Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón "phúc" về nhà trong năm mới

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 22/12/2021

Thay vì ta vui thì ta cười, sao ta không cười để được vui, được hạnh phúc? Thử cười lên nào! Hà há ha!

Theo Ethnologue, một xuất bản phẩm điện tử có nội dung về thống kê các ngôn ngữ và phương ngữ trên thế giới, hiện tại có đến 7.099 ngôn ngữ được tìm thấy. Bạn không nhầm đâu, đến 7.099 ngôn ngữ đó! Vậy, có thứ ngôn ngữ nào chung nhất để mọi người có thể cùng hiểu nhau không nhỉ?

Trước khi tiếng nói của một ai đó được cất lên để ta biết người đang ở trước mặt mình đến từ đâu, người ta thường chào nhau bằng một nụ cười trước nhất. Nếu chúng ta đang sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, thì thông qua nụ cười giọng cười của nhau, ta biết mình đang vui đến đâu, đang hạnh phúc cỡ nào.

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 1.

Nụ cười có sức mạnh đặc biệt lắm. Chẳng cần cùng sắc tộc, màu da, chẳng cần chung tiếng nói vẫn có thể hiểu được lòng nhau. Vì thế, cười lên bạn nhé!

Người ta cũng thường nói, khi vui thì ta cười. Cười là một trong chuỗi biểu hiện cảm giác hạnh phúc, vui vẻ mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, nói như thế thì tiếng cười lại bị động quá, phải vui thì ta mới cười. Vậy thì, ta thử nghĩ ngược lại nhé: Hãy cười để được vui, được hạnh phúc. Chủ động để được hạnh phúc, chủ động tạo hạnh phúc và nắm giữ hạnh phúc của mình trong tay. Giống như chiếc MV Tết Hà Há Ha của Trúc Nhân và Ninh Dương Lan Ngọc này này. Tết cười há ha, là nhà có phúc!

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 2.

MV là câu chuyện kể về thái độ sống tích cực, luôn cười thật thả ga, hà há ha trước mọi tình huống để rồi xoay chuyển tình thế, biến cái không thể thành điều có thể một cách nhẹ nhàng. Nụ cười đi trước, hạnh phúc cứ thế theo sau

Những ngày Tết đang cận kề, và chúng ta đã sắp bước qua những ngày tháng khó khăn nhất rồi. Năm mới, hãy cứ hướng về tích cực, rằng chúng ta đang chuẩn bị bước vào những ngày tháng tốt đẹp hơn, con người được khoẻ mạnh hơn, mọi chuyện suôn sẻ như nó vốn dĩ vẫn vậy. Hãy cứ tin rằng, thời gian khó khăn như vừa qua chúng ta còn có thể mạnh mẽ bước qua, thì tương lai ngay trước mắt, sao không mạnh dạn bước tới để được hạnh phúc?

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 3.

Cười thật đã, tâm trạng mình tốt lên, hướng nhìn của mình tích cực hơn, hạnh phúc há gì không tới?

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 4.

Nhiều mất mát đã đến trong năm qua, nhưng có gì "phúc" hơn cả gia đình ta vẫn còn được bên nhau đủ đầy, được cười, được nói, Tết vẫn còn được lì xì nhau những phong bao màu đỏ tượng trưng cho may mắn, cho sức khoẻ, cho vạn điều phúc an?

Dù có bất cứ điều gì đang chờ ta ở trước mắt, thì bạn ơi, cũng đừng suy nghĩ nhiều mà làm gì. Hãy tận hưởng và sống vì hiện tại, vì những giá trị không thể thay đổi mà ta đang nắm giữ. Quan trọng nhất là hãy luôn giữ cho mình được cười, khi cười, hãy cười thật sảng khoái, thật hết cỡ. Những người luôn hào sảng khi cười ắt sẽ được trời xanh cho thật nhiều hạnh phúc.

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 5.

Cười mạnh lên nào bạn ơi! Hà há ha

Mình cùng nhau xem thật kỹ chiếc MV Tết này và thử chủ động với hạnh phúc bằng cách cười lên giống như Trúc Nhân và Ninh Dương Lan Ngọc nhé! Tết đang đến gần, không còn thời gian để chần chừ lựa chọn. Cười thật tươi, đáp án sẽ tự xuất hiện. Tết này, cũng đừng quan tâm lo lắng nhiều đến vật chất, bởi vì, sau tất cả thì, ta chắc chắn sẽ cười khi ta hạnh phúc, bởi vì niềm hạnh phúc đó là thứ chính ta tạo ra, bằng chính thái độ sống tích cực, luôn lạc quan, yêu đời, luôn cười thả ga của chính mình mà!

Tips cười thả ga những ngày cuối năm, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đón “phúc” về nhà trong năm mới - Ảnh 6.