Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài

Vân Anh - Design: Thành Đạt - Clip: Kinglive - Ảnh: Trần Lưu Quang, Theo Trí thức trẻ 20:12 27/06/2023

Dù ngày mai kỳ thi đã chính thức bắt đầu nhưng đến hôm nay (27/6), nhiều sĩ tử vẫn ghé qua Văn Miếu để dâng hương cầu may mắn.

Chỉ còn chưa đầy 1 ngày nữa, hơn 1 triệu sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 diễn ra từ ngày 28-29/6. Đến hẹn lại lên, trước thời khắc "vượt vũ môn" quan trọng, rất đông học sinh cùng gia đình đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may mắn.

Ghi nhận trong ngày 27/6, bất chấp thời tiết mưa gió vào đầu buổi sáng, nhiều sĩ tử và phụ huynh từ các tỉnh thành không ngại xếp hàng mua vé vào Văn Miếu. Họ cầm theo vật dụng được phép mang vào phòng thi như bút chì, căn cước công dân, giấy báo dự thi... để cầu may mắn từ các bậc tiền nhân.

Clip: Sĩ tử và người nhà đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Anh Trần Thanh Hùng (quận Cầu Giấy) là một trong nhiều phụ huynh dẫn con đến Văn Miếu cầu may trước thềm thi Đại học. Anh Hùng tâm sự: "Theo truyền thống của dân mình là 'tôn sư trọng đạo', 'uống nước nhớ nguồn' thì trước ngày con thi, tôi cũng muốn đưa cháu đến đây để ghi nhận lại lịch sử các bậc tiền bối đã đỗ đạt từ xưa. Mặt khác, tôi cũng muốn xin may mắn và cầu con thi cử thuận lợi.

Thực sự không kể ngày mai đâu mà với tôi, nuôi con là cả hành trình dài bắt đầu từ khi cháu còn nhỏ. Ngày con thi, nếu mình động viên nhiều có khi lại thành áp lực. Tôi chỉ mong con thoải mái, tự tin. Trước khi con bước vào phòng thi, tôi chỉ dặn dò con bình tĩnh, tự tin chứ không tạo áp lực gì cả".

Cũng có mặt tại Văn Miếu vào sáng nay, cô bạn Trần Tú Uyên (huyện Đan Phượng) chia sẻ vẫn còn rất hồi hộp và lo lắng trước kỳ thi chính thức.

"Ngày nào mình cũng thức đến 3-4h sáng ôn bài rồi mới đi ngủ. Trong hôm nay, mình sẽ cố gắng chuẩn bị đầy đủ tinh thần để ngày mai làm bài thật tốt. Còn đến với Văn Miếu, mình mong thi cử điểm cao, đạt nhiều nguyện vọng trong thời gian sắp tới", Tố Uyên chia sẻ.

Nhiều sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ và lễ nhằm giải tỏa tâm lý và cầu sự may mắn trước thời khắc "vượt vũ môn"

Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài - Ảnh 4.
Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài - Ảnh 5.

Nơi xin chữ luôn chật kín phụ huynh và học sinh

Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài - Ảnh 6.

Bạn Trần Tú Uyên tâm sự mình đến Văn Miếu để mong thi cử điểm cao, đạt nhiều nguyện vọng trong thời gian sắp tới

Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài - Ảnh 7.

Bạn Đăng Phan Nguyên (ở giữa) - một thí sinh khác đến từ quận Cầu Giấy cho hay: "Kiến thức mình đã chuẩn bị từ đầu năm. Còn đến hiện tại, mình đã sẵn sàng bước vào kỳ thi ngày mai. Hôm nay, mình đi lễ với tâm thế khá thoải mái, lúc về có thể ôn bài 1 chút để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức"

Thăm Văn Miếu 1 ngày trước kỳ thi: Sĩ tử mang sách bút đến cầu may, tâm sự thức đến 3h sáng ôn bài - Ảnh 8.

Sĩ tử kiểm tra cẩn thận thông tin cá nhân khi viết lá sớ