Tết này biết làm gì để được đủ đầy?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/01/2018

Đâu phải Tết nào cũng vui. Đâu phải ai cũng háo hức mong chờ mỗi khi Tết đến. Bởi biết bao thứ phải lo, biết bao nỗi lòng vẫn còn đang trăn trở. Và bởi đâu phải Tết là ai cũng có nhà để về…

Tết năm nào cũng vậy, người người nô nức đi sắm đồ mới, nhà nào cũng đầy ắp thức ăn. Tưởng chừng những việc đơn giản, bình thường thế thôi mà lại xa xỉ với nhiều người quá. Bởi tôi biết hằng đêm, vẫn có những người lê la khắp các con phố chỉ để kiếm từng đồng bạc lẻ, hay ở một dạ cầu nào đó vẫn thường có những đứa trẻ vất vả mưu sinh, mặt mày lấm lem, chân tay đầy bùn đất, tựa đầu trên đôi vai bé nhỏ mà tự nương mình ngủ. Sao mà thấy thương!

Hồi còn nhỏ, tôi cũng hay ước ao nhiều thứ. Giờ lớn rồi, chỉ ước cứ được mãi như bây giờ thôi. Có gia đình, có công việc, và có một ngôi nhà để về. Vậy thì những con người lam lũ ngoài kia, khi Tết đến, liệu họ có cùng mơ ước như chính bản thân tôi?

Họ không mơ, họ cũng không ước, mà họ chỉ trăn trở: “Tết này biết làm gì để được no ấm, đủ đầy?”. Chứ ước mơ làm sao khi mà miếng cơm no đói sống qua ngày kiếm còn khốn khó, một tấm áo còn nguyên không sờn rách hay chậm chí một đôi dép không bị rách quai là đã đủ, chứ nói chi đến một bữa cơm Tết rau dưa, cà pháo, bánh chưng đầy mâm?

Tết này biết làm gì để được đủ đầy? - Ảnh 1.

Trẻ con lúc nào cũng ước ao có được một cái Tết sum vầy. (Ảnh: sưu tầm)

Thế nên niềm xót thương lớn nhất vẫn luôn là cái ranh giới rạch ròi được vẽ ra giữa những người có đủ điều kiện để đón được cái Tết hằng năm, với những người chỉ biết đến Tết qua hình ảnh từ tâm trí.

Vậy để xóa đi cái ranh giới ấy, một mình tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào làm được. Mà tôi cần thêm bạn, nói chính xác hơn là cần thêm rất nhiều “bạn” nữa, có thể là cả một cộng đồng. Bởi “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, và bởi “lá lành đùm lá rách”.

Cuộc sống của bạn có thể không dư dả, và cuộc sống của tôi cũng vậy. Thế nhưng có biết bao cách để tôi và bạn cùng đem đến một cái tết ấm cúng và hạnh phúc hơn đến cho mọi người. Tôi vẫn thường thấy đêm đêm, có rất nhiều bạn trẻ tự làm những bữa cơm từ thiện đem phân phát đến cho những cụ già neo đơn không nơi nương tựa, hoặc giả tôi vẫn thường đem những bộ quần áo cũ gửi đến những người nghèo. Cuộc sống luôn trở nên ý nghĩa hơn nếu bạn biết cách chung tay giúp đỡ mọi người, và Tết sẽ ngày càng gần hơn nếu chúng ta biết cách san sẻ những khó khăn dù là nhỏ nhặt nhất. Bởi trao đi cũng là nhận lại.

Vậy bạn và tôi, chúng ta hãy cùng chung tay mang Tết đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn. Và bạn biết không, Grab đã phát động chương trình “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” từ đây đến 04/02/2018 rồi đấy? Với mỗi chuyến đi bạn nhập mã CHUNGTAY, Grab Việt Nam sẽ đóng góp 5.000 đồng vào Quỹ hy vọng để mang Tết đến cho người nghèo. 5.000 đồng có thể không nhiều, nhưng sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa đối với hàng ngàn người còn chưa thật sự có Tết.

Tết này biết làm gì để được đủ đầy? - Ảnh 2.

Mỗi một hành động là một sự giúp sức kéo Tết về gần hơn đến cho người nghèo. (Ảnh: sưu tầm)

Video kêu gọi "Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” của H’Hen Niê

Chương trình “Cùng Grab chung tay chở Tết về gần” do Grab Việt Nam phát động từ 15/01 đến hết 04/02/2018. Theo đó, với mỗi chuyến đi nhập mã CHUNGTAY, Grab sẽ đóng góp 5.000 đồng vào Quỹ Hy vọng để mang Tết đến cho người nghèo (chi phí này không ảnh hưởng đến giá trị chuyến đi của hành khách cũng như thu nhập của đối tác). 5.000 đồng có thể không nhiều, nhưng sẽ là một món quà cực kỳ ý nghĩa đối với hàng ngàn người còn chưa thật sự có Tết.

Website chính thức của chương trình: http://cunggrabchungtay.com/.