Những bức hình ám ảnh tại thành phố bị IS tàn phá

Hoàng Ân, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 26/03/2015

Thành phố Kobane, Syrian, đã từng là một nơi cổ kính và đẹp đẽ, nhưng chiến tranh đã khiến nó chỉ còn là một đống đổ nát và cát bụi, nơi đây là nhà của người Kurd, đối thủ không đội trời chung của IS trong cuộc nội chiến đẫm máu này.

Sau khi phải đi sơ tán để chạy trốn chiến tranh, mới đây cộng đồng người Kurd đã trở về quê nhà, nhưng thành phố hiền hòa của họ ngày xưa đã không còn nữa, thay vào đó là sự hoang tàn và đổ nát.


Thành phố Kobane xanh tươi và yên bình trước khi chiến tranh xảy ra



Xác một chiếc xe tăng rỉ sét nằm ngay giữa phố.



Người phụ nữ Kurd đang đứng trên nền căn nhà cũ của bà.



Một xác xe tăng nữa minh chứng cho sự tàn khốc của cuộc chiến tại Kobane.



Người đàn ông này đã không còn gì, gia đình và căn nhà của ông đều đã mất trong chiến tranh.



Chàng trai người Kurd trở về nhà sau 6 tháng đi sơ tán ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, may mắn là nhà cậu vẫn còn nguyên vẹn.



Người đàn ông này đang nướng mẻ bánh đầu tiên khi trở về nhà, những người Kurd đang cố gắng xây dựng lại quê hương mình sau chiến tranh.


Chiếc đàn Organ là thứ duy nhất cậu bé này mang theo khi đi sơ tán, bây giờ căn nhà của cậu đã trở thành đống đổ nát và bẩn thỉu.



Đây đã từng là căn nhà to đẹp nhất Kobane.



Bây giờ nó bị phủ đầy cát bụi


Cậu bé đang chơi đùa với dây điện trước cửa căn nhà đổ nát.


Thành phố Kobane đã bị cắt điện và nước sau chiến tranh, cô bé này đang phải nấu cơm bằng củi.




Gia đình người Kurd này trở về sau 4 tháng đi sơ tán, may mắn là họ mang theo hầu hết đồ đạc trong nhà.



 IS đang tìm mọi cách để hủy diệt dân tộc Kurd.



Nhưng họ vẫn sẽ trở về Kobane dù cho có bao nhiêu cuộc chiến nữa xảy ra.


Theo Dailymail
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày