Tin tưởng gửi con gái ở trường nội trú, 1 năm sau cặp vợ chồng chết điếng nhìn thấy con như "xác sống"

L.T, Theo Pháp luật và Bạn đọc 00:23 02/06/2021

Khi được tới thăm con, cặp vợ chồng hoàn toàn bị sốc. Trước mắt họ là đứa con gái gầy gò, ốm yếu trông chẳng khác gì một "xác sống" phải ngồi xe lăn.

Tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới này đều xứng đáng được đối xử bằng tình yêu thương, nâng niu và che chở, và những em bé không may bị khuyết tật (về thể chất hoặc tâm thần) lại càng cần được bao bọc hơn bởi các em đã quá thiệt thòi rồi... Vậy mà, mới đây, tại một trường nội trú dành cho trẻ em khuyết tật ở thành phố Zhirnovsk, vùng Volgograd, phía Tây Nam nước Nga, một sự việc kinh hoàng xảy ra khiến dư luận tột cùng phẫn nộ.

Theo tờ Life.ru, một cô gái trẻ tên Nastya mắc bệnh thần kinh nên được bố mẹ gửi đến trường nội trú ở Volgograd. Thông thường, các bậc phụ huynh có thể đến thăm con họ thường xuyên nhưng thời gian vừa qua, vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên mọi thứ phải tạm gác lại.

Bố mẹ của thiếu nữ Nastya, Vyacheslav và Ekaterina, cũng không thể đến thăm con gái do dịch bệnh. Suốt hơn 1 năm qua, họ không được nhìn thấy mặt con.

Cho tới gần đây, khi tình hình đã được kiểm soát, họ được đến trường thăm Nastya nhưng hoàn toàn bị sốc. Trước mắt họ là đứa con gái gầy gò, ốm yếu trông chẳng khác gì một "xác sống" phải ngồi xe lăn. Trên người cô bé còn có nhiều vết thương, thậm chí là vết lở loét vì không được vệ sinh sạch sẽ và đánh đập tàn nhẫn.

Tin tưởng gửi con gái ở trường nội trú, 1 năm sau cặp vợ chồng chết điếng nhìn thấy con như xác sống - Ảnh 1.

Hình ảnh Nastya tiều tụy ốm yếu vì bị đối xử tàn nhẫn suốt thời gian dài

"Vợ chồng tôi đã sốc khi nhìn thấy con. Vợ tôi thậm chí còn không nhận ra con bé. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao con tôi lại được nuôi dưỡng thành ra như vậy", anh Vyacheslav nói.

Hiện gia đình đã viết một bản tường trình gửi văn phòng công tố, Ủy ban Điều tra, cũng như các cơ quan nhân quyền.

Cặp vợ chồng cho biết họ đưa con đến trường nội trú này khi cô gái được 18 tuổi. Đến nay đã được hơn 1 năm. Bây giờ họ muốn cứu con gái ra khỏi "động quỷ" nhưng phải lo đủ thủ tục, giấy tờ lằng nhằng mất thời gian và cặp vợ chồng sợ rằng họ không thể kịp đưa con thoát ra ngoài thì cô đã bỏ mạng ở nơi đó.

Trước đó, vào đầu năm nay, một sự việc tương tự cũng xảy ra ở trường nội trú Oyashinsky dành cho trẻ em khuyết tật ở vùng Novosibirsk. Mẹ của một chàng trai 18 tuổi gầy gò ốm yếu, trông như đứa trẻ vài tuổi, tên Matvey đã kiên quyết đưa bằng được con ra khỏi ngôi trường đó.

Theo lời của bà Olga, con trai bà đã giảm tới 30kg trong một năm đến nỗi cơ thể chỉ còn da bọc xương. Ngoài những vết bầm tím và trầy xước, 4 ngón tay của thanh niên này đã bị gãy. Bà cho rằng họ đã để đói con trai và Matvey đang sắp chết, thậm chí bà còn nghi ngờ khi con trai bà chết, những con người độc ác ấy sẽ đặt cậu vào quan tài, đậy nắp kín và trả về cho gia đình rồi cảnh báo không được mở ra.

Tin tưởng gửi con gái ở trường nội trú, 1 năm sau cặp vợ chồng chết điếng nhìn thấy con như xác sống - Ảnh 3.

Có ai tin được đây là tay chân của một thanh niên 18 tuổi?

Sau đó, Olga cho biết: "Tình hình đã cải thiện rồi, Matvey đã bắt đầu tự đi lại trong nhà. Chỉ trong 4 ngày, con tôi đã bình phục nhờ tăng cường dinh dưỡng, thuốc men và chăm sóc... Thật tệ là thằng bé không nói được, nếu không nó sẽ kể tất cả những chuyện quái quỷ cho tôi".

Tin tưởng gửi con gái ở trường nội trú, 1 năm sau cặp vợ chồng chết điếng nhìn thấy con như xác sống - Ảnh 4.

Một năm rưỡi trước, chồng của Olga qua đời, để lại một mình bà với 7 đứa con. Kể từ đó, theo lời người phụ nữ, bà đã phải chịu nhiều áp lực. Vì vậy, bà buộc phải chuyển Matvey đến một trường nội trú.

Nguồn: Life.ru