“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 19:30 09/04/2024

Không chỉ làm khán giả xuýt xoa trước những khung hình đẹp nao lòng, hành trình khám phá Nhật Bản của nhân vật Jimmy trong "Thanh Xuân 18x2" còn hứa hẹn lấy đi nước mắt bởi câu chuyện cảm động, thổn thức về mối tình đầu.

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 1.

Mong muốn thực hiện lời hứa còn dang dở với tình đầu, Jimmy quyết định xách ba lô sang Nhật.

Sau Muốn Gặp Anh (2019) cùng Hôn Lễ Của Em (2021), "người chồng quốc dân" Hứa Quang Hán vừa chính thức trở lại dòng phim thanh xuân, tình cảm khi sắm vai chính trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2: Beyond Youngful Days). Sau 3 ngày chiếu sớm tại Việt Nam (từ 18h vào các ngày 05 – 06 – 07/04), tác phẩm đã thu về hơn 6 tỷ vnđ, soán ngôi Muốn Gặp Anh để trở thành bộ phim Đài Loan (Trung Quốc) có doanh thu chiếu sớm cao nhất.

Vậy ngoài "chất liệu bạn trai" họ Hứa, Thanh Xuân 18x2 đặc sắc ra sao mà đủ sức càn quét phòng vé đến thế?

Trailer Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2 Beyond Youngful Days)

Hành trình đặc biệt cho anh, và cả cho em

"Jimmy à,

Khi em tìm thấy giấc mơ của mình, hãy gặp nhau nhé!"

Dòng thư tay nắn nót trên tấm bưu thiếp cũ khiến Jimmy (Hứa Quang Hán) chợt nhớ ra, mình còn nợ "người đó" một lời hứa. 18 năm trước, lúc đang làm thêm tại tiệm karaoke và mòn mỏi đợi chờ kết quả thi đại học, Jimmy đã gặp gỡ Ami (Kaya Kiyohara), cô gái Nhật Bản hơn anh 4 tuổi sang Đài Loan du lịch dài ngày.

Jimmy thích Ami, và nàng ta cũng thế. Tuy nhiên, vào ngày nọ, Ami đột ngột trở về nước không một lý do, chỉ gửi lại tấm bưu thiếp làm cho anh cực kì hụt hẫng. Giờ đây, ở tuổi 36 đầy chênh vênh, Jimmy quyết định xách ba lô qua Nhật, tìm kiếm cô hòng giãi bày hết tâm tư dẫu bản thân biết rõ kết cục có hậu khó thể xảy đến với mình.

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 3.

"Dù không gặp được cô ấy, tôi vẫn muốn ngắm nhìn nơi cô ấy lớn lên."

Nếu đam mê du lịch lẫn giá trị xưa cũ, Thanh Xuân 18x2 hứa hẹn chinh phục bạn bằng những khung hình tuyệt đẹp, ám màu hoài niệm cùng loạt danh lam thắng cảnh xuất hiện xuyên suốt 2 tiếng thời lượng: từ đền Thiên Đàn, phố cổ Thập Phần (Đài Loan) tới trường trung học Kamagura, "lâu đài quạ" Matsumoto hay hàng cây anh đào tại công viên Sumida (Nhật Bản)…

Kết hợp thêm các góc quay đậm chất điện ảnh, chuyến thăm thú xứ Phù Tang của Jimmy sở hữu rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đơn cử như phân đoạn anh đi tuyến tàu Tadami (Nhật Bản), cảnh tượng đoàn tàu lao khỏi đường hầm hun hút tối đen, phô bày bức tranh thiên nhiên trắng xóa bao phủ bởi tuyết sẽ để lại dấu ấn khó phai nơi khán giả.

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 4.

"Anh đang ở đây, đắm mình trong mùa đông như bộ phim chúng ta từng xem."

Em, cơn gió mát mùa hè, ngọn lửa ấm ngày đông

Cứ ngỡ với mở đầu thật nhẹ nhàng, Thanh Xuân 18x2 sẽ có nội dung thư giãn và tươi vui. Ấy vậy, trên con tàu dẫn đến quê nhà Ami, những hồi ức bên Ami cứ lần lượt ùa về trong Jimmy. Người xem bỗng nhận ra rằng, cô không chỉ đơn thuần là cái cớ để anh trốn chạy áp lực công việc lẫn cảm giác mất phương hướng lúc này.

Các dụng ý do đạo diễn Fujii Michihito cài cắm dần dần lộ rõ. Mùa hè Đài Nam oi ả, náo nhiệt cùng tiết trời đông giá lạnh, tĩnh lặng tại Nhật Bản hay cũng chính là hai giai đoạn cuộc đời mà hầu hết chúng ta sẽ đều phải trải qua. Trái ngược chàng thanh niên 18 tràn trề nhiệt huyết ngày trước, gã đàn ông Jimmy U40 hiện chỉ khao khát sự yên an, giải phóng bản thân khỏi mớ lo toàn, suy nghĩ đè nặng tâm trí.

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 5.

"Tại sao khi đó anh lại không cho em biết?"

Tuy nhiên, dù bất kể "mùa" nào đi nữa, bóng hình Ami vẫn mãi luôn ở đó, sâu trong trái tim Jimmy. Năm xưa, cô tựa làn gió mát phương xa thổi tới tâm hồn anh, khiến trái tim chàng sinh viên trẻ lần đầu biết xao động. Giờ đây, Ami lại trở thành ngọn lửa, nguồn động lực dẫn lối Jimmy qua những nốt trầm ảm đạm. Tiếc thay, sự hồn nhiên, vô tư thời tuổi trẻ đã làm anh vụt mất một tình yêu thật đẹp.

Chào em nhé, tình đầu của anh!

Càng về cuối phim, lúc các nút thắt, chi tiết gây hiểu lầm cho Jimmy lẫn khán giả được gỡ bỏ cũng là lúc câu chuyện trong Thanh Xuân 18x2 lên đỉnh cao trào. Cuộc hội ngộ sau 18 năm dài không chỉ giải đáp hết mọi khúc mắc ở nam chính, mà còn giúp anh thấu hiểu tâm tư của Ami khi đó, để rồi nhận ra người con gái mình yêu vốn tuyệt vời lẫn mạnh mẽ đến nhường nào.

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 6.

"Niềm tiếc nuối miên man ấy theo anh đến tận hôm nay."

Đối với những ai yêu thích thể loại thanh xuân, ngôn tình Châu Á, cái kết của tác phẩm này chẳng hề khó đoán. Thế nhưng, nhờ lối kể vô cùng tự nhiên đánh mạnh vào trải nghiệm, lời thoại sâu sắc cộng phản ứng hóa học "diễn như không diễn" giữa cặp đôi chính Hứa Quang Hán – Kaya Kiyohara, đứa con tinh thần từ đạo diễn Fujii Michihito vẫn thừa sức khiến nước mắt khán giả phải tuôn rơi.

Nếu ngày cuối bên nhau Jimmy có đủ can đảm thốt ra thật to "Ami đừng đi nhé," giá như anh tinh tế hơn một chút, giá như…

Dẫu biết nỗi buồn, niềm hối tiếc là chẳng thể tránh khỏi, ít ra Jimmy hiện tại đã dám đối diện chúng. Sau tất cả, anh đã có thể đứng trước tình đầu, mỉm cười hạnh phúc và nói "Chào em, Ami thương mến!".

“Thanh Xuân 18x2”: cùng Hứa Quang Hán lên chuyến tàu về lại thời thanh xuân rực rỡ - Ảnh 7.

"Jimmy à, nhớ cậu thật đấy!"

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2 Beyond Youngful Days) – chuyến tàu cùng Hứa Quang Hán về lại thời thanh xuân rực rỡ chính thức lăn bánh từ ngày 08/04/2024.

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em (18x2 Beyond Youngful Days)

- Đạo diễn: Fujii Michihito

- Diễn viên: Hứa Quang Hán, Kaya Kiyohara, Trương Hiếu Toàn, Kuroki Hitomi, Michieda Shunsuke…

- Thể loại: Lãng mạn

- Nội dung: Ký ức mối tình đầu ùa về lúc Jimmy nhận được tấm bưu thiếp từ Ami. Anh quyết định một mình bước lên chuyến tàu đến Nhật Bản gặp lại người con gái mình đã bỏ lỡ 18 năm trước. Mối tình day dứt thuở thanh xuân, liệu rằng sẽ có kết cục tốt đẹp khi đoàn tụ?