Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà

Thương, Theo Trí Thức Trẻ 22:23 18/10/2018

Jayden Trịnh hiện đang học lớp 9 tại 1 trường trung học ở New Zealand. Nền giáo dục New Zealand trong cậu quả thực là 1 nơi đáng mơ ước khi học sinh lớp 9 mới phải làm bài tập về nhà, mô hình giáo dục được thiết kế theo phương pháp 1 thầy 1 trò...

Jayden Trịnh không phải là gương mặt xa lạ, cậu bé 14 tuổi này có mẹ là người Việt, bố người gốc Singapore, sinh ra và lớn lên tại New Zealand. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, Jayden cũng là một nghệ sĩ thành công về lĩnh vực âm nhạc. Jayden từng được báo chí gọi là "thần đồng" khi có khả năng chơi điêu luyện 14 nhạc cụ khác nhau, đoạt nhiều giải nhất các cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ từ năm 6 tuổi, và thường xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Hiện tại, Jayden đã học thêm được 2 loại nhạc cụ nữa, nâng con số nhạc cụ mà anh chơi thành thạo lên tới 16 loại.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Jayden Trịnh đã đồng hành cùng Đại sứ quán New Zealand trong suốt hành trình truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đang có ước mơ lên đường du học tại quốc gia Kiwi này.

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 1.

Jayden đang học tại Trung học Logan Park (LPHS), New Zealand

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 2.

Cùng 2 đồng hiệu trưởng của trường LPHS- New Zealand, thầy Peter Hills và cô Kristan Mouat

Chào Jayden! Đã lâu lắm rồi không thấy bạn xuất hiện trên TV nữa, bạn vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc đấy chứ?

Mình cùng gia đình hiện sinh sống tại Dunedin, một thành phố rất xinh đẹp ở New Zealand. Không về Việt Nam thường xuyên nên các bạn thấy mình ít xuất hiện trên TV đấy. Âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Gần đây nhất, mình đã tham dự cuộc thi sáo Flute quốc tế tổ chức tại Singapore và lọt vào top 5 của cuộc thi.

Ở trường Trung học Logan Park (LPHS) nơi mình đang theo học lớp 9, mình còn chơi sáo flute, sáo piccolo cho dàn nhạc giao hưởng thính phòng của trường. Ngoài dàn nhạc này, trường còn một ban nhạc jazz đạt rất nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Hiện mình là thành viên của ban nhạc này ở vị trí baritone saxophone.

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 3.

Cậu còn tham gia sản xuất và làm phát thanh viên cho chương trình Global Youth Radio NZ 105.4FM suốt 4 năm nay

Một điều tuyệt vời là nếu mình cố gắng trong kỳ thi NCEA Level 2 (tương tự kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam) khi học lớp 12 thì mình có thể tham gia khoa nhạc của trường Đại học ngay khi mới học trung học đấy!

Jayden có nhớ điều gì nhất về Việt Nam?

6 tháng tham gia Vietnam Idols Kids 2016 cho mình rất nhiều kỷ niệm. Đó là lần đầu tiên mình phải vận dụng "triệt để" khả năng tiếng Việt để trao đổi với mọi người. Khi quay trở về New Zealand mình đã rất nhớ Việt Nam. New Zealand thực sự rất yên bình, nên mình nhớ sự náo nhiệt của Việt Nam lắm (cười).

Hồi đó mình và các bạn thí sinh khác đi ăn vặt lề đường rồi bị mẹ phát hiện ra. Bất ngờ thay mẹ không cấm. Bố mẹ không ngăn cản mà còn rất vui khi mình thích trải nghiệm những gì mà người Việt trải nghiệm, như đi xe máy ngoài đường, ăn các món quà dân dã ngoài vỉa hè (ngô nướng, khoai lang nướng, nộm đu dủ, gỏi cuốn, bún chả…), đón năm mới ở Hồ Gươm, hay đi xe đò xe khách tới các tỉnh miền Tây… Những điều nho nhỏ như vậy khiến mình cảm thấy gắn bó với quê hương Việt Nam vô cùng.

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 4.

Ngày hội văn hóa tại trường Trung học Logan Park

Jayden có thể chia sẻ một chút về cuộc sống học tập cũng như nền giáo dục ở New Zealand?

Môi trường học tập ở New Zealand cho mình cơ hội phát triển toàn diện với nhiều kỹ năng. Ngoài âm nhạc, mình có rất nhiều ước mơ khác về tương lai. Mình chưa xác định là sẽ đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, vì có rất nhiều lĩnh vực khác hấp dẫn mình không kém như chính trị, y học, ngoại giao và hàng không nữa.

Trường trung học Logan Park của mình ngoài được biết tới là một trường có khoa âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật rất tuyệt vời thì còn rất tốt về học thuật và văn hóa. Trường luôn dẫn đầu trong tất cả các trường trung học tại Dunedin về số lượng học sinh nhận học bổng các trường đại học danh tiếng tại New Zealand. Đây là môi trường tuyệt vời để mình theo đuổi đam mê âm nhạc và khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

New Zealand dẫn đầu chỉ số Giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Worldwide Educating for the Future Index) nền mình nghĩ đây là một nơi đáng để học.

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 5.

Điều bạn hứng thú nhất ở trường học là gì?

Ở New Zealand, thầy cô giúp tụi mình áp dụng kiến thức vào cuộc sống nên việc học trở nên bổ ích chứ không gò bó. Ví dụ như mình rất thích môn Toán vì nó hỗ trợ cho việc học nhạc lý của mình. Mỗi trường ở đây, không riêng trường mình, có nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị như tổ chức các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng, tham quan các khu bảo tồn thiên nhiên… Thế nên mỗi lần đi diễn ở đâu xa, điều mình buồn nhất là phải nghỉ học.

Các giờ học ở đây luôn được thiết kế linh động với nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ trong giờ Sinh học, mình có thể mang thú cưng vào lớp và quan sát để có kiến thức trực quan sinh động hơn. 

Lớp của mình cũng chỉ có 20 học sinh thôi, còn được dạy theo phương pháp 1 thầy 1 trò nữa nên có gì khó là được thầy cô giúp ngay.

Đến lớp 9 năm nay, mình mới phải làm bài tập về nhà. Trước đó mình chưa bao giờ phải làm bài tập ở nhà luôn.

Jayden trong buổi giao lưu với học sinh trường Tiểu học, THCS, THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội)

Về Dunedin - thành phố bạn đang sinh sống?

Dunedin là 1 thành phố không quá đông dân cư nên tính cộng đồng rất lớn, việc giúp đỡ và quan tâm tới nhau ở đây rất quan trọng. Mình yêu thích Dunedin cũng vì đây là một thành phố cổ kính và rất đẹp, có núi đồi, có biển, có những công viên thanh bình, người dân thì thân thiện và sự phân biệt chủng tộc hầu như không tồn tại. Dunedin là một thành phố điển hình cho đất nước New Zealand.

Các bạn biết không, Dunedin có rất nhiều du học sinh Việt Nam nữa đấy. Mình và mẹ là những thành viên rất tích cực trong cộng đồng Dunedin, đặc biệt là cộng đồng người Việt tại thành phố. Gia đình mình có rất nhiều kỷ niệm với các anh chị sinh viên Việt Nam ở đây. Mọi người thường xuyên tụ tập nấu ăn, tổ chức các chuyến dã ngoại, đi ra biển bắt ngao, các hoạt động thiện nguyện…

Sẽ thật vui nếu gia đình mình được đón các bạn, các anh chị du học sinh Việt đến Dunedin học tập. Chắc chắn khi ấy mình sẽ giới thiệu thật chi tiết cuộc sống thú vị mà mọi người sắp trải nghiệm ở đây.

Thần đồng âm nhạc Jayden Trịnh chia sẻ về nền giáo dục đáng ngưỡng mộ của New Zealand: Đến lớp 9 học sinh mới phải làm bài tập về nhà - Ảnh 7.

Jayden biểu diễn trong một hoạt động thiện nguyện tại Dunedin

Jayden có thể chia sẻ về những dự định tương lai của mình?

Mình sẽ tiếp tục học tại New Zealand và cũng có thể học đại học ở đây luôn. Nhưng các bạn yên tâm, thật may mắn khi mình đã trở thành công dân của cả Việt Nam lẫn New Zealand nên có nhiều cơ hội để phục vụ, đóng góp cho cả hai nước. Các bạn sẽ sớm gặp lại mình thôi!

Cảm ơn Jayden về cuộc trò chuyện!