Thuê "chuyên gia" về tu bổ bức tượng gỗ quý từ thế kỷ 16, nhà thờ Tây Ban Nha nhận ngay trái đắng

Nam Thanh, Theo Helino 22:29 28/06/2018

Một số nhà hoạt động nghệ thuật địa phương cho rằng hành động tu bổ quá lố này là vô cùng "tàn bạo" đối với món cổ vật gỗ ở Nhà thờ St. Michael, thị trấn Estrella, Tây Ban Nha.

Thi Đại học 3 môn chưa được 10 điểm thì đừng học mấy ngành liên quan tới sinh mạng con người; còn nếu tay nghề vẽ vời quá kém cỏi thì khuyên chân thành bạn đừng làm mấy nghề liên quan tới tính mỹ thuật cao như câu chuyện phục chế tác phẩm nghệ thuật dưới đây. Những gì đã từng là tác phẩm điêu khắc gỗ về Thánh Geogre có niên đại hơn 500 năm sau khi được một nhóm các nhà khôi phục nghiệp dư sơn sửa lại đã trở thành... tranh comic theo trường phái ấn tượng.

Thuê chuyên gia về tu bổ bức tượng gỗ quý từ thế kỷ 16, nhà thờ Tây Ban Nha nhận ngay trái đắng - Ảnh 1.

Bên trái là tác phẩm nghệ thuật sau tu bổ tại nhà thờ St. Michael. Nhìn cách nào cũng thấy meme "Tác hại của ma túy đá", phô ra cảnh trước và sau khi sử dụng chất cấm của một cậu cưỡi ngựa hò dô - theo lời nhiều cư dân mạng.

Chẳng là Nhà thờ St. Michael ở thị trấn Estrella, Tây Ban Nha đã dự định làm sạch các tác phẩm nghệ thuật có niên đại khoảng 500 năm trong nhà thờ, nhưng thay vì thuê các chuyên gia, họ lại thuê một công ty (mà tờ New York Times mô tả là chỉ chuyên) sửa chữa đồ nội thất nhẹ và tu bổ tranh tường ở level: hội họa trẻ em. Kết quả? Tác phẩm mang đậm màu sắc tôn giáo ở Estella đã trở thành một trang truyện tranh màu mè, ngớ ngẩn và có nguy cơ hư hại hoàn toàn, nhìn cách nào cũng thấy giống meme tuyên truyền phòng chống ma túy đá - theo lời nhiều cư dân mạng.

Thuê chuyên gia về tu bổ bức tượng gỗ quý từ thế kỷ 16, nhà thờ Tây Ban Nha nhận ngay trái đắng - Ảnh 2.

Cư dân mạng xã hội Twitter cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu cho sướng miệng trước tác phẩm nghệ thuật mới lạ này.

"Sự cổ kính và trang nghiêm trên chi tiết áo giáp của tác phẩm nghệ thuật này đã ra đi vĩnh viễn cùng các màu sắc ban đầu." Thị trưởng Estrella, ông Koldo Leoz trả lời phỏng vấn với tờ Times. "Đâ lẽ ra là một công việc phải được giao cho các chuyên gia." Trong khi đó, một số nhà hoạt động nghệ thuật địa phương thì coi việc này là một động thái "tàn bạo" đối với các tác phẩm nhiều năm tuổi tại nhà thờ St. Michael.

(theo Artsy.net)