Một năm qua, một cô gái 15 tuổi ở Hắc Long Giang, Trung Quốc phát hiện cổ mình có một vết màu đen, lúc đầu nghĩ là do bẩn nhưng sau đó nó ngày càng thâm đen và không thể lau sạch được.
Sau khoảng 4 năm lưu lạc nơi xứ người, Huỳnh Thị Gia H., SN 2001, quê Bạc Liêu mới được trở về quê nhà với bao ký ức về những tháng ngày sang Trung Quốc làm vợ.
Sau khi đi làm về, bố của M. đã phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng M. đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Minh chở thiếu nữ 15 tuổi tới quán cà phê chòi sau đó thực hiện hành vi dâm ô và thậm chí còn tìm cách quan hệ tình dục với cô gái nhưng không thành. Tại trụ sở công an, gã bảo vệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Người nhà của N. tố ông chủ tiệm salon tóc đã gội đầu cho em rồi thực hiện hành vi đồi bại. Theo Công an quận 7, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người nhà em N., đơn vị đã mời người bị hại và nghi can để lấy lời khai, phục vụ điều tra.
Trò chơi này từng làm nhiều thanh thiếu niên phải thiệt mạng do bị ảnh hưởng não bộ trầm trọng, và giờ đây nó lại trở nên phổ biến hơn bao giờ hết trong các trường học tại Úc.