Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách?

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 24/06/2018

Không chỉ mình cô Hạ “tánh kì” (Nhã Phương) mà đến cả chàng “soái ca” Tùng (Nhan Phúc Vinh) cũng khiến khán giả thấy hơi mệt bởi tính cách có phần… thô bạo và cách yêu đương bất chấp của mình trong “Ngày Ấy Mình Đã Yêu”.

Ngày Ấy Mình Đã Yêu là bộ phim xoay quanh chuyện tình tay ba oái oăm của Hạ (Nhã Phương) với người cũ Tùng (Nhan Phúc Vinh) và chồng sắp cưới Nam (Lương Thế Thành). Từ khi mới công bố dự án, cặp đôi Hạ - Tùng củng đã có một lượng fan hâm mộ hùng hậu. Ấy vậy mà sau 4 tập phim đầu tiên, nhiều khán giả lại chọn cách quay lưng với cặp đôi này, ủng hộ chuyện tình Hạ - Nam bởi cách yêu có phần chẳng giống ai của Tùng.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 1.

Thường có hai điều "cấm kị" rất lớn trong tình yêu: trở thành kẻ thứ ba và yêu lại người cũ và có vẻ, Tùng đang tính "chơi lớn" khi thực hiện cùng lúc cả hai điều cấm kị. Anh chàng không mấy đắn đo khi đưa ra một quyết định vĩ đại trong cuộc đời, một lần nữa chinh phục trái tim Hạ - người con gái đã "đá" anh một cách phũ phàng vào 4 năm trước và vừa nhận lời cầu hôn của người yêu mới.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 2.

Tùng tự nguyện trở thành kẻ thứ ba để chinh phục lại người yêu cũ

Tùng đúng kiểu người đàn ông… "mặt dày" trong truyền thuyết, anh chàng không ngần ngại giở mọi thủ đoạn, công kích trực diện, đeo bám dai dẳng cô người yêu cũ tánh kì của mình. Tùng khiến Hạ mất ăn mất ngủ khi liên tục nhắn tin làm phiền, tìm cách xuất hiện trước mặt cô nàng. Anh còn quyết định chơi lớn khi chọn hợp tác với xưởng gỗ nhỏ của Hạ cho một dự án lớn của công ty mình, bỏ qua hàng loạt những đối tác có tiềm năng "khủng". Mục đích duy nhất của anh chàng là để có thể gặp mặt người yêu cũ thường xuyên hơn mặc kệ việc Hạ khó chịu ra mặt.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 3.

Tùng thường xuyên nhắn tin, gọi điện làm phiền người cũ

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 4.

Anh chàng không ngần ngại tấn công trực diện "hoa đã có chủ"

Đồng ý với việc là Tùng vẫn yêu Hạ nhưng cách anh tiếp cận cô nàng quả là hơi khó chấp nhận được bởi anh thừa biết việc Hạ đang hạnh phúc bên người mới. Tiếp cận Hạ đồng nghĩa với việc anh chàng sẵn sàng đánh đổi sĩ diện đàn ông để trở thành người thứ ba đáng ghét.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 5.

Anh chàng khiến Nam rơi vào cảnh khốn khổ vì bị mọc sừng

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 6.

Còn Hạ thì khổ sở vì sợ mất đi người yêu lí tưởng

Cách Tùng đối xử với Hạ đôi khi cũng khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Ngày còn yêu, anh chàng mải mê công việc đến nỗi có lúc quên luôn việc mình đang có người yêu. Hạ không còn nhớ nổi đã bao lâu Tùng không nhìn mình một cách thật sự yêu thương, anh chàng chỉ quan tâm tới những đối tác, những hợp đồng và những cuốn sách đang đọc dở. Đến khi Hạ nói lời chia tay, thay vì níu kéo hoặc chọn cách im lặng, Tùng lại hét lớn, tuyên thề rằng sẽ không bao giờ thèm để tâm đến cô nàng nữa.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 7.

Thái độ của Tùng đôi lúc khiến khán giả cảm thấy khó chịu

Thay vì lạnh lùng, điềm đạm như phiên bản gốc, Tùng của Ngày Ấy Mình Đã Yêu lại có phần khá… thô lỗ. Cách anh gắt gỏng với Hạ trong ngày mới quen nhau, đáp trả lời chia tay một cách phũ phàng, cách anh kể lể, nói xấu Hạ rồi liên tục làm phiền người cũ vô tình khiến Tùng mất điểm trong mắt khán giả. Còn đâu hình tượng soái ca ấm áp, ngọt ngào mang danh một doanh nhân thành đạt… Có lẽ cũng chính bởi điều này mà khán giả đồng loạt ủng hộ chuyện tình của cặp đôi "cơm nắm" Hạ - Nam.

Tình nguyện làm kẻ thứ ba để yêu lại tình cũ, Nhan Phúc Vinh ở “Ngày Ấy Mình Đã Yêu” đáng thương hay đáng trách? - Ảnh 8.

Tùng có phần thô bạo hơn phiên bản gốc của Hàn Quốc

Chẳng biết chuyện tình Tùng – Hạ sẽ đi về đâu nhưng nếu Tùng vẫn còn thiếu tinh tế và có phần thô lỗ như vậy thì số người ủng hộ anh chàng có vẻ sẽ tiếp tục giảm xuống mất! Đón xem những tập tiếp theo của Ngày Ấy Mình Đã Yêu phát sóng lúc 21h40 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh VTV3 để xem trái tim Hạ sẽ thực sự thuộc về ai.