Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc

Tuan Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 09/02/2018

Có những ngày se lạnh cuối năm, tất cả những gì khiến ta thấy có cảm hứng và được nạp thêm năng lượng chỉ là ba tiếng: “Tết sắp về!”. Thật vậy, giữa bộn bề công việc, giữa ngổn ngang những mối quan hệ mà vẫn khiến ta bận lòng, kỳ nghỉ cuối năm như một tiếng reo vui rộn rã vẽ ra trong đầu mỗi người biết bao tưởng

Có những ngày se lạnh cuối năm, tất cả những gì khiến ta thấy có cảm hứng và được nạp thêm năng lượng chỉ là ba tiếng: "Tết sắp về!". Thật vậy, giữa bộn bề công việc, giữa ngổn ngang những mối quan hệ mà vẫn khiến ta bận lòng, kỳ nghỉ cuối năm như một tiếng reo vui rộn rã vẽ ra trong đầu mỗi người biết bao tưởng tượng tươi đẹp về một khởi đầu mới ngập tràn niềm vui, những giây phút yêu thương, nhẹ nhàng và thư thái. Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta mong ngóng Tết, nhớ về Tết, nói về Tết nhiều đến vậy.

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 1.

Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao Tết lại vui đến thế? Câu trả lời hóa ra nằm trong từng khoảnh khắc Tết giản đơn nhưng lại khiến cho trái tim mỗi người đập từng nhịp rộn rã và ấm áp: Nào con tặng mẹ đôi quà ngon ngọt lòng, nào cả nhà vào chụp một tấm selfie, nào anh cùng chị đi chợ hoa thành thị… Đó là những phút giây đáng yêu của tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình đôi khi chúng ta vội quên. May mà Tết ùa về, người ta mới chợt nhận ra mình nên chầm chậm một chút để nhìn thấu những yêu thương này.  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 2.
Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 3.

Chị Hồng Hạnh tự nhận mình thì bánh bèo còn bạn trai Dũng thì "cool ngầu" theo phong cách rock star, bình thường chỉ mặc cây đen, giày boot. Thế mà hôm rồi, khi rủ bạn gái đi chợ hoa, anh bất ngờ mặc áo dài truyền thống, còn đội cả khăn đóng, với lý do đơn giản mà xúc động: Muốn diện đồ đôi với người yêu! Bảo sao khi được hỏi về khoảnh khắc tuyệt vời ấy, chị reo lên vì thích thú: "Nếu không phải Tết, chắc chẳng bao giờ thấy cảnh này mất!"  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 4.

Và không chỉ người trẻ, với những cặp vợ chồng già như ông Văn Nĩ và bà Minh Châu, Tết và tình yêu cũng vẫn đẹp sao! "Tết đã về ngay từ lúc bà nhận bó hoa này đây!" - bà Minh Châu cười thật tươi và chỉ vào những bông hồng rạng rỡ trên tay. "Vừa nãy, khi ông bà cùng nhau đi chơi chợ Tết thì ông bất ngờ dúi vào tay bà một bó hồng. Cảm giác cũng bất ngờ và... e thẹn như thời con gái ấy chứ!". Hóa ra là vậy, trong mắt người đang yêu, dù là thanh xuân phơi phới hay lão niên bạc đầu, Tết là khoảnh khắc yêu thương giản đơn mà ấm áp tình, gói tròn tháng năm bên nhau đầy những ngọt bùi và san sẻ cả đắng cay!  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 5.
Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 6.

Ấy là câu trả lời đáng yêu của một cô bé tuổi teen đầu ngõ khi được hỏi về Tết. Ngày thường vì bận học, em chẳng thể phụ giúp mẹ được nhiều nên khi Tết đến, em quyết tâm vào bếp để học hỏi "bí kíp", để rồi thấy mẹ mình chẳng khác nào… siêu nhân! Em cười thật tươi: "Dù vô phụ không được nhiêu, tại em vụng quá, nhưng mẹ hổng có la, mẹ nói con gái vô phụ mẹ vậy là mẹ vui rồi, từ từ mẹ chỉ thêm. Vậy nên... em phụ mẹ "nếm" thôi! Mà vẫn vui lắm, Tết với em là đấy chứ đâu!". Ra vậy, Tết trong mắt mẹ, mắt con mãi như thuở con thơ bé! Tết trọn vẹn niềm vui với quãng thời gian tuyệt vời khi được con lăng xăng bên mẹ, dù là phụ được việc hay chỉ... nếm thức ăn, vẫn khiến tâm hồn cả mẹ và con phơi phới!  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 8.

Đối với người thân, người yêu, Tết là những cử chỉ nhỏ bé mà ngập ý tình, còn với bạn bè, đồng nghiệp, là những buổi gặp chớp nhoáng nhưng vẫn vui "nổ trời", mà đôi khi vì sống vội quá ta vụt mất.  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 9.

Những khoảnh khắc yêu thương dung dị là nguồn cảm hứng bất tận "huých" các nhiếp ảnh gia của Coca-Cola "đi chớp" trên mọi miền đất nước. Dịp Tết Nguyên Đán 2018 vẹn tình được hiện lên trong những khung hình bừng sáng, đỏ đậm sắc xuân, với vô vàn "màu tình" yêu thương thân thuộc.    

Gây ấn tượng vì không gian tươi sáng và những nụ cười rạng rỡ là bức ảnh chụp nhóm bạn trẻ đang hàn huyên rôm rả. "Đi du học cũng 3 năm rồi nhưng không ngày nào là không nói chuyện với tụi nó, mà chỉ qua Facebook và Skype thôi. Vui thì vui đó nhưng không bằng Tết, được về nhà, quàng vai bá cổ chúng nó y như ngày xưa, la cà quán xá, xem ảnh cũ từ hồi cấp 2 rồi phá lên cười, vậy mới quý!".  

Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 10.
Tết với mỗi người một khác, nhưng cuối cùng vẫn là yêu thương trong từng khoảnh khắc - Ảnh 11.

Thế đấy, trong tâm hồn mỗi chúng ta, Tết là những hình ảnh, khoảnh khắc, những "màu tình" rất khác. Tết gieo hy vọng ở người này, "ươm" ý tình ở người khác, để lại những hoài niệm đan xen hay vỡ òa trong hạnh phúc… Nhưng xét cho cùng với tất cả mọi người, những câu chuyện, kỷ niệm ngày Tết vẫn có một điểm chung duy nhất: Ngập tràn tình yêu thương trong từng khoảnh khắc. Đó cũng chính là thông điệp đầy ý nghĩa ẩn chứa trong bộ ảnh đong đầy xúc cảm của Coca-Cola dành riêng cho Tết năm nay.