YG xưa giờ nổi tiếng là công ty rất "chịu chơi", sẵn sàng đầu tư loạt hàng hiệu đắt đỏ cho gà nhà và trong lần trở lại này của Black Pink, họ vẫn giữ nguyên truyền thống, chuẩn bị các item cao cấp nhất cho 4 cô gái. Dạo một vòng quanh tủ đồ lần này của nhóm, bạn sẽ thấy nào là Chanel, nào là D&G, nào là Alexander Wang, nào Y/Project... món nào món nấy, đều ngấp nghé vài chục triệu cho tới hơn trăm triệu đồng.
Nhưng mặc đồ hiệu đôi lúc cũng đẩy bạn vào tình huống dở khóc dở cười, giống như tình cảnh của nữ thần sang chảnh Jennie Kim.
Trên thực tế, chiếc váy bảy sắc cầu vồng mà Jennie mặc đến từ nhà mốt Dolce & Gabbana, có giá khoảng 120 triệu đồng. Đi kèm với đó là thắt lưng tết giá hơn 52 triệu đồng và đôi sandal màu xanh cổ vịt giá 42 triệu đồng, tổng giá trị cả set lên đến hơn 200 triệu đồng.
Đấy, sang và thu hút là thế nhưng màu sắc của chiếc váy lẫn thắt lưng khiến dân tình lập tức liên tưởng ngay đến chiếc túi nhựa Sampeng" đặc trưng của Thái Lan. Và bạn biết đấy giá của chiếc túi có khi còn chưa bằng giá một bát phở. Câu chuyện này cũng na ná câu chuyện đầy oan trái của Balenciaga năm nào, khi họ ra mắt mẫu túi sọc giá 67 triệu đồng.
Thương lắm Jennie ơi ...
Nguồn: Mandoo Jennie VN