Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác

Tuyết Hạ, Theo Thời Đại 11:50 24/04/2017

Mối tình trong mơ đã đến với chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh, nặng vỏn vẹn 21kg, bị liệt và từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của cha. Ngày 14/5 tới đây, anh sẽ về chung một nhà với người con gái lành lặn nhưng để nuôi dưỡng tình yêu ấy, cặp đôi trẻ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là áp lực tài chính.

Chắc hẳn, nhiều độc giả từng biết đến câu chuyện của anh Trần Văn Hà, chàng trai khuyết tật nổi tiếng với hành trình vượt 300km từ Nghệ An ra Hà Nội để đăng ký hiến xác. Vào thời điểm đó, gương mặt 9X này từng xuất hiện trên nhiều trang báo, mạng xã hội. Những bức ảnh chụp lại thân hình nhỏ bé của anh, một người vì mắc bệnh xương thủy tinh nên bị liệt, chỉ nặng vỏn vẹn 21kg, tay chân teo tóp, miệt mài lái xe lăn điện... đã khiến bao người phải cảm động.

Và mới đây, cuộc sống của chàng trai ấy sắp có một thay đổi lớn. Ngày 14/5, anh và người bạn đời Lô Thị Giang (kém anh Hà 9 tuổi, quê ở Khe Mèn, Đồng Hợp, Nghệ An) sẽ chính thức về chung một nhà. Điều đặc biệt, anh Hà là một người khuyết tật còn Giang hoàn toàn lành lặn. Mối tình của họ đã vượt qua biết bao sóng gió mới nhận được sự đồng thuận của 2 bên gia đình như hiện tại.

Sự rung cảm từ những trái tim có chung nhịp đập

Anh Hà sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả nhưng bố anh lại bỏ rơi vợ con để kết hôn với một người phụ nữ khác. Thuở nhỏ, anh Hà sống chung với bố và dì nhưng bị đối xử tệ bạc. 

Thương con, mẹ anh Hà đã đón về nhà nuôi dưỡng nhưng trớ trêu thay, do quá lao lực, bà đã cùng lúc mắc phải nhiều căn bệnh như gai cột sống, thoát vị đĩa đệm và hay bị ngất xỉu... không thể làm việc nặng nhọc. Gia đình còn có một chị và em gái nhưng người chị hiện đang sinh sống, làm việc ở trong miền Nam, đã có gia đình riêng còn cô em gái đi làm thuê xa nhà, đồng lương ít ỏi nên cũng ít có thời gian về thăm mẹ. Hai mẹ con anh Hà ở nhà tự chăm sóc nhau và bán than củi kiếm sống qua ngày.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 1.

Anh Hà không may mắc bệnh xương thủy tinh từ khi còn nhỏ.

Với mức thu nhập quá thấp, cuộc sống của họ luôn trong tình trạng bấp bênh, nhiều lo âu, phiền muộn. Bản thân anh Hà đã nhiều lần làm đơn xin tòa xử, chia lại gia tài chung do mẹ anh đã góp sức cùng bố xây dựng nhưng hiện giờ, vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Giữa những khó khăn chồng chất, cả anh Hà và người mẹ của mình đều nuôi dưỡng một trái tim nhân hậu. Họ đều có chung mong ước được hiến xác sau khi mất và cố gắng khi còn sống sẽ làm việc thiện nhiều nhất có thể.

Có lẽ đó chính là những lý do khiến Lô Thị Giang - cô gái cũng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó cùng cực cảm động, ngưỡng mộ. Tuy may mắn hơn anh Hà là được sở hữu một thân hình lành lặn nhưng cuộc sống của Giang từ nhỏ cũng vất vả, có lẽ không kém gì người chồng tương lai của mình.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 2.

Giang, người vợ sắp cưới của anh Hà.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 3.

Căn nhà gia đình Giang đang sinh sống là gian bếp cũ của ông bà nội để lại.

4 mẹ con Giang đều không có nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương ít ỏi của người bố đi làm khai thác đá thuê cho chủ thầu. Dù có học lực tốt nhưng năm lên lớp 10, Giang phải tạm gác lại sự nghiệp học hành để lo cho 3 em nhỏ. Người em trai duy nhất trong gia đình Giang bị mắc bệnh lạ. Vì lo chạy chữa nhiều nơi nên gia đình cô từ chỗ khó khăn càng trở nên cơ cực, nợ nần chồng chất.

"Khoảng tháng 8/2016, một dịp tình cờ là nick facebook của cô ấy bị hack, mình và Giang có cơ hội nói chuyện với nhau. Ở hoàn cảnh mình, chưa bao giờ Hà dám hy vọng tình yêu với một người phụ nữ khỏe mạnh nhưng không hiểu vì sao, có lẽ bởi sự đồng cảm nào đó nên Giang rất quan tâm. Tin nhắn từ đấy cứ nhiều dần lên và rồi hai người yêu nhau khi nào không biết".

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 4.

Bức ảnh hậu trường khi cặp đôi đi chụp ảnh cưới.

Không cần mất thời gian đeo đuổi hay tán tỉnh, cuộc tình của họ tự nhiên đến từ cả 2 bên. Khi yêu anh Hà, Giang vấp phải vô số sự phản đối. Người thân, bạn bè ai cũng mong cô lấy được người đàn ông vững vàng kinh tế để còn phụ giúp bố mẹ và các em. Thế nhưng gạt qua hết sự lựa chọn đó, Giang tin rằng tình yêu của cuộc đời cô chính là người chồng sắp cưới.

Về phía anh Hà, để vun đắp tình yêu ấy, anh chưa bao giờ quản ngại khó khăn. "Nhà cô ấy cách chỗ mình ở 20km, đi xe lăn điện phải mất hơn 1 tiếng. Vậy mà có hôm mình đi đi, về về những 4 lần, rất vất vả nhưng vẫn luôn vui vì tìm được tình yêu chân thành".

Nguyện ước nhỏ của cặp vợ chồng trẻ

Gia đình Giang quá khó khăn nên hôn lễ đã rất gần mà nhà gái còn chẳng đủ tiền lo nổi đám cưới tươm tất. "Một mình mình phải chạy xuôi ngược, lo cáng đáng cả 2 bên nội ngoại, chịu trách nhiệm cho hầu hết các chi phí nhưng vì tài chính quá eo hẹp nên mới đây, thậm chí mình phải hoãn việc thuê phông bạt, rạp cưới", anh Hà than thở.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 5.

Những ngày qua, hình ảnh này được chia sẻ rất nhiều trên các trang MXH.

Anh Hà hiểu điều kiện gia đình 2 bên cùng khó khăn nên cả anh và Giang đều không cầu một đám cưới hoàn hảo. "Nhưng dù sao đó cũng là chuyện cả đời nên mình chỉ muốn ít nhất có một đám cưới đơn giản, ra mắt họ hàng hai bên. Tuy nhiên, vì cả mình và Giang đều không có việc làm ổn định nên khoản tiền tưởng như rất nhỏ với người khác, lại trở thành gánh nặng rất lớn với tụi mình".

Nhờ sự hỗ trợ của một tờ báo tại Nghệ An, mới đây cặp đôi đã thực hiện một bộ ảnh cưới. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn một đám cưới và chuyện gây dựng kinh tế gia đình sau hôn nhân, đối với cả anh Hà và Giang tất cả đều là những thử thách lớn.

Tình yêu cổ tích của chàng trai xương thủy tinh từng vượt 300km ra Hà Nội đăng ký hiến xác - Ảnh 6.

"Sau khi kết hôn mình muốn vay mượn để mở một quán photocopy, đánh máy kèm bán sách trên thị trấn để vợ chồng có chỗ làm việc. Tuy nhiên hiện giờ vốn liếng chưa có nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người" - anh Hà chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin vui lòng liên hệ về SĐT: 0982013342, anh Trần Văn Hà, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Hoặc liên hệ qua STK 3612205045060, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, chủ TK: Trần Văn Hà.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày