Thanh niên bị dụ chơi "ngựa gỗ thông minh", 4 ngày sau kịp trốn thoát và bóc trần tội ác có liên quan đến 16 người vô tội

PHAN, Theo Pháp luật và Bạn đọc 05:27 10/12/2021

Vốn xuất thân trong gia đình khá giả, nhưng vì quá si mê vào những bộ phim hành động đã khiến một người đàn ông trở thành kẻ sát nhân biến thái không hơn không kém.

Đầu thế kỷ 21, trò chơi trực tuyến bắt đầu trở nên thịnh hành, đặc biệt là đối với giới trẻ. Thế nhưng một số trò chơi, phim ảnh với nội dung bạo lực đã vô tình đầu độc tư tưởng của một vài thanh niên, biến họ trở thành những kẻ giết người thực thụ.

Tại huyện Bình Dư (Hà Nam, Trung Quốc) từng xảy ra vụ án mạng liên hoàn khiến nhiều người khiếp sợ. Năm 2003, Hoàng Dũng (29 tuổi) là một kẻ không nghề nghiệp, bình thường chỉ thích la cà ở những tiệm net.

Thanh niên bị dụ chơi ngựa gỗ thông minh, 4 ngày sau kịp trốn thoát và bóc trần tội ác có liên quan đến 16 người vô tội - Ảnh 1.

Trương Tiếu (17 tuổi) quen được với Hoàng Dũng vì cả hai cùng là "khách ruột" của tiệm net địa phương. Trương Tiếu chỉ biết Hoàng Dũng thích chơi game giống mình mà không hề mảy may nhận ra hắn ta chính là một tên sát thủ liên hoàn.

Một ngày định mệnh của tháng 11/2003, Trương Tiếu được Hoàng Dũng rủ đi chơi ở một tiệm net mới mở thôn bên cạnh. Nghe thấy giá cả phải chăng, Trương Tiếu cũng phấn khởi đi theo mà không có một sự nghi ngờ nào.

Đi được nửa đường, Hoàng Dũng đột nhiên nói để quên tiền ở nhà. Thế là Trương Tiếu đã đi theo Hoàng Dũng về nhà hắn để lấy tiền.

Về tới nhà, Hoàng Dũng khoe với Trương Tiếu rằng hắn đã tự thiết kế một con "ngựa gỗ thông minh" rất độc đáo. Vì một phần không tin cũng như hiếu kỳ nên Trương Tiếu đã đồng ý theo Hoàng Dũng vào nhà xem thực hư về con "ngựa gỗ thông minh" kia.

Thanh niên bị dụ chơi ngựa gỗ thông minh, 4 ngày sau kịp trốn thoát và bóc trần tội ác có liên quan đến 16 người vô tội - Ảnh 2.

Đến đây, Trương Tiếu phát hiện thiết bị độc đáo mà Hoàng Dũng khoe chẳng qua chỉ là một chiếc ghế gỗ dài mà thôi.

Hoàng Dũng thấy Trương Tiếu có vẻ không tin thì yêu cầu Trương Tiếu ngồi lên ghế và cột chặt hai tay hai chân lại. Trương Tiếu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp thắc mắc thì Trương Tiếu đã bị Hoàng Dũng bóp chặt cổ. Vài phút sau, Trương Tiếu dần rơi vào tình trạng hôn mê.

Thanh niên bị dụ chơi ngựa gỗ thông minh, 4 ngày sau kịp trốn thoát và bóc trần tội ác có liên quan đến 16 người vô tội - Ảnh 3.

Khi tỉnh lại, Trương Tiếu nhận ra mình bị trói cố định trên ghế dài, quần áo trên người đã bị lột sạch. Hoàng Dũng đứng bên cạnh đang cầm ống tiêm và vải trắng. Tiếng cười của hắn khiến Trương Tiếu vô cùng sợ hãi. Kế tiếp, hắn không nói không rằng mà dùng vải trắng quất mạnh vào phần bụng của Trương Tiếu.

Trương Tiếu đau đớn la lên. Nghe thấy tiếng hét của nạn nhân, Hoàng Dũng càng điên tiết xuống tay một cách tàn bạo hơn. Sau đó, hắn lấy kim tiêm và bơm vào người Trương Tiếu một chất gì đó không rõ nguồn gốc. Trương Tiếu ý thức được Hoàng Dũng đang có ý định giết mình nên cố gắng kêu cứu nhưng lực bất tòng tâm.

Hoàng Dũng một lần nữa dùng vải trắng siết cổ Trương Tiếu khiến thanh niên hôn mê.

Đến khi tỉnh lại, Trương Tiếu lại bị Hoàng Dũng hành hạ thể xác. Cách thức ngược đãi vẫn như lần đầu: Dùng vải trắng để tẩm quất, tiêm một chất gì đó và siết cổ đến hôn mê.

Những người bị Hoàng Dũng giết hại trước đó chỉ có thể chịu đựng vỏn vẹn 2 ngày. Theo đó, nguyên nhân cái chết không phải vì chất dịch không rõ nguồn gốc mà lại là ngạt thở.

Lần này, Trương Tiếu đã chịu đựng liên tiếp 4 ngày. Cuối cùng, Hoàng Dũng cảm thấy Trương Tiếu "sống dai", không quá đáng chết nên đã thả đi.

Hoàng Dũng cũng đoán được kết cục sẽ đến với mình nên sau khi Trương Tiếu đi khỏi, hắn đã viết lại một bức di thư và chờ đợi cảnh sát đến.

Hoàng Dũng đã giết hại tổng cộng 17 người, độ tuổi từ 15 đến 17, đều bị đánh đập và bạo hành cho đến chết. Vậy thì động cơ nào đã khiến Hoàng Dũng phải làm như vậy?

Thanh niên bị dụ chơi ngựa gỗ thông minh, 4 ngày sau kịp trốn thoát và bóc trần tội ác có liên quan đến 16 người vô tội - Ảnh 4.

Hoàng Dũng sinh năm 1974 trong một gia đình với điều kiện khá tốt. Vì quá si mê vào những bộ phim hành động, Hoàng Dũng luôn mong muốn bản thân mình trở thành một "sát thủ" chính hiệu.

Hoàng Dũng lớn lên với tính cách cô độc, thích lầm lũi một mình, không thích giao tiếp với người khác. Vì quá trầm mê vào những trò tệ nạn trên mạng, Hoàng Dũng không hề có ý định tìm việc làm hay lấy vợ sinh con. Trong đầu của hắn lúc nào cũng có sự đấu tranh giữa lý trí và dục vọng ngược đãi người khác. Cuối cùng, Hoàng Dũng đã chịu khuất phục trước con ác ma bên trong nội tâm của hắn.

Tháng 9/2001, Hoàng Dũng ra tay với đối tượng đầu tiên của mình là một cậu học sinh 15 tuổi trong một rạp chiếu phim địa phương.

Sau khi dẫn dụ được cậu bé học sinh về nhà, Hoàng Dũng đã sử dụng sợi dây và kim tiêm để xuống tay bạo hành cậu bé một cách dã man. Sau khi nạn nhân chết vì ngạt thở, Hoàng Dũng đã chôn thi thể ở mảnh sân sau nhà. Cứ thế, 16 mạng người tiếp theo cũng bỏ mạng trong đau đớn và uất ức.

Ngày 28/11/2003, Viện kiểm sát chính thức khởi tố Hoàng Dũng vì tội giết người.

Hoàng Dũng đã giết 17 mạng người và làm một người bị thương nghiêm trọng. Ngày 26/12/2003, Tòa án tối cao Hà Nam phán kẻ giết người Hoàng Dũng tội tử hình.

(Nguồn: Toutiao)