Thực trạng chia line hát "nhức nhối" của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây

CARRIE V, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/08/2018

Sự bất công trong cách phân chia line hát của các idolgroup Kpop đã khiến cho tình trạng "người thừa đất diễn, kẻ lần mò chẳng ra" ngày càng nghiêm trọng.

BTS

Chỉ cần là một fan cứng của BTS từ những ngày đầu, bạn hẳn đã quá quen thuộc với những lời kêu gào bất công từ một bộ phận ARMY về vấn đề chia line hát mỗi lần nhóm comeback. Mà người được xem là "nạn nhân" hết lần này đến lần khác, không ai ngoài anh cả Jin.

Là một trong 4 vocal của BTS, khả năng ca hát không phải dạng vừa nhưng Jin luôn bị thiệt thòi khá nhiều so với các em. Thời lượng hát của anh chàng thường chỉ quanh quẩn trong khoảng 10 giây, cao hơn thì dưới 20 giây. Trong khi đó, bộ đôi maknae, cũng là 2 thành viên phụ trách hát dẫn và hát chính – Jimin và Jungkook thì luôn được chia đến tầm 40 – 50 giây hát mỗi bài. Nhiều lúc tổng số giây mà Jimin, Jungkook đảm nhận cộng lại đã chiếm hơn phân nửa bài hát.

Tuy nhiên, may mắn là tình trạng này đã bớt dần kể từ khi tiếng tăm BTS vang xa trên trường quốc tế. ARMY không khỏi vui mừng khi Jin đã được dành cho nhiều "đất diễn" hơn, nhất là trong siêu hit "Fake Love" gần đây nhất của nhóm.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 1.

Trong khi bộ đôi maknae Jimin và Jungkook luôn "cân" gần như cả bài…

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 2.

… thì anh cả Jin chỉ được góp giọng vài giây ở hầu hết các ca khúc chủ đề của BTS

Phân chia phần hát trong "Dope" – BTS

Phân chia phần hát trong "Blood Sweat & Tears" – BTS

TWICE

Twice cũng là một girlgroup thường xuyên gây tranh cãi về vấn nạn chia line bất công đầy nhức nhối. Thuở mới debut, Nayeon là tâm điểm gạch đá bởi là hát dẫn mà dám… cất giọng còn nhiều hơn hát chính Jihyo. Khi Jihyo và Nayeon cuối cùng cũng được trao cho spotlight đồng đều thì đến lượt Jungyeon lọt vào vòng thương cảm của netizen vì có tài mà không nhận được cơ hội để tỏa sáng. Số giây hát riêng lẻ của Nayeon và Jihyo thường gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần Jungyeon. Cô nàng chỉ được hát trên dưới 10 giây dù vai trò trong nhóm là hát dẫn, tương đồng với Nayeon.

Ngoài ra, bộ đôi rapper Chaeyoung và Dahyun cũng thường xuyên là người nhận ít line nhất nhóm, một phần cũng do đặc thù các ca khúc của Twice không nhiều phần rap. Tuy nhiên, các fan như "tức nước vỡ bờ" khi Chaeyoung chỉ được giao đúng 7 giây hát ngắn ngủn trong ca khúc chào hè "Dance The Night Away". Kpop fan cho rằng vì thiên vị mà JYP đã để xảy ra tình trạng này, chứ thực chất Chaeyoung chẳng hề kém tài hơn bất cứ ai trong nhóm.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 5.

Nayeon và Jihyo luôn được chia phần nhiều…

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 6.

… còn Jungyeon lại chẳng có mấy đất diễn dù được đánh giá hát tốt nhất nhì TWICE

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 7.

Hai rapper Chaeyoung và Dahyun cũng thường xuyên ít line nhất nhóm

Phân chia phần hát trong "Dance The Night Away" – TWICE

Phân chia phần hát trong "Cheer Up" – TWICE

Wanna One

Wanna One debut còn chưa tròn năm nhưng số lần cả fandom cãi cọ vì chuyện chia line hát không hề ít. Trong khi những thành viên phụ trách hát chính như Jaehwan, Sungwoon cất giọng nhiều được xem là chuyện bình thường, thì một rapper như Daniel chiếm phần lớn thời lượng hát đã làm dấy lên tranh cãi thiên vị từ phía công ty chủ quản (Daniel là người hát nhiều nhất trong ca khúc "Beautiful").

Ngược lại, cùng là rapper nhưng em út Lai Guanlin lại thường xuyên bị chia phần… cho có. 13 giây là thời lượng hát nhiều nhất mà Guanlin từng đảm nhận. Hầu hết các ca khúc chủ đề còn lại, anh chàng chỉ đành ngậm ngùi cất giọng chưa đến 10 giây, thậm chí kỉ lục là… 3.5 giây trong bài hát dài tận 4 phút.

Vẫn biết rằng Wanna One là boygroup đông dân, line hát là miếng bánh ngon không thể ai ai cũng có đủ phần, nhưng cách quảng bá nâng người này, dìm kẻ kia quá đà sẽ chỉ khiến cho nội bộ fandom, thậm chí là các chàng trai ngày càng chia rẽ.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 10.

Jaehwan – Sungwoon – Kang Daniel luôn được hát rất nhiều

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 11.

Còn fan của Guanlin chỉ mong mỏi anh chàng được chia line công bằng hơn

Phân chia phần hát trong "Boomerang" – Wanna One

Phân chia phần hát trong "I.P.U" – Wanna One

Sistar

Thời chưa tan rã, Sistar cũng từng khiến cho Kpop fan phải hoang mang khi lắng nghe âm nhạc của mình. Bởi người ta bỗng nhận ra rằng giọng hát của Hyorin và Soyou chiếm quá nhiều trong thời lượng ca khúc, còn giọng của Dasom hay Bora thì lại chẳng mấy khi được vang lên.

Một ví dụ cụ thể là "I Like That", toàn bài chỉ có 3 phút (theo cách tính line distribution) mà một mình Hyorin đã chiếm sóng đến tận… 1 phút rưỡi – tức phân nửa bài hát, 30 giây khác được dành phần cho Soyou, và 2 thành viên còn lại là Bora và Dasom chỉ được chia nhau 30 giây vỏn vẹn (thêm 30 giây là nhạc dạo). Đây là một thực tế rất đáng buồn, bởi trong khi Hyorin được mặc sức hát, diễn, chiếm spotlight thì Bora và Dasom gần như chỉ làm nền và lướt qua trên sân khấu.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 14.

Hyorin và Soyou là bộ đôi quyền lực…

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 15.

… trong khi Dasom và Bora hiếm khi được cất giọng nhiều trong các bài hát của Sistar

Phân chia phần hát trong "I Like That" – Sistar

Phân chia phần hát trong "Give It To Me" – Sistar

EXO

Là 2 giọng ca chính của EXO, chẳng có gì đáng nói khi D.O hay Baekhyun luôn thay phiên nhau đảm nhận phần lớn thời lượng hát trong mọi ca khúc mà nhóm phát hành. Tuy nhiên, điều khiến các fan cay cú và là mồi lửa châm ngòi cho loạt mâu thuẫn trong fandom là thời lượng hát quá chênh lệch giữa 2 cái tên trên và người thường xuyên xếp cuối – em út Sehun.

Đóng vai trò là rapper nhưng khả năng rap… có hạn khiến cho Sehun ít khi được trao cho nhiều "đất diễn" trên sân khấu. Nhưng ít thôi, đừng ít quá. Fan riêng của anh chàng đã rất phẫn nộ khi Sehun liên tục được giao cho vài giây rap trong ca khúc dài gần 4 phút (kỷ lục thấp nhất của Sehun là 6 giây trong "Universe"). Trong khi đó, D.O hay Baekhyun lại thường có đến hơn 30 giây để thể hiện mình.

Thiết nghĩ rằng công bằng là điều cần thiết để giữ gìn đoàn kết cho một tập thể. Với một fandom lớn mạnh như EXO-L, mọi mâu thuẫn nhỏ nhặt như chuyện chia line đều có thể dễ dàng thổi bùng lên ngọn lửa lớn mà không ai mong muốn.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 18.

Sehun luôn bị đánh giá bất tài vì không có mấy cơ hội thể hiện mình trong các bài hát của EXO

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 19.

Trong khi những giọng ca chính như D.O và Baekhyun thì lại luôn thừa "đất diễn"

Phân chia phần hát trong "Love Me Right" – EXO

Phân chia phần hát trong "Promise" – EXO

I.O.I

Khi những giọng ca tài năng như Sejung hay Yeonjung hát phần lớn trong các ca khúc của I.O.I, ai cũng xem đây như điều hiển nhiên, một phần cũng bởi vì gần như không có sự chênh lệch nhiều giữa thời lượng hát của các thành viên, mọi người đều được dành chỗ để tỏa sáng.

Tuy nhiên, khi I.O.I tách nhóm nhỏ thì lại khác. Mọi rắc rối đều bắt nguồn từ một bản OST. Ca khúc OST "I Love You I Remember You" cho phim truyền hình "Moon Lover" của I.O.I bị đánh giá là màn chia line… thảm họa nhất trong lịch sử Kpop. Không ai hiểu vì sao Chungha lại một mình hát trọn cả nửa bài (2 phút trên tổng số 4 phút) trong khi Nayoung và Kyulkyung lại có chưa đến… 2 giây. Em út Somi cũng chỉ được hát tầm 10 giây, Sohye 5 giây và bộ đôi Yoojung – Doyeon chia nhau 1 phút rưỡi trong toàn bài.

Kpop fan đặt câu hỏi: chia đều số câu hát cho một nhóm 7 thành viên liệu có khó khăn đến vậy? Đây là bản OST duy nhất trong suốt 10 tháng hoạt động ngắn ngủi của I.O.I, nhưng niềm vui của các fan đã không được trọn vẹn chỉ vì màn chia line gây tranh cãi này.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 22.

Phần lớn thời lượng hát trong các ca khúc của I.O.I đều về tay 2 giọng ca chính Sejung và Yeonjung

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 23.

Chungha từng làm dấy lên tranh cãi lớn khi "cân trọn" bản OST đầu tay của nhóm nhỏ I.O.I

Phân chia phần hát trong "I Love You I Remember You" – I.O.I

Phân chia phần hát trong "Downpour" – I.O.I

Cosmic Girls

Trong một nhóm nhạc đông dân với tận 13 thành viên như Cosmic Girls, chuyện thiệt thòi, thiếu thốn line hát là khó lòng tránh khỏi. Kể từ khi bổ sung Yeonjung, vấn đề chia line của Cosmic Girls lại càng trở nên khắc nghiệt. Bởi với kỹ năng thanh nhạc quá xuất sắc, Yeonjung nghiễm nhiên trở thành giọng ca chính và chiếm phần lớn thời lượng bài hát, tức 12 thành viên khác sẽ chẳng còn lại bao nhiêu "đất diễn".

Thông thường, Yeonjung sẽ được hát từ 30 – 40 giây (gần 1/3 bài hát). Trong khi đó, những thành viên hát chính và hát dẫn còn lại như Soobin, Dawon, Seola và Dayoung mỗi người được chia chưa đến 20 giây. Và tồi tệ hơn là 8 thành viên khác chỉ toàn cất giọng vài giây… cho có trong hầu hết mọi ca khúc.

Vậy mới thấy nhóm nhạc càng đông, các thành viên càng gặp nhiều bất lợi trong việc tìm kiếm cơ hội để tỏa sáng. "Người dùng không hết, kẻ lần chẳng ra" là một thực trạng đáng buồn nhưng có thật tại làng giải trí Kpop.

Thực trạng chia line hát nhức nhối của idolgroup Kpop: Người hát nửa bài, kẻ góp giọng vài giây - Ảnh 26.

Vì Yeonjung gần như phải "gánh" trọn phần hát cho Cosmic Girls nên các thành viên khác không còn lại bao nhiêu cơ hội để thể hiện mình

Phân chia phần hát trong "I Wish" – Cosmic Girls

Phân chia phần hát trong "Secret" – Cosmic Girls