Tết kém vui của vợ chồng Duy Mạnh: Không sắm tết, chỉ có 1 cây đào nhỏ, chiều 30 phải đưa con gái đi bệnh viện vì sốt phát ban

Thanh Hà, Theo Phụ Nữ Mới 09:23 13/02/2024

Nàng WAG Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ Đỗ Duy Mạnh - chia sẻ về cái tết nguyên đán vừa qua.

Trong livestream tối 12/2, hot girl Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh cho biết vì đầu tư cho việc kinh doanh nên trước tết, tài chính của gia đình cô ở tình trạng "khánh kiệt". Cả nhà đón tết Giáp Thìn rất khác so với năm đầu Duy Mạnh và Quỳnh Anh mới lấy nhau.

Quỳnh Anh chia sẻ: "Nhà em có sắm cái gì đâu, ở tầng một có một cây đào nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, chả sắm cái gì. Ngày xưa, kiểu như mới lấy chồng, tết là đi siêu thị sắm sửa này kia nọ. Đến bây giờ, thực sự chia sẻ thật, đợt rồi em khánh kiệt". Áp lực tài chính đến từ việc trả lương cho đội ngũ nhân viên cùng đầu tư nguồn hàng... là những lý do khiến bà xã Duy Mạnh đã livestream bán hàng ngay từ mùng 1 tết.

Tết kém vui của vợ chồng Duy Mạnh: Không sắm tết, chỉ có 1 cây đào nhỏ, chiều 30 phải đưa con gái đi bệnh viện vì sốt phát ban - Ảnh 1.

Quỳnh Anh chia sẻ về tết Giáp Thìn rất khác so với cái tết đầu tiên cô đi lấy chồng

Ngoài chuyện tài chính, tết của Quỳnh Anh và Duy Mạnh còn kém vui và đầy nỗi lo khi con gái thứ hai - bé Cony (tên thật là Tường Sa) bị ốm.

"Con bé nhà em bị sốt phát ban. Con bé nhà em mất tết. Mặt nó cứ nghền nghệt ra. Nó quấy lắm. Bác sĩ bảo em bé từ 6 tháng đến một năm, nó sẽ bị ít nhất 1 lần sốt phát ban. Con bé này, nó không chọn thời điểm. Đúng ngày 30 tết, hai vợ chồng đèo nó đi sang bệnh viện Nhi trung ương. Đúng 30 tết", vợ Duy Mạnh tâm sự chuyện con ốm đúng dịp tết Nguyên đán.

Con ốm, người trông trẻ lại nghỉ tết tới mùng 5 nên những ngày tết, Quỳnh Anh dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc các con. Cô nàng đang mong ngày người giúp việc trở lại đỡ đần mình, để Quỳnh Anh có thêm thời gian cho công việc.

Tết kém vui của vợ chồng Duy Mạnh: Không sắm tết, chỉ có 1 cây đào nhỏ, chiều 30 phải đưa con gái đi bệnh viện vì sốt phát ban - Ảnh 2.

Quỳnh Anh và Duy Mạnh phải đưa con gái đi bệnh viện đúng chiều 30 tết