Clip: Người dân New York sẵn sàng cho tiền gã nghiện hay người cha đơn thân?

Lương Hồng Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 24/07/2015

Coby Persin, một Youtuber nổi tiếng đã thực hiện thí nghiệm xã hội trên đường phố New York trong hai vai, một là kẻ nghiện ngập xin tiền thỏa mãn thú vui, vai còn lại là người cha đơn thân cần sự giúp đỡ. Người dân New York sẽ chọn giúp đỡ ai?

New York, một thành phố hoa lệ, là giấc mơ của rất nhiều người dân trên thế giới. Tuy vậy, khoảng cách giàu nghèo tại đây là thực sự rõ rệt. Trên những tuyến phố đông người qua lại, không khó để bắt gặp những người vô gia cư, nghèo khó đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Thế nhưng, liệu những người dân ở thành phố hoa lệ kia có sẵn lòng chìa bàn tay cứu giúp người khó khăn hay chỉ lạnh lùng bước qua?

Diễn biến thí nghiệm xã hội về người dân thành phố New York.

Coby Persin, một blogger chuyên làm video xã hội, sở hữu kênh Youtube với hơn 1 triệu người theo dõi đã làm một màn thí nghiệm để kiểm tra xem người dân New York sẽ sẵn lòng cho tiền một người cha đơn thân không nhà không cửa và đứa con gái, hay vung tiền cho một kẻ vô công rồi nghề ngồi xin tiền để mua rượu bia, chất kích thích? Sau một ngày, kết quả mà Coby thu được không khỏi khiến người ta cảm thấy sốc.

2-d62ab
Coby Persin trong lốt một kẻ vô gia cư xin tiền người dân New York.

Trong vòng một tiếng ngồi lê la cùng với miếng bìa các-tông ghi "Vô gia cư, cần tiền mua rượu và ma túy" cùng vẻ ngoài rách rưới, Coby thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Những tưởng họ sẽ dè chừng, ái ngại với gã thanh niên mạnh khỏe nhưng lười lao động, đi ăn xin để phục vụ nhu cầu ăn chơi của mình. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn ngược lại, người ta tỏ ra thích thú với Coby, nhiều người thậm chí rút tiền tặng anh cùng lời động viên Coby hãy "giữ vững phong độ" chơi bời.

1-d62ab
Với vai một gã thanh niên lười biếng xin tiền phục vụ công cuộc ăn chơi, Coby được khá nhiều người giúp đỡ.

Mặt khác, khi Coby chuyển sang vai người cha đơn thân cùng đứa con gái không nhà cửa, ngồi cầu xin lòng thương, sự giúp đỡ của người xung quanh, người dân New York lại tỏ ra vô cùng thờ ơ lãnh đạm. Họ bước qua hai cha con, không buồn liếc lấy dù chỉ một lần. Cứ thế hàng ngàn người bước đi nhưng chiếc cốc của Coby lại chẳng có nổi vài xu lẻ.

3-d62ab
Chẳng ai thèm đoái hoài tới Coby khi anh đóng vai người cha đơn thân khó khăn.

Đến giây phút cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một cô gái đeo ba-lô, tay dắt chú chó tiến đến và đưa cho Coby một ít tiền. Cô nói rằng đó là tất cả số tiền mà mình kiếm được trong ngày, nhưng vì cảm thấy hai cha con Coby mới là người thực sự cần số tiền ấy, cô đã không ngần ngại đưa hết cho hai người. Sau đó, người phụ nữ tốt bụng còn đề nghị được nguyện cầu cho cô bé, chúc cho cô những điều an lành nhất về sau. Cảm động trước tấm lòng của cô, Coby đứng dậy, tiết lộ rằng đây không phải là sự thật, mà anh chỉ đang làm một thí nghiệm xã hội. Sau đó Coby đề nghị trả ơn người phụ nữ bằng một số tiền, mong rằng với số tiền ấy, cuộc sống của cô sẽ suôn sẻ hơn phần nào.

4-d62ab
Cô gái vô gia cư hào phóng đã tặng Coby tất cả số tiền mà cô kiếm được ngày hôm ấy.

Không rõ tại sao người dân New York lại hành động như vậy, có lẽ đã có những trường hợp giả nghèo giả khổ để xin xỏ, phục vụ mục đích riêng làm họ mất đi sự tin tưởng vào những người vô gia cư. Có lẽ họ ưa sự thẳng thắn, "có gì nói đó", và coi kẻ ăn xin mua rượu thuốc kia là một thứ gì đó hay ho, đồng cảm. Nhưng dẫu lý do có là gì đi nữa, có một minh chứng rõ ràng là tình người vẫn luôn hiện hữu dù cho cuộc sống có khắc nghiệt và vội vàng đến đâu đi nữa.

5-d62ab
"Đôi khi những kẻ chẳng dư giả gì mới là những người cho đi nhiều nhất."