Với nhiệt độ bên ngoài lên đến hơn 40 độ C, trời oi bức khó chịu nên nhiều người lựa chọn đến các TTTM để vui chơi, "trốn nắng" nhưng cũng không ít người dân và khách du lịch tranh thủ ngày nghỉ lễ để đi tham quan một số nơi quanh Hà Nội.
Sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu đón lượng hành khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ kéo dài, bao gồm cả những đoàn khách du lịch tới các điểm đến trong và ngoài nước.
Những người dân miền Tây lênh đênh trên ghe thuyền mưu sinh ở chợ nổi TP.HCM không dám bật quạt ban ngày để tiết kiệm điện cho bình ắc quy. Nhiều người lên bờ bán trái cây, lên mui thuyền hóng chút gió giữa cái nóng hầm hập khó thở những ngày qua.
"Biển Đà Nẵng rất đẹp và an toàn, phù hợp cho chúng tôi thư giãn. Tôi đã tắm nắng, vui chơi suốt nhiều giờ liền. Những ngày tiếp theo tôi cũng sẽ ra biển cho đến khi kết thúc chuyến du lịch", chị Wendy (du khách Mỹ) chia sẻ.
Trong quá trình chữa cháy tại khu rừng đặc dụng Phong Quang, Tây Côn Lĩnh vào ngày 26/4, 2 cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang - Tây Côn Lĩnh đã hy sinh.
Nhóm đối tượng lập hơn 250 công ty “ma” để giả email lừa đảo giao dịch hợp đồng mua bán với các công ty nước ngoài. Sau đó rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới.
Sáng 27/4, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân bắt đầu rời TPHCM để về quê. Lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố đông đúc, đôi lúc xảy ra ùn ứ.
Người mẹ ẵm con trai sơ sinh nhờ người bán nước trong bến xe Miền Đông trông giữ giúp để đi vệ sinh. Tuy nhiên từ đó đến nay không thấy người mẹ quay lại đón con.
Một số thông tin cho rằng, căn hộ này từ lâu nay không có ai ra vào. Tuy nhiên theo xác minh, 2 năm qua, các khoản tiền của căn hộ vẫn được thanh toán đầy đủ.