Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 02/03/2018

Phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hà đã đem đến một cái nhìn khác lạ về thế giới showbiz nhiều thị phi và cám dỗ, khi mà ở đó vẫn có thể nảy nở những tình cảm chân thật.

Phim về showbiz của Việt Nam không thiếu, dù không nhiều nhưng đã có không ít phim gây được dấu ấn. Nhắc đến showbiz, người ta thường hay hình dung ra những chiêu trò, mánh mung, những âm mưu hòng đạt được lợi ích của những con người đội lên lớp vỏ hào nhoáng mang tên nghệ sĩ. Thử Yêu Rồi Biết cũng là một phim đề cập về showbiz, nhưng lại theo một góc nhìn hoàn toàn khác: trẻ trung, văn minh, lãng mạn và rất nhân văn của nhạc sĩ/nhà sản xuất âm nhạc/đạo diễn Nguyễn Hà.

Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ - Ảnh 1.

Yu Nhi (Trương Mỹ Nhân) có ước mơ làm ca sĩ. Cô nhất định không theo bố mẹ sang Mỹ định cư mà ở lại Việt Nam để tìm cơ hội toả sáng. Nhưng tất nhiên là đâu dễ dàng nếu như bạn chỉ đơn thuần có tài năng và thậm chí, cả nhan sắc. Một bên phải “cứng” với bố mẹ để được ở Việt Nam lập nghiệp, một đằng thì chủ nhà chủ nợ bắt đầu đòi tới. Nhưng định mệnh luôn cho con người ta cơ hội để thử thách. Trong một lần quá chén ở quán bar, Yu Nhi té vào người một anh chàng nọ và hôm sau hình ảnh đó xuất hiện khắp các mặt báo lớn nhỏ.

Hoá ra đó là Quốc Bảo (Kent Phạm), thiếu gia của một tập đoàn bất động sản tiếng tăm. Nhất cử nhất động của anh chàng đều được báo giới quan tâm, săn đón. Thế nên Yu Nhi cũng theo đó mà... nổi tiếng ké. Y như rằng cô nàng nhận được lời mời xuất hiện tại sự kiện, một việc mà trông đợi bao lâu nay nhưng giờ mới thành hiện thực.

Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ - Ảnh 2.

Khổ nỗi, ngay khi biết nụ hôn kia là sự cố và Yu Nhi không có quan hệ gì với chàng thiếu gia kia, người ta lập tức đổi thái độ. Quá tức tối vì bị xem thường cũng như cảm thấy cơ hội được nổi tiếng vừa mở ra he hé, Yu Nhi quyết định tìm gặp Quốc Bảo. Từ đó, mối quan hệ của hai người mở ra. Quốc Bảo muốn lăng xê Yu Nhi để chứng minh với bố mình cũng làm được việc và vì một lý do bí mật khác. Đồng thời, Yu Nhi cũng gặp được một anh chàng nhạc sĩ hào hoa, điển trai hết lòng giúp đỡ (Xuân Phúc đóng).

Có đoạn mở đầu mang đậm chất showbiz với tất thảy những vấn đề, sự kiện mà ta hay gặp ở làng giải trí của giới trẻ ngày nay: hot girl, thiếu gia, scandal, quan hệ nhạc sĩ - ca sĩ, đại gia - kiều nữ... đạo diễn Nguyễn Hà đã tạo ra một không khí rất trẻ và nhiều tính khơi gợi cho bộ phim.

Thế nhưng càng đi sâu, phim càng thể hiện được nhiều khía cạnh hơn bên cạnh những chiêu trò của showbiz. Đó là những hoài bão tuổi trẻ, quyết liệt đeo đuổi đam mê của cô nàng ngây thơ Yu Nhi. Đó là khát khao muốn chừng tỏ bản lĩnh, sự trưởng thành và lòng tự trọng của đàn ông với người cha tài giỏi của Quốc Bảo. Đó là nhiệt huyết của những kẻ khởi nghiệp để chinh phục giấc mơ. Đó là những rung động chân thực giữa trái tim với trái tim. Là tất thảy những vấn đề mà bất cứ người trẻ nào cũng phải đối mặt khi vừa bước vào đời, không ngoại trừ ai.

Chưa đến nửa phim, chúng ta đã quên đi cái hào nhoáng, ồn ào, đầy thị phi của showbiz để cùng đi với Yu Nhi trên con đường chạm đến ước mơ và nhận ra tiếng nói con tim. Một nhạc sĩ điển trai, lãng mạn, biết quan tâm, dễ dàng giúp Yu Nhi có thêm cơ hội nghề nghiệp liệu có phải là “Mr. Right” của cô nàng? Một thiếu gia ngạo mạn nhưng cũng thật tình cảm, chung tình liệu có khiến Yu Nhi dám yêu? Bao nhiêu câu hỏi đi nữa với tuổi trẻ cũng sẽ trở thành thừa thãi nếu không thử. Thử đi, rồi biết! Thử cố gắng, thử xin lỗi, thử dấn thân, thử yêu... đôi khi bạn sẽ lạc lối và không biết mình nên làm gì, nhưng nếu tìm được kim chỉ nam hay có người bạn bên cạnh, bạn sẽ đi được con đường mình muốn. Đó mới là tuổi trẻ cũng như thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm!

Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ - Ảnh 3.

Tất nhiên “thử” không có nghĩa là bạn làm bừa, làm đại hết tất cả mọi thứ. Thử đi đôi với trách nhiệm thì mới có thành công. Nó giống như cách Yu Nhi nhận ra mình có lỗi với bố mẹ khi cô đã đẩy họ ra ngoài giấc mơ của mình. Như lúc Quốc Bảo “đến chết cũng không ngừng” khi thực hiện lời hứa với Yu Nhi. Bộ phim gợi lên một cảm giác đầy cảm hứng về khởi nghiệp, về quyết tâm, hoài bão mà những người trẻ cần phải trải qua. Chính điều đó đã khiến cho không khí vụ lợi của showbiz biến mất dần về sau.

Bên cạnh những ý nghĩa về thông điệp của tuổi trẻ, câu chuyện tình yêu lãng mạn của tình yêu chính là món chính mà đạo diễn Nguyễn Hà muốn chiêu đãi. Một bên là sự ngọt ngào, lãng mạn với anh nhạc sĩ tài hoa; một bên lại là những cuộc đấu khẩu, cãi vã với chàng thiếu gia bất động sản “ngoài lạnh trong nóng”; những khối cảm xúc trong Yu Nhi từng nhịp, từng nhịp được rung lên rồi trộn lẫn để cuối cùng cô buộc phải hiểu để nhận ra người dành cho mình.

Thoại phim là một thế mạnh khi được biên kịch Hamlet Trương đầu tư khá nhiều chất xám. Ngoài những câu nói thường nhật, mang hơi thở cuộc sống thì có khá nhiều triết lý, châm ngôn được biến tấu, cài cắm nhưng với phong cách hiện đại, trẻ trung để giúp khán giả thấm hơn. Chẳng hạn như đoạn cuối khi Quốc Bảo nói với Yu Nhi về tình yêu, anh dùng chính câu chuyện về người cầm ly nước nóng rất nổi tiếng nhưng cách nhìn nhận, lý giải của anh lại rất hiện đại, thể hiện được sự chân thành cũng như quyết liệt của tuổi trẻ.

Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ - Ảnh 4.

Vì là phim có đề tài showbiz nên bối cảnh, trang phục cũng được đầu tư “hết nấc”. Hàng loạt bộ cánh đắt tiền của các nhà thiết kế được sử dụng để tăng thêm tính thẩm mỹ cho các nhân vật. Bối cảnh nhà cửa, công ty, sân khấu cũng được chăm chút để mang lại cảm giác lung linh, rực rỡ đúng chất giới giải trí.

Nhạc phim, thế mạnh của Nguyễn Hà tất nhiên cũng được khai thác nhiều. Ngoài ca khúc được sáng tác mới là Thử Yêu Rồi Biết do Bảo Thy trình bày, phim còn sử dụng nhiều ca khúc khác để tăng cảm xúc. Ví dụ như đoạn Yu Nhi hát Đừng Xa Em Đêm Nay khiến không khí lúc đó càng thêm lãng mạn.

Nói tóm lại, Thử Yêu Rồi Biết có công thức khá phổ biến của những tình yêu khác biệt về giai cấp đặt trong giới showbiz. Thế nhưng cách triển khai mới lạ đã mang lại những làn gió đầy năng lượng sáng tạo trẻ. Không phải lọ lem và hoàng tử, Thử Yêu Rồi Biết là hành trình trưởng thành để hiểu bản thân và hiểu nhau của một cô nàng khá giàu và một anh chàng giàu hơn. Nhưng những thử thách tồn tại giữa họ chỉ đơn thuần là quyết tâm, là sự bình tĩnh chứ không phải những âm mưu vụ lợi ở showbiz khắc nghiệt.

Trương Mỹ Nhân đã hoàn thành vai chính thứ 2 một cách trọn vẹn. Cô nàng tận dụng được lợi thế về ngoại hình, một chút ngây thơ với nghề, với đời cũng như khả năng chinh phục để xây dựng một Yu Nhi thật gần gũi với giới trẻ nhưng cũng thật dễ đồng cảm. Kent Phạm cũng vậy, sự cương nghị, ngạo nghễ nhưng đầy tình cảm cùng vẻ điển trai của anh chàng đã khiến vai diễn Quốc Bảo trở nên thật đáng yêu và có khả năng “đốn tim” giới trẻ.

Thử Yêu Rồi Biết: Bản tình ca trong lành giữa showbiz nhiều cám dỗ - Ảnh 5.

Có rất nhiều diễn viên khách mời như MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Cát Tường, ca sĩ Bảo Thy, MC Nguyên Khang, NTK Lý Quý Khánh… và đạo diễn Nguyễn Hà kiểm soát khá tốt. Các nhân vật xuất hiện ít nhưng chất và đáng nhớ, chung tay vẽ ra một bức tranh showbiz đa sắc màu.

Phim do Nguyễn Production sản xuất, CGV phát hành, khởi chiếu toàn quốc từ ngày 2/3/2018.