The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ

AT!, Theo Helino 19:16 05/12/2018

Đã 12 năm kể từ tác phẩm Goong của đài MBC người hâm mộ mới lại được chiêm ngưỡng khung cảnh xa hoa, lộng lẫy của chốn cung đình thời hiện đại tại xứ Hàn với bộ phim The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng).

Đài SBS đã viết nên một câu chuyện hoàng gia đầy mưu sâu kế hiểm với một bối cảnh hiện đại, được hư cấu về chế độ quân chủ lập hiến tại Hàn Quốc qua The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng). Năm 2018, vị vua đương nhiệm Lee Hyuk (Shin Sung Rok) đã bất ngờ cầu hôn nữ diễn viên nhạc kịch Oh Sunny (Jang Nara). Kể từ đó cô gái thường dân Sunny bước vào hoàng cung, trở thành nàng lọ lem hiện đại với giấc mơ cổ tích nhuốm màu bi kịch.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 1.

Một phiên bản hoàng tử - lọ lem rất khác.

Sunny trở thành hoàng hậu không phải do may mắn hay tình yêu đích thực mà cô nàng chỉ là một quân cờ bị hoàng thất lợi dụng. Nàng quá vô tư, trong sáng để bị vấy bẩn bởi những toan tính, vụ lợi của những kẻ tham vọng. Liệu nàng sẽ bình yên viết nên một đoạn kết "mãi mãi hạnh phúc về sau" với "hoàng tử" của đời mình?

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 2.

Còn nhà vua Lee Huyk, kẻ nắm giữ ngôi vị độc tôn về quyền lực lại là một đứa con trai nhu nhược, núp sau cái bóng quyền uy của thái hậu (Shin Eun Kyung). Hoàng đế chỉ là một nam nhân háo sắc, bị kẻ hầu lợi dụng và sợ sệt khi mắc sai lầm. "Hoàng tử" xấu xa kết duyên với "lọ lem" hiện đại thì tương lai sẽ tốt đẹp, sẽ nhiệm màu những yêu thương?

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 3.

Trong cuộc đời làm hoàng hậu, Sunny còn được gặp gỡ và nên duyên với chàng vệ sĩ Wang Sik (Choi Jin Huyk). Một con người mang đầy thù hận và những vết thương đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Wang Sik sẽ là "hoàng tử" đích thực của Sunny, cứu rỗi nàng thoái khỏi cạm bẫy của những kẻ uy quyền?

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 4.

Tình yêu của hoàng tử và lọ lem vốn chỉ tồn tại trong một giấc mơ màu hồng. Tình yêu của Sunny là chân thật nhưng của Lee Huyk là giả dối. Khi sự thật được phơi bày chuyện cổ tích sẽ chỉ còn là những nỗi đau, là máu và nước mắt. Liệu tình yêu sẽ đâm chồi nảy lộc trong thế giới của vương quyền tranh đấu?

Cung đấu kịch tích với cuộc chiến dành cho những kẻ có dã tâm.

Muốn sinh tồn trong hoàng thất thì cần phải đa mưu túc trí, phải biết tìm cho mình một chỗ dựa lý tưởng. Thư ký Min Yu Ra (Lee Elliya) là một dạng người như vậy, một loại "cỏ dại" mà "thuốc diệt cỏ" được chế xuất từ âm mưu của Thái hậu cũng không thể loại trừ được ả. Vì hư vinh Yu Ra sẵn sàng bán đứng bản thân mình, từ bỏ tình thân để đạt được mục đích cuối cùng: ngôi vị mẫu nghi thiên hạ - hoàng hậu.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 5.

Kỳ phùng địch thủ của ả là Thái hậu, một cao thủ trong việc lập mưu tính kế để loại bỏ những kẻ dám mơ tưởng, quyến rũ đứa con trai hoàng đế yêu dấu. Oh Sunny vô tội đã bị Thái hậu kéo vào guồng quay của cuộc chiến quyền lực nhằm đánh bại kế hoạch "làm hậu" của thư ký Min.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 6.

Liệu nữ chính Sunny sẽ biến đổi? Nàng sẽ không ngây thơ, ngốc nghếch dùng tình yêu mà cảm hóa và chờ đợi nhà vua lẫn chàng cận vệ Wang Sik che chở, bảo vệ mình trước những đòn tấn công của những ác nữ hoàng cung? Hay nàng sẽ "hóa ác" để chinh chiến và khiến những kẻ lợi dụng nàng phải giật mình sợ hãi?

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 7.

Nếu kịch bản vẫn giữa nguyên sự ngô nghê, hồn nhiên cho nhân vật Sunny, đem tình yêu dẫn lối, giải trừ mọi tai ương, thủ đoạn thì The Last Empress vẫn chỉ là một câu chuyện lãng mạn tẻ nhạt, vô vị. Sunny cần phải thay đổi, mạnh mẽ bước vào cuộc chiến hoàng cung để khẳng định bản thân và đấu tranh cho hạnh phúc, cho những gì mà mình yêu thương. Hoàng hậu thời @ sẽ khác biệt, sẽ không nhẫn nhịn, ngu ngơ và khờ dại chịu làm một con rối bị người khác giật dây. Chỉ khi nàng "hóa ác" câu chuyện mới trở nên thú vị, hấp dẫn và đáng xem hơn.

Một tác phẩm hoàng cung mang nhiều sắc thái

The Last Empress là một bữa tiệc tinh thần thịnh soạn đa dạng về thể loại. Phim có yếu tố hình sự từ những những cái chết bí ẩn, lẩn khuất xung quanh số phận của các thành viên trong hoàng tộc. Tình tiết phim được triển khai với một nhịp điệu nhanh đầy kịch tính. Không gian phim thì nặng nề với phân cảnh hành động và đấu trí nghẹt thở xen lẫn tình huống hài hước nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 8.

Phim Hàn thì không thể thiếu tình yêu. Mối tình hoàng gia sẽ khiến chiến tranh quyền lực trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn qua những khoảnh khắc lãng mạn, yêu thương nồng nàn. Tình yêu sẽ hóa giải mọi đau thương và chỉ đường cho hoàng hậu Sunny tìm thấy hạnh phúc đích thực của đời mình.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 9.

Tham gia vào bàn tiệc The Last Empress là sự xuất hiện của những diễn viên tên tuổi, có thực lực về diễn xuất. Tuyến nữ là mỹ nhân "trẻ mãi không già" Jang Nara với vai diễn Oh Sunny, một dạng vai khá an toàn. Khi kịch bản phim phát triển đến giai đoạn cao trào hy vọng rằng Jang Nara sẽ "lột xác" và cho khán giả thấy hình ảnh mới mẻ, đầy sắc sảo, gai góc hơn đến từ nàng hậu bình dân.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 10.

Tuyến ác nữ nổi bật với Thái hậu Kang độc ác do Shin Eun Kyung đóng và thư ký Kim ma mãnh do Lee Elliya hóa thân. Sự đối đầu của Thái hậu và thư ký Kim đều được hai nữ diễn viên Shin Eun Kyung và Lee Elijah lột tả một cách hoàn hảo, từ biểu cảm gương mặt đến ánh mắt đều toát lên sự đáng sợ đến từ tâm hồn xấu xa nhất của người phụ nữ.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 11.

Tuyến nhân vật nam cũng gay cấn không kém với cuộc chiến trả thù của cận vệ Wang Sik và hoàng đế Lee Hyuk. "Anh trai Kim Tan" Choi Jin Hyuk vẫn duy trì phong độ chinh phục trái tim phái nữ khi vào vai Wang Sik, "soái ca giảm cân" giỏi võ và nam tính. Còn "nam phản diện" quen thuộc Shin Sung Rok gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi sự ngạo mạn, gian dối của một vị vua chất chứa nhiều tâm tư đau khổ.

The Last Empress – Khi chuyện cổ tích không đẹp như người đời thường nghĩ - Ảnh 12.

Nhìn chung, đây là một bộ phim truyền hình đáng xem, ghi điểm từ kịch bản, bối cảnh đến diễn xuất. Đón xem The Last Empress vào mỗi tối Thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần trên kênh SBS để dõi theo hành trình trở thành hoàng hậu của cô gái Oh Sunny.

Teaser #3 "The Last Empress"