The Voice Mỹ: Anh chàng 4 chọn bị mẹ xông lên sân khấu "đuổi mắng" cực đáng yêu

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 17:58 10/10/2017

Ngoài việc được mẹ bước lên sân khấu đuổi theo và mắng yêu, Jon còn được 4 HLV lựa chọn về đội trong tập 5 "The Voice US" mùa 13.

Tập 5 Vòng Giấu mặt "The Voice US" mùa 13 đã vừa lên sóng với các thí sinh tiềm năng tiếp theo.

Jon Mero (31 tuổi, đến từ Des Moines, Iowa) dự thi ca khúc nổi tiếng "Versace on the Floor" của Bruno Mars. Đây là phần thi 4 chọn, đến từ một tài năng đáng chú ý. Whitney Houston là lí do anh chàng trở thành ca sĩ. Jon cũng từng làm việc với Cee Lo Green. Mẹ anh chàng đã bước lên sân khấu, "đuổi" theo và cùng đập tay với con trai, khiến chính anh bật khóc. Jon là thí sinh tiếp theo của team Adam.

The Voice Mỹ: Anh chàng 4 chọn bị mẹ xông lên sân khấu đuổi mắng cực đáng yêu - Ảnh 2.

Tiết mục được 4 chọn

The Voice Mỹ: Anh chàng 4 chọn bị mẹ xông lên sân khấu đuổi mắng cực đáng yêu - Ảnh 3.

The Voice Mỹ: Anh chàng 4 chọn bị mẹ xông lên sân khấu đuổi mắng cực đáng yêu - Ảnh 4.

Mẹ anh chàng xông lên sân khấu "mắng yêu" con trai

The Voice Mỹ: Anh chàng 4 chọn bị mẹ xông lên sân khấu đuổi mắng cực đáng yêu - Ảnh 5.

2 mẹ con tình cảm trên sân khấu

Chloe Kohanski (23 tuổi, đến từ Nashville, Tennessee) trình diễn "The Chain" của Fleetwood Mac. Miley, Blake và Jennifer đã cùng nhau tranh giành cô gái với phong cách tự gọi là "Psych Rock" này. Miley chính là HLV có được Chloe về đội.

Dennis Drummond (27 tuổi, đến tư Warren, Ohio) lựa chọn ca khúc "She Talks to Angels" của The Black Crowes. Chàng nhạc công guitar đã thuyết phục được Adam và Blake. Điều đặc biệt là Dennis từng đệm đàn cho Adam Wakefield (Á quân mùa 10, team Blake). Adam đã dựa vào điều này để "chặt chém" đối thủ khi chia sẻ, Blake đã không giúp Adam Wakefield chiến thắng. Anh cũng chỉ ra mình biết chơi nhiều nhạc cụ, thế nhưng có lẽ vì có cảm tình với team Blake nên Dennis chọn về đội Blake không quá bất ngờ.

Ignatious Carmouche (28 tuổi) thể hiện "Latch" của Disclosure. Anh chàng từng tham gia một cuộc thi bên lề "The Voice" ở mùa 12 được tổ chức trên một app điện thoại, với tư cách thành viên team Adam. Nhưng buồn thay Adam không bấm chọn, Jennifer đành tranh giành với Blake. Adam nhận ra Ignatious và lên sân khấu bắt tay, khuyên anh nên về đội Jennifer. Cô nhận xét giọng hát thí sinh như tiếng đàn Saxophone, và ngay lập tức anh chàng chơi nhạc cụ này trên sân khấu. Blake không có cơ hội nào trong trận chiến này.

Rebecca Brunner (22 tuổi, đến từ Mason, Michigan) lựa chọn "Believer" của Imagine Dragon. Cô giữ trẻ vào ban ngày và tham gia biểu diễn vào ban đêm. Cô nàng may mắn khi được Blake bấm chọn ở những giây cuối.

Brandon Brown (19 tuổi, đến từ Bronx, New York) hát ca khúc "Georgia on My Mind" (Ray Charles). Anh chàng là một giáo viên và tay chơi violin chuyên nghiệp. Thừa nhận là cực kỳ muốn làm việc với Jennifer nhưng vì mẹ dặn hãy chọn điều gì đó mới mẻ, Brandon đã lựa chọn về team Adam, từ chối Jennifer và Blake.

Whitney Fenimore (28 tuổi, đến từ Tulsa, Oklahoma) trình diễn "Hold on, We’re Going Home" (Drake). Khi chuyển đến Los Angeles, cô đã trải qua một quãng thời gian khó khăn khi liên tục stress và luôn bị hoảng loạn, trầm cảm. Sau đó cô phải trở về với gia đình. Adam và Miley bấm nút chọn nhưng Adam mới là HLV chiến thắng.

Ilianna Viramontes (18 tuổi, đến từ Brentwood, California) trình diễn "New Soul" của Yael Naim. Bố cô là một đặc vụ FBI, do đó cả gia đình không ở một nơi nào quá lâu. Cô nàng thường cảm thấy cô đơn và đó là cách Ilianna đến với âm nhạc. Cô nàng biết nhảy, học cổ vũ, hát ca đoàn. Cô cũng bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp cấp 3 để tham gia thử giọng "The Voice". Với sự "công kích" hết mình từ Adam, Blake đã chính thức mất một thí sinh tiềm năng vào tay Miley.

Một số tiết mục được chương trình điểm qua gồm có: Katrina Rose thể hiện "Kozmic Blues" của Janis Joplin và về team Miley Cyrus. Natalie Stovall hát "If It Hadn’t Been for Love" của The SteelDrivers, về team Blake Shelton. Ryan Scripps hát "Body Like a Back Road" của Sam Hunt và về team Blake Shelton.

Meagan McNeal (31 tuổi, đến từ Chicago, Illinois) trình diễn "Can’t Feel My Face" (The Weeknd). Bà mẹ đơn thân từng trình diễn khá nhiều ở Chicago, tại các đám cưới, đón khách... Jennifer là người duy nhất bấm nút quay lại.