Thời gian chỉ là một con số, nếu trái tim đã không còn chung nhịp đập hãy cứ chia tay

Cúc Rối, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 24/09/2017

Có lẽ điều mà không ai mong muốn xảy đến với tình yêu của mình, đó là một ngày con tim đã thôi không còn đập từng nhịp thổn thức vì nhau nữa. Nhất là với những người đã cùng đi chung với nhau một quãng đường rất dài.

Chúng ta luôn cho rằng, thời gian chính là thước đo bền vững cho một tình yêu. Những người yêu nhau càng lâu, thì kết quả chắc hẳn sẽ luôn là hạnh phúc. Nhưng thực tế có rất nhiều người, họ vẫn để tình yêu 7 năm hay 9 năm của mình dừng lại khi trái tim đã thôi không còn chung nhịp đập. 

Bởi họ biết, thời gian yêu nhau lâu đến đâu cũng chẳng thể hiện điều gì cả. Mà điều quan trọng nhất đó chính là: tình cảm của mỗi người dành cho đối phương ở thời điểm hiện tại là như thế nào, cách cả hai người đối xử với nhau ở hiện tại này ra sao.

Rất nhiều người có một tình yêu lâu năm, dù tình cảm dành cho đối phương đã nhạt phai nhưng vẫn không thể nào buông bỏ được tình yêu đó. Dù có mệt mỏi, dù có khổ đau thì cứ cố chấp đồng hành bên cạnh cuộc đời của nhau.

Có lẽ một phần lý do là họ tiếc nuối, tiếc nuối một quãng thời gian dài đã cùng đồng hành với nhau. Và có lẽ, họ cũng luôn tâm niệm với bản thân mình, đã yêu nhau ngần ấy năm thì làm sao mà dễ dàng chia tay được. Vì lẽ đó cho nên họ chấp nhận chịu đựng luôn cả sự đau khổ, chứ không chia tay để chấm dứt.

Thời gian chỉ là một con số, nếu trái tim đã không còn chung nhịp đập hãy cứ chia tay - Ảnh 1.

Đó cũng là một điều vô cùng dễ hiểu. Bởi những người ngoài cuộc như chúng ta đây, nếu nghe đến việc ai đó kết thúc một chuyện tình 5 năm, 7 năm hay có khi là 9 năm, cũng sẽ thốt lên đầy hoang mang và ngạc nhiên rằng "Tại sao lại có thể chia tay, sau ngần ấy năm yêu nhau?".

Tình yêu kết thúc sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối, nhất là với những người yêu nhau đã lâu. Bởi quãng thời gian mà họ đồng hành cùng với nhau không phải là quãng thời gian ngắn ngủi. Tuổi trẻ của họ cũng đã được gửi gắm vào tình yêu đó. Nhưng không phải vì thế, mà bạn phải cố gắng chịu đựng lẫn nhau, chỉ vì những cột mốc thời gian từng yêu nhau ấy.

Thời gian suy cho cùng đó cũng chỉ là một con số mà thôi, nó không thể nào là thước đo để bảo chứng cho tình yêu của bạn. Dù trước đây cả hai đã từng yêu nhau, đã từng hạnh phúc nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn luôn như thế. Nếu cảm thấy đau khổ và mệt mỏi với hiện tại, đừng nên trốn tránh. Bởi nếu chỉ vì đã gắn bó với nhau một thời gian dài, mà không nỡ lòng buông bỏ và cố chịu đựng, thì cả quãng đời về sau bạn định sẽ sống như thế nào?

Bản chất của tình yêu đó là khiến cho người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc. Đó phải là thứ hạnh phúc có được từ sự thấu hiểu lẫn nhau mỗi ngày của cả hai phía, chứ không phải là cảm giác quen thuộc đã gắn bó với nhau suốt cả một thời gian dài.

Vì thế cho nên, đừng đặt nặng rằng mình đã yêu nhau được bao lâu mà hãy xem cách mà mình trao đi và nhận lại tình yêu ở hiện tại. Nếu trái tim đã không còn chung nhịp đập, nếu yêu thương trao đi chỉ nhận về những khổ đau, thì đừng ngần ngại đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình.

Thời gian suy cho cùng cũng chỉ là một con số mà thôi, đừng tiếc nuối nếu như mình phải mò mẫm từng bước để bắt đầu yêu thương trở lại. Bởi điều quan trọng nhất, đó chính là khiến bản thân mình trở nên hạnh phúc suốt những năm tháng còn lại, chứ không phải là chịu đựng lẫn nhau, rồi lại trở nên vất vả hơn để quay trở lại cột mốc ban đầu.