Trải qua thời gian hơn 5 năm ra mắt và chung sống với nhau trong tháng ngày thực tập sinh, các thành viên BTS đã biết được tính cách, sở thích và thói quen của nhau tường tận đến mức ngỡ ngàng. Trong nhiều hoàn cảnh, các tiểu tiết nhỏ nhất cũng trở thành manh mối quan trọng để 7 thành viên xác định danh tính.
Không cần nhìn mặt, không cần nói chuyện thậm chí chỉ cần thở hay tạo tiếng động ở khoảng cách xa, BTS vẫn có thể nhận ra nhau ngon lành. Phải nói rằng, "thần giao cách cảm" giữa 7 anh em này là có thật đến mức không tưởng.
Trong khi ghi hình show thực tế đầu tiên "American hustle life", cả nhóm đã cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa tại Los Angeles. Tuy các thành viên đứng thành từng nhóm ở các vị trí khác nhau, Suga vẫn có thể đoán được Jimin sẽ nói "Whoa" trong tình huống này.
Quả thực là Jimin đã nói "Whoa"!
Mặt khác, bộ đôi "Sope" là Suga và j-hope cũng rất tương thông khi cả hai cùng giơ điện thoại lên chụp hình trong cùng một thời điểm, mặc dù mỗi người một địa điểm.
Cả hai cùng ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của pháo hoa.
Jimin dù đang ở ngoài vẫn có thể nói chính xác những gì Jungkook và Suga đang làm ở kí túc xá. Anh chàng không chần chừ mà tự tin khẳng định Jungkook đang chỉnh sửa video trong studio còn Suga thì đang ngủ.
Jimin đoán trúng phóc, không chệch đi đâu được hoạt động sinh hoạt của Jungkook và Suga
Không chỉ dự đoán bằng cảm tính từ xa, dù chỉ là một tác động nhỏ nhất, các thành viên cũng có thể nhận ra nhau ngay tức khắc. Trên "Kiss the Radio", j-hope đã xác định ra V bằng cách chỉ nghe tiếng thở dài của anh qua một chiếc micro.
j-hope làm Ryeowook kinh ngạc
Trong khi chơi một trò chơi bịt mắt, RM đã có thể xác định chính xác vị trí đứng bằng cách phân tích tính cách của V
Jungkook có thể đoán được danh tính của RM bằng cách nắn khuỷu tay dù bị bịt mắt
Ngạc nhiên hơn là Suga ngửi cũng đoán được đó là anh cả Jin
Ấn tượng phải nói đến phi vụ Jungkook nhận ra Suga chỉ bằng tiếng thở cách vách nhà vệ sinh
Jin đọc tâm trí Suga cũng rất tốt khi một lần nữa "đi guốc trong bụng" "cụ Đường": "Ah, tôi muốn về nhà. Khi nào mới xong đây? Tôi muốn đi ngủ. Tôi muốn kiếp sau được làm cục đá để khỏi phải làm gì cả"
Show "cây nhà lá vườn" của BTS tiếp tục khuấy đảo bằng chuyên mục đoán bạn đọc tâm tình. Mỗi thành viên sẽ viết thư cho nhau nhưng không được tiết lộ tên. Qua thư viết tay và lắng nghe ngôn từ của người viết, những lá thư ẩn danh này cũng nhanh chóng bị vạch trần. Các thành viên đã kịp định thần chủ nhân của những lá thư trong tích tắc.
Những giọng điệu này đã quá quen thuộc rồi, dù có chơi chiêu nhằm đánh lạc hướng cũng không thể ngăn được sự tinh tế của các thành viên
Nguồn: Koreaboo