Núi lửa Indonesia phun trào như ngày tận thế

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 11/02/2015

Gần đây, ngọn núi lửa Sinabung của Indonesia lại thức giấc. Cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ khi tro bụi phủ kín bầu trời.

Sinabung là một trong 129 ngọn núi lửa tại Indonesia. Vào ngày 9/2 vừa qua, nó đã thức giấc sau một cơn ngủ say. Trước đó, vào tháng 9/2013 ngọn núi này đã bắt đầu phun trào bất thường và đến tháng 10/2014, núi lửa phun trào đã khiến 17 người chết, hàng ngàn người dân phải rời bỏ nhà cửa. Ngành hàng không và dịch vụ du lịch nước này đã phải chịu tổn thất nặng nề trước sự phun trào của núi lửa Sinabung.


Cảnh tượng bụi khói phủ kín bầu trời.

Núi lửa Sinabung (tiếng Indonesia: Gunung Sinabung) là một ngọn núi lửa thuộc khu vực Bắc Sumatra của Indonesia, cao 2.460m, cách thành phố Meda trên đảo Sumatra khoảng 60km về phía Tây Nam. 


Dân chúng hãi hùng trước sự thức giấc của ngọn núi.



Hiện tại chưa có thiệt hại về người.

Lần phun trào lần này đã được dự đoán từ trước. Các công tác đối phó đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước nên cho đến hiện tại chưa có thương vong về người. Nhưng, thiệt hại về vật chất dự kiến sẽ rất lớn khi mọi chuyến bay và các hoạt động du lịch đều phải tạm hoãn.

(Nguồn: Xinhua)