Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm

Thủy Tiên, Theo Đời Sống Và Pháp Luật 21:14 11/01/2024

Món quà ăn vặt này được làm từ nguyên liệu rất gần gũi gồm gạo và đường mía. Bạn có đoán ra là món gì không?

Linh Philip được biết đến là một thành viên cốt cán trong Team châu Phi của Quang Linh Vlogs. Anh nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả bởi tính cách chân chất, gần gũi. Mới đây trên kênh YouTube có hơn 613 nghìn lượt theo dõi, Linh Philip đã giới thiệu tới người dân Angola món bóng gạo - thức quà tuổi thơ của hàng triệu người Việt. Món ăn vặt này không có gì xa lạ với dân Việt Nam nhưng lại là vô cùng mới mẻ với người dân Châu Phi.

Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 1.
Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 2.

Linh Philip chuyển máy nổ bỏng từ Việt Nam qua

Linh Philip cho biết, để vận chuyển máy nổ bỏng từ Việt Nam qua Angola, anh phải đợi ít nhất 45 cho tới 60 ngày chờ container cập bến.

"Bên này không có máy nổ bỏng. Mình mang sang đây để khi nào có dịp sẽ nổ một ít, đem vào bản chia cho các cháu và mọi người. Sau này mình cũng để ngoài khu vực cửa hàng để làm việc", Linh Philip bày tỏ.

Chàng YouTuber chuẩn bị sẵn một bao gạo lớn, đường trắng đã pha. Sau khi đổ dầu vào máy nổ, Linh Philip cùng một số người bạn đẩy chiếc máy ra phía trước cửa.

Kỷ niệm về tuổi thơ dữ dội khiến Linh Philip bồi hồi. Anh tâm sự: "Cách đây khoảng 20 năm, lúc ấy mình bé tí, chỉ độ khoảng 10 tuổi, quê mình có một bác dùng chiếc máy này chạy bằng mô tơ điện, không phát ra tiếng ồn. Còn ở Angola, điều kiện điện đóm không được như Việt Nam nên mình quyết định mua đầu nổ dầu".

Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 3.
Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 4.

Máy nổ bỏng chạy bằng dầu

Theo Linh Philip, chiếc máy này không chỉ dùng để nổ bỏng mà còn có nhiều công dụng khác, ví dụ như chế thành máy bơm nước công suất lớn hoặc chế đầu nghiền xay bột.

Nam YouTuber cho biết anh tự mày mò tính năng, cách lắp đặt và sẽ test thử, đem thành phẩm tặng cho bà con.

Không khí cuộc nổ bỏng trên đất Angola đầy ắp tiếng cười. Linh Philip lấy một miếng vải lót tay, thoăn thoắt kéo bỏng và chia thành từng đoạn đều tăm tắm. Tiếng kêu phát ra từ máy nổ vang cả con phố, thu hút những người dân hiếu kỳ tới xem. Họ hồi hộp, mong chờ khi nhìn từng thanh bỏng tuôn ra trắng nõn, thơm lừng, cắn một miếng giòn tan trong miệng.

Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 5.
Thức quà tuổi thơ của người Việt xuất hiện ở Angola, cả con phố náo loạn, vây kín xem thành phẩm - Ảnh 6.

Người dân vây kín xem thành phẩm

Kết thúc phiên nổ, Linh Philip luôn chân luôn tay chia bỏng cho bà con, một góc phố bỗng trở nên huyên náo.

Sau khi đăng tải, đoạn video lập tức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, với rất nhiều bình luận tích cực từ khán giả Việt. Một số người xem còn gửi lời cảm ơn tới nam YouTuber vì đã giúp lan tỏa ẩm thực Việt tới người dân châu Phi.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Xem video lại nhớ cảnh ngày xưa hồi thơ bé, có thanh bỏng ăn vặt là ngon lắm rồi. Thoáng chốc đã chục năm trôi qua.

- Cảm ơn Linh đã đem món ăn tuổi thơ của người Việt giới thiệu cho bạn bè trên thế giới.

- Trước thôn mình có một máy nổ bỏng như này, chiều đến trẻ con xếp hàng. Mình rất thích mix các loại hạt như đỗ xanh, lạc, có hôm cho cả mỳ tôm vụn vào để nổ ra các hương vị bỏng khác nhau. Xem video của bạn Linh Philip bao nhiêu kí ức tuổi thơ ùa về.

Nguồn: Linh Philip Vlogs - Cuộc Sống ở Châu Phi