Trong một pha tranh chấp trên không tưởng chừng đơn giản, Lukaku va chạm với Wesley Hoedt.
Lukaku ngã lăn ra sân và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế. Lukaku đã không thể đứng dậy và chân sút người Bỉ đã phải thở oxy và rời sân bằng cáng.
Xem lại tình huống này, đầu của Hoedt đã húc vào gáy của Lukaku khiến tiền đạo người Bỉ bất tỉnh. Chưa biết mức độ chấn thương của chân sút người Bỉ ra sao, nhưng đây sẽ là tổn thất rất lớn với Man Utd.
"Mourinho nói rằng Lukaku không thể được nghỉ ngơi như những cầu thủ khác nhưng giờ đây ông ấy đâu còn lựa chọn nào cả sau khi cậu ấy chấn thương đầu. Man Utd không biết sẽ đối phó ra sao. Rất thú vị đấy", nhà báo Chris Wheeler bình luận trên Sportmail.