Thi hát cùng "Hoàng hậu" & "Nhàn phi", "Ngụy Anh Lạc" lại bị "Phó Hằng" đối xử thế này đây!

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 20/08/2018

Nỡ lòng nào Anh Lạc đang hát mà Phó Hằng lại làm điều này!

Chương trình "Happy Camp" (Khoái lạc đại bản doanh) với sự tham gia của dàn diễn viên từ bộ phim đang làm mưa làm gió "Diên Hi Công Lược": Tần Lam – Phú Sát hoàng hậu, Xa Thi Mạn – Nhàn phi, Ngô Cẩn Ngôn – Ngụy Anh Lạc, Hứa Khải - Phó Hằng... Không chỉ có cơ hội được gặp lại những nhân vật nổi tiếng, chúng ta còn được tận hưởng tài văn nghệ của các giai nhân Tử Cấm Thành.

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 1.

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn

Xuất hiện trong trang phục kỳ công, trang sức phụ kiện gắn liền với nhân vật trong phim để thể hiện những phần ca hát trữ tình, thắm thiết của Tần Lam, Xa Thi Mạn, không khí tưng bừng nhộn nhịp thậm chí là cực kỳ nhắng nhít như sân khấu của Ngô Cẩn Ngôn.

Với phần chơi này, mỗi người phải hát một bài để biểu đạt sự tự tin khi muốn diễn trong phần đại kết cục đáng mơ ước của "Diên Hi Công Lược" do "Happy camp" trực tiếp đạo diễn. Trong khi hát, các diễn viên phải làm sao tránh nhận được cơm hộp cho người diễn không đạt từ các "giám khảo", chính là dàn MC và khách mời của chương trình.

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 2.

"Cơm hộp = giết chết nhân vật" (Nguồn vietsub: Tòa soạn báo gia tộc Chân)

"Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam thể hiện giọng hát

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 4.

Thoải mái ca "Chúc bạn bình an", nay Hoàng hậu đã không còn phải tuân theo quy củ chốn hậu cung nữa rồi!

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 5.

Quả không ngoa khi gọi "Phú Sát hoàng hậu" là "crush quốc dân", đến phong thái ca từ còn nhẹ nhàng điềm tĩnh đúng chuẩn bậc "mẫu nghi thiên hạ"

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 6.

Cao Quý Phi -Tạ Na tỏ ra bất mãn, ghen tị đứng dậy phản pháo: "Tại sao vậy? Mọi người quên tặng cơm hộp sao?"

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 7.

Tần Lam giải thích lý do chọn "Chúc bạn bình an" bởi ca khúc rất phù hợp với slogan của nhân vật Phú Sát: "Đoan trang, biết tự kiềm chế. Mọi người ổn mới là điều tốt nhất"

Bên cạnh đó, "Nhàn phi" cũng không kém phần đặc sắc khi hát bằng tiếng Quảng Đông. Xa Thi Mạn vô cùng duyên dáng, tự tin rảo bước cất tiếng hát trầm ấm, ngọt ngào khiến ai ai cũng mê đắm.

Xa Thi Mạn "thiên biến vạn hóa" trong "Bến đỗ thiên hậu"

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 9.
Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 10.

Nhàn phi được "ưu ái" bởi dàn phụ họa không mời mà đến cùng cơm hộp dâng tận tay

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 11.

"Ta biết ta giỏi. Quá khen! Quá khen!", nhưng vẫn "ngậm đắng nuốt cay" nhận 2 hộp cơm

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 12.

"Ta thấy hoàng hậu đói rồi", thôi thì chia cho 1 hộp vậy!

Trái ngược lại với phong thái ôn nhu của "Hoàng hậu" và "Nhàn phi", "Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn hết sức vui vẻ, chơi trội cùng với 2 dancer phụ họa.

Sân quẩy nhiệt tình của Ngụy Anh Lạc: "36 kế tình trường"

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 14.

Biểu cảm khó đỡ của Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ khi Hứa Khải đưa hộp cơm khi đang biểu diễn, nhưng nàng ta nhanh chóng bỏ xuống ý trả lại, hát xong cái đã rồi tính tiếp

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 15.

"Không! Không! Đừng đưa cho tôi cái gì cả"

Thi hát cùng Hoàng hậu & Nhàn phi, Ngụy Anh Lạc lại bị Phó Hằng đối xử thế này đây! - Ảnh 16.

Hứa Khải được yêu cầu giải thích lý do tại sao lại là người đầu tiên đưa Ngô Cẩn Ngôn cơm hộp. Hứa Khải phân trần:"Bởi vì em thấy Anh Lạc đội cái mũ này vất vả quá nên chị ấy nhận cơm hộp sớm một chút để có thể bỏ cái mũ này ra"