Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái

Ruby, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 07/03/2018

Có vẻ The Shape of Water vẫn chưa hết lận đận khi đã nắm trong tay tượng vàng Oscar rồi mà vẫn bị dính nghi án đạo nhái.

Có lẽ chưa năm nào tại Oscar lại có một tác phẩm "đặc biệt" như The Shape of Water của "cha đẻ quái vật" Guillermo del Toro. Trước thềm lễ trao giải chỉ vài tuần, đã có nhiều bằng chứng được đưa ra nhằm tố cáo tác phẩm này đã đạo tình tiết và ý tưởng từ một số bộ phim và kịch sân khấu khác. Tuy nhiên, sự việc lùm xùm này không ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim nói chung cũng như của đạo diễn Guillermo del Toro nói riêng. Tại lễ trao giải Oscar diễn ra ngày hôm qua, The Shape of Water đã rước về tới bốn giải trong tổng số kỷ lục 13 đề cử gồm có Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Nhạc nền xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim hay nhất.

Nội dung chính của The Shape of Water xoay quanh câu chuyện tình yêu mang sắc màu cổ tích giữa cô gái khiếm thanh Elisa Esposito (Sally Hawkins) và chàng người cá "The Asset" (Doug Jones), từ đó cài cắm thêm nhiều chi tiết biểu tượng và nội dung tư tưởng sâu sắc. Dù đã trở thành "tân vương Oscar", bộ phim viễn tưởng kỳ ảo này vẫn chưa thể thoát được việc bị tố đạo ý tưởng. Bằng chứng là chỉ vài giờ sau khi kết thúc lễ trao giải, trên cộng đồng mạng lại xuất hiện một clip so sánh giữa The Shape of Water và một bộ phim khác cũng từng đạt giải Oscar trước kia là Splash (1984).

Ra mắt khán giả cách đây hơn ba thập kỷ, bộ phim Splash của đạo diễn Ron Howard với sự tham gia của nam tài tử Tom Hanks đã từng gây được ấn tượng sâu sắc với giới chuyên môn cũng như khán giả khi được đề cử giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất và đề cử giải Quả Cầu Vàng tại hạng mục Phim Hài/Ca nhạc xuất sắc nhất. Nội dung phim về cơ bản khá giống The Shape of Water khi khắc hoạ mối tình lãng mạn giữa một chàng trai trẻ mang tên Allen (Tom Hanks) cùng nàng tiên cá xinh đẹp Madison (Daryl Hannah).

Sự giống nhau kì lạ giữa "The Shape of Water" và "Splash"

Nhìn qua video trên, có thể thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai tác phẩm của Ron Howard và del Toro mà ta không dễ bỏ qua:

Hai phim đều có bối cảnh phòng thí nghiệm khi cả thuỷ quái của The Shape of Water và nàng tiên cá của Splash đều bị bắt để phục vụ mục đích nghiên cứu.

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 2.

Nếu The Shape of Water có tiến sĩ Dimitri Mosenkov luôn tỏ ra nâng niu, trân trọng chàng thuỷ quái thì Splash cũng có tiến sĩ Walter Kornbluth rất biết "thương hoa tiếc ngọc" trước nàng tiên cá xinh đẹp.

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 3.

Tiến sĩ Walter Kornbluth của Splash

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 4.

Tiến sĩ Dimitri Mosenkov của The Shape of Water

Tiếp đến là phân cảnh giải cứu "huyền thoại" trong cả hai phim. Chàng thuỷ quái của The Shape of Water và nàng tiên cá của Splash đều được chính người yêu cùng vị tiến sĩ giàu tình thương giải cứu khỏi số phận bị tra tấn trong phòng thí nghiệm.

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 5.

Sau khi được giải cứu là đến tiết mục... ngâm mình trong bồn tắm đầy muối.

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 6.

Thuỷ quái và tiên cá đều được người yêu trả về với tự do qua đường... kênh rạch.

Cuối cùng cả hai câu chuyện tình đều kết thúc có hậu với việc hai đôi tình nhân cùng trao nhau nụ hôn lãng mạn... dưới nước sau khi bị cảnh sát truy đuổi gắt gao. "Hoàng tử" của Splash quyết định từ bỏ cuộc sống trên cạn để tới thiên đường nơi biển sâu sống hạnh phúc cùng nàng tiên cá. Còn "công chúa câm" của The Shape of Water cũng được chàng thuỷ quái đưa theo cùng dưới làn nước sâu, bỏ lại cuộc sống cô đơn nơi trần thế.

Thắng Oscar rồi mà The Shape of Water vẫn bị “bóc phốt” đạo nhái - Ảnh 7.

Dù có dính phải những cáo buộc trên thì The Shape of Water cũng đã thắng giải Oscar và đồng thời ghi danh vào lịch sử giải thưởng danh giá này khi là một tác phẩm hiếm hoi giành được tượng vàng Phim hay nhất. Chính Guillermo del Toro cũng từng cho biết ông đã được gợi cảm hứng để tạo nên The Shape of Water từ nhiều nguồn, nên chuyện bị "trùng lặp ý tưởng" có lẽ cũng là dễ hiểu.