo - Ảnh 2.

Khi được cho quà, bé nép chặt vào vai mẹ, nhất quyết không nhận.

Chị H. cũng cho biết, trước đó cháu C. được cho đi học tại một trường mẫu giáo gần nhà, nhưng do quấy quá nên chị cho con nghỉ. Khi được hỏi về sự việc xảy ra tại siêu thị Lotte Mart, chị H. ôm con vào lòng giải thích: "Bé nhà em rất thông minh, nhanh nhẹn hơn rất nhiều trẻ cùng lứa. Em cũng cho bé đi học trường nhà nước đàng hoàng nhưng vì quấy quá nên em ở nhà trông con. Bé nhà em quấy quá nên...".

Tâm sự của người mẹ đánh mắng, bỏ con ở siêu thị vì làm mất gói kẹo - Ảnh 3.

Một số người dân đến nhà thăm bé C.

Chia sẻ với chúng tôi, một số hàng xóm cho biết, sinh hoạt của người mẹ này rất khác thường. Dù người mẹ này hoàn toàn khỏe mạnh và rất thương con nhưng đôi lúc lại đối xử với bé gái không bình thường, có khi còn đánh đập dã man. Chứng kiến sự việc, một số người có lên tiếng khuyên bảo và xông vào can ngăn hành động đánh con của chị nhưng chị ấy phản ứng rất dữ dội khiến mọi người ái ngại.

Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Phượng, tổ trưởng tổ dân phố 17 địa bàn dân cư số 9 phường Cống Vị, quận Ba Đình cho hay, đã rất nhiều lần bà bắt gặp chị H. đánh cháu bé. "Hai vợ chồng thuê nhà sống tại đây được khoảng 1 năm. Không chỉ mọi người trong khu phố phản ánh mà bản thân tôi cũng nhiều lần bắt gặp chị H. đánh con, nhiều khi còn xách con bỏ ra ngoài đường rất đáng thương, tôi liền chạy đến đỡ cháu", bà Phượng cho hay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày