Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 28/11/2017

Có một kiểu người thường bắt đầu lên đường khi công việc bế tắc, cuộc sống nhàm chán hay mất định hướng vào tương lai và kỳ vọng chuyến đi sẽ là câu trả lời cho tất cả. Thành thật mà nói, vài lần đi như thế khiến tôi bỏ luôn suy nghĩ đó!

Vì sao ư? Bởi rắc rối không bao giờ biến mất sau một chuyến đi cho tới khi bạn bắt tay vào giải quyết chúng.

Vậy, điều gì khiến tôi vẫn tiếp tục lên đường?

Tôi đi để được sống một quãng đời khác, khi tôi chỉ là tôi, đơn sơ và trong trẻo. Không mang vác bất kỳ trách nhiệm hay kỳ vọng nào từ người đời. Khi chẳng có ai bảo tôi phải làm thế này thế nọ, tôi học lại cách lắng nghe chính mình, điều gì mà tôi thật sự muốn làm, lý do mà tôi đã bắt đầu và nhận ra rằng rắc rối chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống tươi đẹp này.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 1.

Here we go phiên bản đặc biệt với tên gọi "Here We Go Special - Vui bất tận ở Philippines" là cơ duyến khiến chúng tôi được đặt chân tới hòn đảo đẹp nhất thế giới Boracay. Đây chính là một trong những chuyến hành trình tuyệt đẹp tôi và cô bạn thân muốn chia sẻ cho các bạn.

Từ Việt Nam chưa có chuyến bay thẳng tới Boracay mà phải quá cảnh ở Manila. Bạn nên chọn AirAsia vì hãng vừa khai thác đường bay từ TP. HCM đi Manila và từ Manila có 3 chuyến bay thẳng hàng ngày đến sân bay Catilan ở Boracay.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 3.

Khách sạn: cập bến tới Boracay sau chuyến đi khá dài, khách sạn chúng tôi đặt là Coast - một nơi hết sức dễ thương nằm ở ngay khu trung tâm của Station 2. Đây là một trong những nơi đẹp, tiện nghi và có dịch vụ tốt nhất ở Boracay, giá khoảng 8.000 peso/đêm.

Boracay chia làm 3 station chính: Station 1 và Station 3 là nơi tập trung những resort và khách sạn lớn nên khung cảnh khá yên bình. Còn các bạn trẻ nào muốn trải nghiệm cuộc sống nhộn nhịp, Station 2 là địa điểm lý tưởng, có khu trung tâm dài chừng 2 km với vô số hàng quán nhộn nhịp. Nơi đây là nơi tập trung nhiều tiệm ăn và hostel giá vừa phải.

Đi lại: ở Boracay, phương tiện chủ yếu là tricycle, trông giống như tuk tuk ở Thái Lan, nhưng lại màu mè và nhiều kiểu dáng đặc sắc hơn, giá thành cũng không quá đắt. Vì hòn đảo khá nhỏ, các địa điểm không xa nhau nên mỗi lần di chuyển chúng tôi chỉ mất khoảng 100-200 peso (khoảng 30 - 50.000đ) cho một lần di chuyển.

Mệnh giá tiền: Ở Philippines dùng tiền peso có tỉ giá 1 peso = 430đ (tuỳ thời điểm). 

Thời gian: Philippines chênh Việt Nam 1 giờ đồng hồ. Tức là khi Việt Nam 1 giờ thì Philipines là 2 giờ, bạn nhớ chỉnh lại đồng hồ sau khi xuống máy bay để đảm bảo không bị lỡ bất kỳ chuyến đi nào.

Đồ ăn: Ở Philippines, đồ ăn đặc sản thường là cơm và thịt heo. Nghe thì quen thuộc nhưng chế biến khá khác Việt Nam vì họ thường dùng loại gạo có màu tím và vàng, ăn cứng hơn gạo Việt Nam một chút. Thịt heo quay ở đây rất đặc sản, chúng có vỏ giòn và rất ngậy.

Đặc biệt nếu đã ghé Boracay thì không nên bỏ qua chợ D’Talipapa vói đủ loại hải sản tươi rói được bày bán. Khách mua có thể chọn ngay một trong những nhà hàng nằm bên cạnh chợ để thuê dịch vụ nấu và thưởng thức ngay với phí cooking thì tuỳ vào yêu cầu chế biến của bạn: hấp, luộc, rang, nướng, chiên… Trung bình một món từ 100-150 peso cho dịch vụ cooking.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 4.

Ngày 1: Chúng tôi dành ngày đầu tiên, khi còn nhiều năng lượng để chơi các trò chơi mạo hiểm

Lịch trình: Zipline – Helmet Dive - Parasailing in sunset.

Cảnh báo:

- Sẽ gây nghiện sau lần chơi đầu tiên vì thế bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chơi.

- Dù không thuộc team những “trái tim khỏe” thì zipline vẫn dành cho bạn, tin tôi đi!

Zipline là trò chơi mạo hiểm, giống như những chiếc cáp treo đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, zipline trực tiếp đưa cơ thể chúng ta cột chắc trên chiếc dây, có một tấm vải dày chắc chắn đỡ cơ thể phía dưới, bạn sẽ trượt từ ngọn núi bên này sang ngọn núi khác theo hướng nằm ngang (giá: 630 peso/người). Sau zipline, chúng tôi loanh quanh ăn bữa trưa trong trung tâm nhẹ thôi và sau đó là thử chơi Helmet Dive. Đây là một loại hình lặn ngắm san hô và cá biển bằng mũ lặn, bạn có thể đi bộ, thở, nhảy múa hay cho cá ăn dưới đáy biển (giá: 1500 peso/người).

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 5.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 6.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 7.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 8.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 9.

Phải chờ đến tầm 5h chiều chúng tôi mới ra tàu để bắt đầu cho chuyến ngắm hoàng hôn trên dù lượn - Parasailing in sunset (giá: 2000 peso/2 người). Số tiền bỏ ra để trải nghiệm các trò chơi khá nhiều, nhưng chúng tôi thấy rất đáng với cái cảm giác tuyệt vời nhận được.

Ngày 2: Năng lượng và niềm phấn khích sau ngày đầu tiên vẫn còn, chúng tôi khám phá biển đảo ở thiên đường Boracay

Lịch trình: Puca beach – Crystal Island – Crocodile Island - Magic Island - Diniwid Beach – OM Bar.

Cảnh báo:

- Sạc thật đầy pin điện thoại/máy ảnh để có bộ hình “ảo diệu” mang về.

- Bikini chắc chắn không thể thiếu trong chuyến đi này rồi!

Sau bữa sáng ở khách sạn, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình khám phá Puca Beach, tham quan các hang động bí ẩn nằm sâu trong lòng Crystal Island. Sau đó, tiếp tục di chuyển tới Crocodile Island ngắm san hô và cho cá ăn. Magic Island là điểm đến tiếp theo trong chuyến hành trình, ở đây, chúng tôi trải nghiệm trò chơi mạo hiểm Cliff-jumping. Điểm đến cuối cùng của hành trình tham quan các đảo là Diniwid Beach, chúng tôi nghỉ ngơi và thưởng thức bữa trưa sau khi đã thấm mệt tại Spider House, các món ăn ở đây khá hấp dẫn với cách trình bày mang hình dáng của những chú nhện thú vị. Giá tour: 1400 peso/người.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 10.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 11.

Buổi chiều, chúng tôi chọn ngắm hoàng hôn với Sailboat. Chiếc thuyền này có 2 phần lưới nằm ngang thân thuyền để khách có thể ngồi hay ngả lưng để cảm nhận hoàng hôn một cách thoải mái nhất. Giá: 1500 peso/người (giá có thể thương lượng với chủ tàu).

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 12.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 13.

Tối ngày thứ 2, chúng tôi hòa mình vào không khí nhộn nhịp của đêm Boracay. OM Bar rất thú vị, bởi ở đây có những hai không gian hoàn toàn khác biệt cho bạn thay đổi. Những điệu nhạc nhẹ nhàng và không gian lãng mạn ngoài trời hay không gian sôi động hơn phía trong.

Ngày 3: Trải nghiệm điên rồ nhất trong cả chuyến đi

Lịch trình: Làng của người Ati – núi Luho - D’mall.

Cảnh báo:

- Hỏi giá trước khi mua hay làm bất cứ thứ gì là điều tối cần thiết, nếu chưa rõ thì cứ hỏi lại, đừng liều như chúng tôi.

- Đôi khi những việc trượt ra khỏi kế hoạch ban đầu lại là điều đáng nhớ nhất.

Chúng tôi ghé thăm làng của người Ati - một ngôi làng nhỏ ven biển với dân số chỉ khoảng 45 hộ gia đình để tìm hiểu về lịch sử cũng như con người và cuộc sống nơi đây. Sau đó di chuyển tới núi Luho ngắm trọn vẹn toàn cảnh hòn đảo Boracay xinh đẹp (giá: 50 peso/người).

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 14.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 15.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 16.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 17.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 18.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 19.

Buổi chiều cuối cùng ở Boracay, chúng tôi đã dành thời gian để tới D’mall, chọn cho người thân vài món quà lưu niệm dễ thương. Hairbraid là hoạt động cuối cùng chúng tôi muốn thử, dù khá ưng ý với kiểu đầu thổ dân và trông hết sức điên dồ, tuy nhiên cái giá phải trả cũng sửng sốt không kém. Giá: 65 peso/một sợi tết và kết quả là chúng tôi có một quả đầu bạc triệu đầu tiên trong đời. Bạn nên cận thận hơn trong việc hỏi giá thì có lẽ sẽ được trải nghiệm điều này với một mức giá thấp hơn.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 20.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 21.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 22.

Theo chân hai cô bạn xinh đẹp khám phá thiên đường biển Boracay - Ảnh 23.

Ai cũng nói đừng sống những năm tháng tuổi trẻ một cách uể oải nhưng mấy ai làm được điều đó. Tôi hy vọng khi nhận được câu hỏi “bạn dành cả thanh xuân để làm gì?” thì sẽ không ai cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian khi ấy bạn còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Đừng để bản thân “mọc rễ” tại một nơi, hãy thử một lần tới Boracay, không cần âm nhạc, chỉ tiếng sóng vỗ cũng đủ sức làm cho trái tim của bạn rộn ràng.

AirAsia là hãng hàng không tốt nhất thế giới 9 năm liên tiếp, được vinh danh bởi Skytrax. AirAsia mở đường bay thẳng từ Tp. Hồ Chí Minh đi Manila với tần suất 3 chuyến mỗi tuần (thứ hai, tư, bảy), bắt đầu bay từ ngày 18/11/2017. Hãng đang tung đợt giá vé khuyến mãi từ 1.560.000 VNĐ đã bao gồm thuế phí cho đường bay từ Tp. Hồ Chí Minh đến Manila. Hành khách mua vé khứ hồi chỉ từ 2.820.000 VNĐ đã bao gồm thuế phí. Thời gian khuyến mãi áp dụng cho đặt vé từ hôm nay đến 3/12/2017 cho các chuyến bay khởi hành từ hôm nay đến 6/5/2018.

Từ Manila, AirAsia bay thẳng đến Boracay với tần suất 3 chuyến/ngày, với mức giá hấp dẫn chỉ từ 1.920.000 vnđ khứ hồi đã bao gồm thuế phí.

Link đặt vé tại đây.