Thanh niên trẻ viết đơn xin tha thứ vì lỡ ăn mất hộp mỳ của đồng nghiệp

Hoàng Tuân, Theo Helino 19:00 09/04/2018

Nếu muốn làm người lịch sự, nhất định bạn phải đọc ''lá đơn xin tha thứ'' vì đã lỡ ăn mất hộp mì của đồng nghiệp dưới đây.

Có lẽ không ai muốn trở thành một người bất lịch sự trong mắt người khác. Chính vì thế, lúc nào chúng ta cũng cần ứng xử lịch thiệp dù là những hành động rất nhỏ, nó sẽ là "thước đo" để người ta đánh giá cả một con người như câu chuyện mượn mỳ tôm dưới đây chẳng hạn.

Mới đây, một thành viên đã đăng lên mạng xã hội hai bức ảnh ghi lại cảnh một tô mỳ bị ăn hết có kèm theo lá đơn xin tha thứ với nội dung như sau ''trong khoảng thời gian từ 2h05 phút đến 2h10 phút sáng (giờ ăn và em làm ca đêm), em đã rất đói và bất ngờ nhìn thấy một hộp mì tôm để trong tủ rất lâu rồi. Em đã ngồi chầu chực 1 lúc không thấy ai ra ăn, nên em đành đổ nước sôi vào và chén.

Nay em để lại tờ giấy này là thể hiện em đã ý thức được việc mình đã làm và rất mong muốn hoàn trả lại gói mì tôm cho anh (chị). Em sẽ hoàn trả lại hộp mì vào cuối giờ ca sáng ngày thứ 2. Em xin chân thành cảm ơn''.

Thanh niên trẻ viết đơn xin tha thứ vì lỡ ăn mất hộp mỳ của đồng nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh: Đào Tùng

Thanh niên trẻ viết đơn xin tha thứ vì lỡ ăn mất hộp mỳ của đồng nghiệp - Ảnh 2.

Ăn hết mì nhưng hộp được rửa sạch dán kèm lá đơn ''xin tha thứ''

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là các bạn trẻ. Sau khi xem xong những bức ảnh này nhiều người cảm thấy vừa buồn cười lại còn đáng yêu. Nếu là 1 nam, 1 nữ thì biết đâu câu chuyện ''mượn hộp mì'' này lại bắt đầu cho một tình yêu.