Bạn có công nhận điều này không, rõ ràng là hiện thực chẳng mấy khi được như phim truyện hay tiểu thuyết. Trong phim, dù bạn có là con nhà nghèo, tính cách ngớ ngẩn, mặt mũi chẳng xinh xắn lắm thì cũng đừng lo, kiểu gì cũng có một anh nhà giàu, đẹp trai, bá đạo thích mê mấy điểm xấu đó của bạn. Còn tiểu thuyết cũng chẳng khác mấy, mấy anh nam phụ thì không nói, chứ nếu bạn là nữ chính, bạn yêu thầm ai thì chắc chắn người đó cũng "trùng hợp" là thích bạn lâu rồi, và tèn ten, happy ending.
Nhưng ngoài đời thì không có đâu nhé mấy nàng. Khi bạn thích một người, bạn thường tưởng tượng ra cả đống những tình huống lãng mạn với người ấy, nhưng cẩn thận lại thành ra "ảo tưởng sức mạnh" nhé! Vì rất có thể, trong mắt của người bạn thích, bạn sẽ như thế này cơ...
Đừng rối rắm băn khoăn liệu người ta có thích bạn hay không nữa, nếu người ta thích thì người ta đã thể hiện ngay rồi
Muốn "soái ca" thì đi mà đọc ngôn tình nhé mấy bé, áo anh chỉ có mùi xà phòng và nụ cười anh thì chỉ có "Hô hố" thôi
Không phải người ta like hay comment ảnh bạn là người ta thích bạn đâu, rất có thể chỉ là người ta quá rảnh mà thôi
Những status dài cả trang bạn mất cả ngày mới viết ra được, muốn gửi gắm tâm tư của bạn cho người ta có khi người ta còn chẳng buồn đọc, chứ đừng nói là hiểu những gì bạn ám chỉ trong đó
Nhớ nhé, chẳng ai bận đến mức không trả lời được tin nhắn của bạn, chỉ là người ta có muốn hay không mà thôi
"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" là câu dành cho bạn đấy, người ta trong mắt bạn và người ta trong hiện thực khác xa nhau thì sao?
Vì bạn thích người ta nên bạn nhớ mọi thứ về người ta, nhưng có khi nó không hề đọng lại chút nào trong đầu của người ta cả
Kết luận lại, tình yêu là chuyện của hai người, bạn thích người ta không có nghĩa là người ta cũng sẽ thích bạn đâu