Thời trang đi học giữa trời 9 độ: Tầm này rồi chăn bông cũng hóa outfit, xấu đẹp tính sau ấm cái đã!

Đông, Theo Phụ nữ số 20:58 25/01/2024

Vừa ấm áp vừa có kiến thức, sáng kiến mang chăn của bạn sinh viên này có "1-0-2".

Mấy hôm nay, không khí lạnh cực mạnh tràn về khiến nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc giảm sâu. Học sinh, sinh viên cũng vì thế mà ca thán thấu trời vì phải chui ra khỏi chăn từ sớm để đến trường đến lớp. Nhưng gì thì gì, đến lớp học những ngày này, hầu hết các bạn đều thấy rộn ràng hơn khi tất tần tật các chủ đề về mùa đông như ăn, uống, ngủ, thời trang... đều được đưa ra bàn luận. Để đối phó lại với cái lạnh, nhiều bạn nghĩ ra cách mang chăn tới lớp để chống rét.

Mới đây, cộng đồng mạng "cười xỉu" trước khoảnh khắc một bạn sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) vác chăn đi học. Dù có lạnh giá đến đâu cũng tìm mọi cách để đến trường học tập, tinh thần này quả thật đáng khen phải không nào. Cảnh tượng bạn sinh viên này vừa quấn chăn khắp người, vừa ngồi học khiến người xem không khỏi bật cười mà thốt lên "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò".

Sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông mang chăn đi học (Nguồn TikTok: toiyeuptit)

Một số bình luận của dân tình trước cảnh tượng cực hài hước này:

- Lạnh thế nào cũng không được nghỉ học, tinh thần học tập cực đỉnh chóp nha.

- Vừa ấm áp vừa có kiến thức, mình thích sáng kiến mang chăn đi học của bạn này!

- Phải áp dụng ngay phương pháp này giữa tiết trời lạnh giá.

- Đang không biết làm cách làm để vượt qua tiết trời lạnh giá của miền bắc, đây chính là giải pháp.

- Sinh viên PTIT chăm học số hai không ai chủ nhật luôn á!

- Mê cách bạn ấy chăm chỉ đi làm giữa trời rét đậm rét hại.

Thời trang đi học giữa trời 9 độ: Tầm này rồi chăn bông cũng hóa outfit, xấu đẹp tính sau ấm cái đã! - Ảnh 2.

Cách chống rét có 1-0-2 của bạn sinh viên này phải không nào?

Còn bạn, làm cách nào để chống chọi lại với cái rét "cắt da cắt thịt" của miền Bắc?